Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 07-09-2022] Trong hai buổi chiều ngày 28 tháng 8 và 3 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Ý ở Paris, gồm có trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị.

Thành phố Paris gồm có 20 quận hành chính (arrondissements municipaux), thường được gọi tắt là arrondissements. Quảng trường Ý ở quận 13 của thành phố Paris, nơi có khu phố Tàu. Xung quanh Quảng trường Ý có các trung tâm thương mại lớn và các cửa hàng Châu Á.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động ở phía đối diện với trung tâm thương mại. Vào các ngày cuối tuần, nhiều người thường đến trung tâm thương mại để mua sắm.

Mọi người đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người yêu thích văn hóa Trung Hoa và mong muốn được tìm hiểu và học Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người không thể tin được khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

b833d5a82c1cea0b4e4bfc825edd37c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Ý ở Paris

ff7b03b6a4eecbd812d1afec9a02fef4.jpg

Người qua đường xem bảng trưng bày thông tin và trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trước trung tâm thương mại tại Quảng trường Ý

7309a50dab9976321f6bb33ebd5695b0.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Họa sỹ Egheseussen Mansour cho hay: “Cuộc bức hại khiến người ta phải lo lắng. Mọi người không từ bỏ tu luyện mà tiếp tục đấu tranh cho đức tin của họ bởi điều đó không có gì sai cả. Ngược lại, niềm tin của họ mang lại lợi ích cho các học viên, cho những người khác cũng như cho cả xã hội. Đó là điều vô cùng quan trọng.”

Tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp: Người dân thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên

Cô Farida là một y tá. Khi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí tàn bạo đến mức còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, cô đã vô cùng khiếp sợ.

Cô thốt lên: “Ở thời đại ngày nay, năm 2022 rồi, mà vẫn tồn tại những việc đáng sợ và khủng khiếp như thế này. Không ai có quyền làm những điều như vậy với người khác. Bắt người khác phục tùng là bất bình thường, cưỡng ép người khác phải nô dịch là bất bình thường, tước đoạt tự do của người khác cũng là bất bình thường, và tra tấn người khác bằng những phương thức tàn bạo như vậy đều là bất bình thường. Chỉ cần là trái với ý nguyện của người ta đều là không bình thường, rồi còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đem bán kiếm lợi nhuận nữa, quả thực không còn từ nào để nói. Thực sự không nói nên lời, tôi vô cùng đau lòng.”

Cô cho rằng cần có sự tham gia của tất cả mọi người: “Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều cần phải biết và thể hiện quan ngại đối với vấn đề này!”

Cô tiếp tục nói cụ thể hơn: “Cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây và nói cho chúng tôi về những hành vi tàn bạo này, cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này. Tôi chỉ vừa mới biết chuyện này. Chúng ta cần liên hiệp lại và nhất định phải để mọi người biết điều này, dù là thông qua phương thức nào, chúng ta cũng cần phải truyền rộng thông tin này.”

Cô cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ hy vọng họ có thể giữ vững dũng khí và tiếp tục kiên trì.

Bà Catherine làm việc trong ngành viễn thông đã hơn 40 năm và rất đam mê văn hóa Trung Hoa. Bà cho biết bà đã từng có cơ hội làm việc ở Hồng Kông và nhờ đó biết về cuộc bức hại.

Bà cho biết: “Tại đó, tôi đã tham gia một triển lãm ảnh. Họ trưng bày rất nhiều ảnh. Những bức ảnh đó đều miêu tả những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, những hình thức tra tấn dã man trong các nhà tù và nhiều điều khác nữa. Tất cả những điều này đều chưa từng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Châu Âu, và người ta không đề cập đến những chủ đề như vậy. Đó là bởi vì lợi ích của họ. Khi chúng ta chỉ tập trung vào lợi ích, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những điều khác. Điều này là có chủ đích.”

“Chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng việc tra tấn tàn bạo để bức hại người dân Trung Quốc và duy trì chế độ độc tài chuyên chế của nó. Điều đó thật ô nhục và chúng tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ.” Bà Catherine ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã hỏi liệu bà có thể làm gì để trợ giúp bởi bà đang sống ở Pháp. Bà nghĩ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng, và bà cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, bà đã hỏi địa chỉ của các điểm luyện công ở Paris và cả thông tin trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Anne là giáo viên trung học, dạy các môn như kinh doanh, kinh tế và nhân quyền. Cô cho biết: “Cuộc bức hại này thực sự đáng báo động. Việc giam giữ những người bất đồng chính kiến và bất đồng tín ngưỡng là không thể chấp nhận được. Khi chứng kiến cảnh mọi người không còn lựa chọn nào khác, đành phải rời bỏ quê hương vì bị ngăn cấm, chúng tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối. Thật không thể diễn tả nổi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203827.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share