Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-09-2022] Ngày 10 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 35 quốc gia đã tổ chức diễu hành tại Warsaw để giới thiệu môn tu luyện thiền định và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một đoàn diễu hành dài đi qua một vài khu phố và dừng chân tại khu phố cổ của Warsaw.

9721264f16b70bc9ced12ba7b7eac66c.jpga734fc10491ca785daac525c647b0ca1.jpgd6f8a9a384880dd6db6d2e961773c6dc.jpg8cef6db943299941900de336ff917925.jpg38e86c59adfbe95861ef836532c1acc9.jpgd495ecc2e600defdda33d10a3999c88e.jpg1c7d290d955b8e1e3e16dec127c902ed.jpgd81b5dbc8e44e30d2e7dfac791e605fc.jpga4450b28dd6e8800cf93c7d16d607dc2.jpgc64b62cfecb5298f0220ff1fd853af0a.jpg59d6b6a92b23293416f73f2fa8756164.jpga67fe5cb3258c5f2fc75c9afd88f8aef.jpgdd3698d4a9d97e4d9d33c64a3d72ccfe.jpga02eb74562c3124afbdd529026ee095a.jpg22d6663447018812afd8527e5d62e8e1.jpg

Các học viên tổ chức cuộc đại diễu hành tại Warsaw

Cô Maria Wek, giảng viên của một trường đại học địa phương, đã bảo chồng cô chụp ảnh khi cô nhìn thấy đoàn diễu hành. Cô cũng giải thích nội dung trên các biểu ngữ cho cậu con trai bảy tuổi của mình.

Cô nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì cuộc diễu hành này. Nó thật đẹp, rất thản đãng và ôn hòa. Tôi thấy có rất nhiều người mặc trang phục màu vàng. Tôi thích màu sắc này, bởi nó khiến tôi nghĩ đến niềm vui và sức sống.”

“Cuộc bức hại không nên xảy ra ở thế kỷ 21 này.” Cô cho biết ĐCSTQ thật sai lầm khi không cho người dân trở thành người tốt.“

Chồng cô đã chụp nhiều ảnh và cho biết anh sẽ đăng những bức ảnh đó lên phương tiện truyền thông xã hội bởi “thông tin mới này rất quan trọng đối với bạn bè của chúng tôi. Các bạn hãy tiếp tục việc làm này bởi điều đó quan trọng đối với tất cả mọi người.”

Vào buổi tối, các học viên tiến hành luyện công tập thể và tổ chức lễ thắp nến tại khu phố cổ. Những hoạt động này cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Họ bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b48e9f26f04134c4194c16e18d828963.jpgc088f66ad13c9187aaa0ae8746793357.jpg3627bed719d8d7a8f74743a2697db2f3.jpg29ecec75d066e12fbae02d4fbd73ffd4.jpg4daa14d99f4e1f145bc369ac03f258ed.jpgcbe11ac1efaf99c929e5bcbc12ba8543.jpgc233c15293c037b215f98d8d08b0f47f.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên tại Warsaw

a61702c383ef7a246da1d37b6ac0b742.jpg56fb9589b48fe5530314e156d18888d0.jpg6ac033faf7760a93b38711cea5c43a2b.jpg9c08555e4f2a284c4c6e80358546266c.jpg178c680661f5c69d10b2ea1d4c19e9be.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cuộc diễu hành làm xúc động khán giả

Cô Olena, quản lý quán bar đến từ Ukraine, đã cùng mẹ và dì xem cuộc diễu hành. Cô chia sẻ: “Tôi bắt đầu quay video và tôi đã bật khóc trong suốt thời gian quay.” Cô Olena vừa nói lại vừa nghẹn ngào. Cô cho hay cô tán thành với yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Cô cho rằng cuộc diễu hành “rất hay, vô cùng ý nghĩa và là lời lên tiếng mạnh mẽ về yêu cầu của các bạn. Chúng tôi, những người Ukraine, ủng hộ các bạn.”

Cô Milena, một dược tá đến từ miền Bắc Ba Lan, cũng xúc động trước cuộc diễu hành và nói: “Chủ đề này khiến tôi vô cùng xúc động. Vì vậy, rất nhiều người cũng đã đến đây để thể hiện sự ủng hộ.”

Hy vọng có thêm nhiều những cuộc diễu hành như vậy

Cô Ewa, giáo viên tiếng Anh, đã biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp qua các hoạt động khác nhau của các học viên tại khu phố cổ. Thông qua cuộc diễu hành này, cô còn hiểu thêm được nhiều điều.

Cô cho hay: “Âm nhạc và màu sắc của đoàn diễu hành khiến tôi cảm thấy thư thái. Cuộc diễu hành có ý nghĩa quan trọng, giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến những thông tin liên quan. Tôi hy vọng những cuộc diễu hành như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những cuộc kháng nghị ôn hòa với nhiều thông tin như thế này ở Warsaw. Rất nhiều người còn chưa hiểu thông điệp của họ.”

Ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

4c07878d7305c9bdf09dbbb9946ccbbf.jpg

Ký bản kiến nghị vào buổi tối

Các học viên cũng tổ chức các hoạt động vào buổi tối cùng ngày. Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ cho biết: “Tôi thấy kinh hoàng trước sự thật về cuộc bức hại đang được phơi bày tại đây. Tôi thật sự choáng váng khi có nhiều người đang bị bức hại trong xã hội này, thực sự vượt xa sức tưởng tưởng của con người.”

Cô muốn trợ giúp bằng cách ký bản kiến nghị. Cô nói: “Chúng ta phải đấu tranh chống lại cuộc bức hại này.” Cô cũng lấy một số tờ rơi để có thể nói cho nhiều người hơn nữa.

Sau khi ký bản kiến nghị, anh Alexander, sinh viên năm cuối đại học, cho biết: “Tôi không thể trực tiếp chống lại cuộc bức hại này. Nhưng khi thấy sự bất công, đặc biệt khi xảy ra sự thảm sát và mổ cướp nội tạng, tôi phải hành động. Tôi muốn toàn bộ cuộc bức hại này có thể được chấm dứt.”

Anh Igor Klok, làm việc trong ngành bảo hiểm đến từ Ukraine, đã ký bản kiến nghị tại thành phố nơi anh sinh sống để ủng hộ nỗ lực của các học viên. Anh cho biết: “Các học viên rất hòa ái, vì vậy không có lý do gì để bức hại họ cả. Tất cả mọi người đều có quyền làm những điều ôn hòa này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/449711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203952.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share