Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Sydney

[MINH HUỆ 05-09-2022] Ngày 28 tháng 8 năm 2022, cộng đồng người Việt Nam tại Sydney, Úc đã tổ chức Lễ hội mừng Tết Trung thu tại Cabramatta. Đây là một trong những lễ hội truyền thống thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam, thu hút khoảng 90.000 người tham gia. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến dựng một gian hàng để giới thiệu môn tu luyện.

Với sự trợ giúp của các học viên, nhiều người đã thử tập bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công ngay tại gian hàng. Nhiều người cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng tích cực, an hòa, thư thái và hy vọng họ có thể học và hiểu thêm về các bài giảng của Pháp Luân Công. Họ cũng lên kế hoạch đến thăm các điểm luyện công chung tại địa phương của họ.

5c48b205597ff82f6a829249d504f2a9.jpg

b32e81ded9253903a65b50b51bbc4dbe.jpg

f7f1411c12c3b845a221d79ad7a014bd.jpg

Mọi người học các bài công pháp trong lễ hội mừng Tết Trung thu.

“Các học viên Pháp Luân Công là những người dũng cảm nhất!”

c35fec3ee18f0d9ad61af81ddeb16d7c.jpg

Anh Manh Do Pham (bên trái) ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công.

Anh Manh Do Pham biết đến Pháp Luân Công hơn 20 năm trước và anh đã từng nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm ôn hòa này. Anh hiểu rằng Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện cao tầng bắt nguồn từ Phật giáo. Trải nghiệm tham gia tập thử Pháp Luân Công trong sự kiện mừng Tết Trung thu là lần đầu tiên anh tiếp xúc với môn tu luyện.

Anh cho biết, “Tôi cảm thấy các kinh mạch trong cơ thể tôi được kéo căng ra trong quá trình luyện tập. Chắc chắn tôi sẽ học và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ở nhà, và tôi cũng sẽ đến điểm luyện công nhóm để tập cùng các bạn.”

Anh nói anh ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bất cứ khi nào anh thấy các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh đều ký vào bản kiến ​​nghị. Anh cho hay anh đến từ một quốc gia cộng sản nên anh hiểu rõ bản chất của Đảng Cộng sản và lý do của cuộc bức hại.

Anh còn cho biết: “Là một chế độ toàn trị, ĐCSTQ luôn sợ những nhóm được đông đảo người dân mến mộ, bất kể là vì điều gì, ngay cả khi đó là một phong trào tốt như Pháp Luân Công. Và biện pháp của một chính phủ như thế, đặc biệt là ĐCSTQ, luôn là đàn áp tàn bạo. Không có từ ngữ nào có thể mô tả hết sự tà ác của ĐCSTQ. Họ thậm chí có thể giết những người vô tội để lấy nội tạng quan trọng của họ, và chúng ta không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra bên trong Trung Quốc.”

Nhân dịp Tết Trung thu, anh Manh muốn gửi lời an ủi và động viên đến những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh nói, “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là những người dũng cảm nhất. Họ có thể bị bắt bớ, có thể bị giết hại, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. So với những người bình thường, họ thực sự là những người dũng cảm nhất”.

Anh Manh cũng nói rằng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã truyền ra một môn tu luyện cao thâm như vậy để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người, “Những giá trị này tốt cho con người. Một khi tinh thần của mọi người trở nên an hòa, xã hội sẽ bình yên. Sư phụ Lý thật vĩ đại khi làm được điều đó.”

“Thông điệp này cần được lắng nghe”

1fc8754d0eb755b7ecae241d7e0c3c19.jpg

Cô Lalita (ở giữa) cho biết cô cảm thấy sảng khoái sau khi học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công.

Cô Lalita và hai con gái của cô quan tâm đến Phật giáo và thiền định. Họ luôn tìm kiếm một phương pháp tập luyện phù hợp. Sau năm phút tập bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công, cô và các con cô cho biết họ cảm thấy thư thái và sảng khoái.

Cô Lalita cũng quan tâm đến giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. “Nó thật ý nghĩa. Đó là điều quan trọng trong xã hội chúng ta, đặc biệt là Chân, mọi người cần khách quan và trung thực hơn với chính mình,” cô nói.

Cô Lalita cảm thấy kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. “Chúng ta cần được tự do và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau,” cô nói. “Nếu bạn không làm tổn thương người khác, bạn sẽ không đáng bị bức hại.”

Cô đã bị sốc khi nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống, và thắc mắc rằng tại sao không ai nói với cô về điều đó và không thấy nó trên tin tức hay mạng xã hội. Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục cho nhiều người biết đến điều này. Cô nói, “Thông điệp này cần được lắng nghe.”

“Chân-Thiện-Nhẫn nên được trân trọng”

4de4fb0f40b8728b2c4972db052f7042.jpg

Anh Philip Li lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Philip Li, một người Úc gốc Việt 21 tuổi, muốn thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công để mở rộng nhận thức của mình.

Anh nói: “Tôi được nuôi dạy trong một môi trường phức tạp khiến tôi có suy nghĩ khác với những bạn trẻ khác. Tôi nghe nói về khí công và thiền khi từ khi còn nhỏ, hồi tôi còn là thiếu niên. Tôi tin rằng giữa tôi và vũ trụ có mối liên hệ nào đó”.

Anh Philip nói về trải nghiệm của mình khi học các động tác luyện công, “Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Tôi thích bài tập này!”

Anh tin rằng, “Giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn đạo đức và cần được mọi người tôn trọng.” Anh cho biết thêm, “Nếu bạn không sống thật với chính mình trong cuộc sống và không biết mình là ai, bạn sẽ không thoải mái. Bởi vì bạn có rất nhiều bản ngã, chẳng hạn như, bạn sống vì vẻ bên ngoài của bạn, đó không phải là con người thực của bạn, và khiến bạn sống rất hời hợt”.

Khi Philip nghe về cuộc bức hại, anh nói, “Các học viên Pháp Luân Công không đáng bị bức hại bởi đây là một môn tu luyện ôn hòa. Họ không nên bị đàn áp vì niềm tin của họ.“

“Tôi nghĩ cuộc bức hại này không hề có lợi ích gì. Tôi không thể tìm ra bất kỳ lợi ích nào cho những người tham gia bức hại. Lòng tham của họ khiến họ đánh mất sự chân thành và tử tế khi đứng trước sự thật. Họ không nhận ra cuộc bức hại là sai trái, tôi nghĩ thật đáng tiếc khi họ không nhận ra mình đang uống thuốc độc.”

Anh Philip hy vọng sẽ có thêm nhiều người đứng lên phản đối cuộc bức hại, anh nói: “Tôi nghĩ điều gì tốt cho nhân loại là đúng, và chúng ta phải đứng lên vì điều đó. Nếu có đủ lực lượng để nâng cao nhận thức và ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ, thì cuối cùng sẽ có đủ sức mạnh để chấm dứt cuộc bức hại này”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203172.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share