Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-09-2022] Ngày 8 tháng 9 vừa qua, các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw. Họ đến từ 35 quốc gia ở Châu Âu và các khu vực khác và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

3b153cc0319771175669f8e042193df0.jpg88a5c4830a10b645515d73e0076e207c.jpg

Các học viên từ 35 quốc gia Châu Âu tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw hôm 8 tháng 9

29a46ec1c4b5294037000ed37d02eb95.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Trong số các học viên tham gia hoạt động có cả người già và trẻ em. Họ muốn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Họ cũng hy vọng những nhà hảo tâm trên khắp thế giới sẽ trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Jaś là một nhà sử học nghệ thuật. 15 trước, ông tình cờ đọc được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet, và đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Tôi bị cuốn hút trước nội dung trong cuốn sách. Mỗi đoạn trong cuốn sách đều rất hấp dẫn.” Kể từ đó, ông Jaś bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết: “Việc tu luyện đã thay đổi thái độ của tôi đối với mọi người. Trước đây, tôi luôn cố gắng hiểu và bao dung với người khác. Bây giờ, tôi hiểu được sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc thấu hiểu và khoan dung với người khác. Tôi đã học cách đối xử như nhau với tất cả mọi người.”

Ông đã tham gia hoạt động trước đại sứ quán và hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông phát biểu: “Chúng tôi tập trung tại đây hôm nay để phản đối những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng thông qua nỗ lực của mình, chúng tôi có thể trực tiếp truyền tải tiếng nói của mình tới Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi đến đây để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, để nhiều người hơn có thể biết được sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ.“

f89f5f273cc1191fd5255e359573c274.jpg

Ông Jaś (bên trái) và ông Jan, một người qua đường

Học viên Tây Ban Nha: Vẻ đẹp thuần tịnh tiêu diệt cái ác

Cô Juana từ Tây Ban Nha tham gia buổi kháng nghị. Cô cho biết: “Tại đây, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ và tường hòa.”

5b4f73e6b0f9294965ecaec31a38da2d.jpg

Cô Juana (bên phải) từ Tây Ban Nha tham gia kháng nghị hôm 8 tháng 9

Trong một chuyến đi đến miền Nam Tây Ban Nha, cô Juana đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết trước đây cô bị lạc lối trong cuộc sống, và chạy theo lối sống buông thả của thanh niên một thời gian. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bước vào tu luyện.

Cô bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của mình một cách nghiêm túc, và đi học đại học. Cô đã nhận được bằng cử nhân ngành nhân chủng học, và đã tìm được một công việc trong một cơ quan chính phủ Tây Ban Nha. Những thay đổi tích cực của cô khiến mẹ cô quan tâm, và bà cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trong khi tham gia hoạt động ngày hôm đó, cô Juana cho biết cô “muốn thể hiện vẻ đẹp thuần tịnh của Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới. Vẻ đẹp thuần tịnh đó là sức mạnh có thể tiêu diệt cái ác.”

Học viên từ Romania: Đừng ảo tưởng về ĐCSTQ

0b729cbc1afcb5da8ebda82f55f4f268.jpg

Anh Kuki từ Romania

Anh Kuki là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania. Anh tìm một góc yên tĩnh ở hàng ghế sau và ngồi xuống. Anh chia sẻ: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua. Đảng cộng sản là tà ác. Nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc.“

“Trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ thậm chí còn trở nên tà ác hơn. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, ĐCSTQ bức hại các học viên và thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ còn sống, một tội ác chưa từng có trên thế giới.”

Anh cho biết: “Chúng ta cần cho nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nếu ai đó vẫn còn ảo tưởng về ĐCSTQ, người đó không có tương lai.”

Học viên Úc: Tiếp tục nói với mọi người về ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại

4739c09bb21e2b290b583acd97aeb20a.jpg

Ông Gabriel (bên trái hàng trước)

Ông Gabriel là một người Úc gốc Hy Lạp. Ông là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Hollywood và Bollywood, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Ông cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.” Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn bức hại một môn tu luyện tốt đẹp như vậy. Ông hy vọng thông qua cuộc kháng nghị, nhiều người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Ông chia sẻ: “Tôi tin rằng nếu chúng ta kiên trì phơi bày cuộc bức hại, sẽ ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Tôi thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ các học viên khi chúng tôi phản bức hại.”

“Nhiều nghệ sỹ trong ngành điện ảnh biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một số người nói với tôi: ‘Những gì bạn làm là rất quan trọng.’ Họ đã ca ngợi các học viên vì sự kiên trì của các học viên trong nhiều năm. Họ ủng hộ cho những điều tốt đẹp.”

Cư dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại

Cô Mary, đến từ Việt Nam, làm việc tại Warsaw. Cô đến đại sứ quán Trung Quốc để ủng hộ một người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ bạn của mình. Tôi cũng đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên.” Cô Mary cho biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu và gây ra nhiều tội ác với chính người dân Trung Quốc.

Anh Jan nhìn thấy các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc và dừng lại xem. Anh đã chụp rất nhiều ảnh. Anh cho biết: “Chính quyền ĐCSTQ thật đáng sợ. Tôi muốn nói với những người tôi biết về các hoạt động ở đây.”

Anh đề nghị các học viên cung cấp thêm thông tin để chia sẻ với các đồng nghiệp của mình. Trước khi rời đi, anh đã bắt tay các học viên và chân thành chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203825.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share