Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 07-09-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Philadelphia đã đến Chuông Tự do để giới thiệu môn tu luyện cho du khách và cư dân địa phương vào ngày lễ Lao động cuối tuần. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, dựng các bảng trưng bày phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ.

51cd0b910932fd9cca85cadaeba740a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Chuông Tự do ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 9.

71d4bd3f0c6cef4c1237fd261f8a90b4.jpg

Một du khách ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

30f5d89a5e51f44e213639c8863cd5f8.jpg

Khi Tết Trung thu truyền thống đang đến gần, các học viên kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một kỳ lễ vui vẻ!

Phản đối cuộc bức hại

Một sinh viên từ Đại học Columbia ở New York đến gặp một học viên và hỏi “Tôi có thể ký bản kiến ​​nghị không?” Cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp qua câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường, và cô biết đến việc ngược đãi các học viên ở Trung Quốc. “Sự đàn áp này là sai trái,” cô nói, “Chừng nào còn có sự đàn áp, chúng ta cần phải ngăn chặn nó, cho dù là nó ở đâu.”

Hai người đàn ông đến từ Brazil nói với một học viên rằng họ yêu thích văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa từ thời nhà Đường. Họ đã có kế hoạch đến thăm Tây Tạng, nhưng sau khi nghe nói về hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ , họ đã nghĩ đến việc hủy bỏ chuyến đi của mình. Họ rất ngạc nhiên khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc, những tội ác như thu hoạch nội tạng vượt quá sức tưởng tượng của họ. Cả hai người đều ký vào bản kiến ​​nghị và cho biết họ sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân của mình.

bb9370b3ab6d912a11870ef4553c9227.jpg

cbdadf8ffc3c3fe1f92a210338510d4d.jpg

Các học viên nói chuyện với du khách về sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Cô Susan đến từ Nga cho biết gia đình cô từng bị đàn áp nhân quyền dưới thời Liên Xô cũ. Do vậy, cô hiểu rõ việc các học viên vô tội có thể bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Cô khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của họ, vì cuối cùng chế độ chuyên chế của ĐCSTQ sẽ giải thể khi nhiều người hơn biết được điều gì đang xảy ra.

7c823a82dcf85f65a70a0bd30303e47e.jpg

Cô Susan (bên trái) khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Học sinh trung học: Lớn lên khỏe mạnh dưới sự bảo hộ của Đại Pháp

Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống của đoàn viên và tri ân. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ, trong đó có Tân Vũ, một học sinh lớp 11 trung học. Mặc dù nhiều bạn cùng lớp cậu bé có xu hướng lười biếng thay vì làm việc chăm chỉ, nhưng Đại Pháp đã dạy Tân Vũ phải biết nghĩ cho người khác trước và có cái nhìn lạc quan về tương lai.

“Không chỉ vậy, trở thành người tu luyện có nghĩa là như thể có ai đó giúp đỡ bạn, và bạn sẽ dễ dàng thành công hơn,” cậu bé tiếp tục. Tuy nhiên, trong quá trình đó đôi khi cũng có những khó khăn. Khi điều đó xảy ra, cháu sẽ hướng nội truy xét xem cháu đã ôn tập tài liệu của khóa học chưa. Hoặc có thể là cháu đã làm điều gì đó không đúng hoặc không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Hoặc cháu đã không đề cao tâm tính của mình. Tất cả những điều này có thể dẫn đến vấn đề đó,” cậu bé giải thích.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm tu luyện của mình, Tân Vũ rất biết ơn sự che chở của Sư phụ Lý. “Khi còn nhỏ cháu sống ở Malaysia, cha mẹ cháu bộn bề nhiều việc ít có thời gian chăm sóc cháu, vì vậy cháu thường chạy loanh quanh. Khu vực đó có rất nhiều người lạ và một số người trong số họ muốn tiếp cận cháu. Cháu không biết họ là người tốt hay người xấu – hiện giờ nghĩ đến cháu vẫn thấy sợ. Nhưng lần nào sau khi chạy tới chạy lui, cháu đều tìm được mẹ cháu. Vậy nên, cháu rất biết ơn Sư phụ đã bảo hộ cháu”.

Khi còn nhỏ Tân Vũ là một cậu bé hiếu động, cậu thường xuyên bị ngã. Có lần trời mưa to cậu bé bị ngã rất mạnh. “Hôm đó, cháu không cảm thấy có gì đặc biệt nên đã không nói với mẹ. Nhưng ngày hôm sau, cháu bắt đầu đau và đi lại khó khăn. Cháu nói với mẹ, mẹ bảo cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và kiên trì học Pháp, luyện công. Cháu đã làm theo lời mẹ cháu,” cậu bé nhớ lại.

Thời điểm đó Tân Vũ khó đứng để luyện công, vì vậy cậu bé đã ngồi thiền. Sau vài ngày, cậu đã có thể thực hiện các bài tập đứng, từ bài đầu tiên rồi dần dần đến hết tất cả các động tác. Về cơ bản cậu bé đã bình phục trong vòng một tuần và hoàn toàn lành lặn sau một tháng. Tân Vũ rất vui khi có thể chạy trở lại.

“Nếu cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ cháu đã phải phẫu thuật. Cháu biết một số người từng bị như thế và họ vĩnh viễn không thể đi lại được nữa,” Tân Vũ nói,“ Đại Pháp đã cứu mạng cháu và đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Bởi vậy, cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và cháu rất biết ơn Sư phụ Lý.”

Chuyên gia tài chính: Cải biến cả thể xác và tinh thần

Cô Irene làm việc trong lĩnh vực tài chính với chuyên môn về thế chấp bất động sản. Sau khi nghe đến Pháp Luân Đại Pháp từ một đồng nghiệp vào năm 2003, cô đã bước vào tu luyện. Nhưng rồi cuộc sống và công việc của cô ngày càng trở nên bận rộn, cô không có nhiều thời gian dành cho tu luyện nữa. Khoảng năm năm trước, cô đã tham dự một hội nghị chia sẻ trải nghiệm ở New York và nghe Sư phụ Lý giảng Pháp. Theo gợi ý của một đồng tu, cô đã tham gia luyện công chung và học Pháp nhóm.

Những thay đổi mà cô Irene trải qua sau đó là rất lớn. Trước khi tu luyện trở lại, sức khỏe của cô Irene rất kém và cô phải uống thuốc hàng ngày. Sau khi cô thực hành tu luyện một cách nghiêm túc, cô không còn phải uống thuốc nữa. Sức khỏe của cô rất tốt và cô luôn tràn đầy năng lượng.

Ngoài việc sức khỏe cải thiện, cô Irene còn trở nên kiên nhẫn hơn. Chồng cô không phải là học viên và trước kia họ thường tranh cãi với nhau. Ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể gây ra đủ loại xích mích, chẳng hạn như ai sẽ rửa bát và ai sẽ đón con v.v… Giờ đây, cô Irene yêu cầu bản thân hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Với cách nhìn mới về những điều trong cuộc sống, cô không còn tranh cãi với chồng nữa và thay vào đó cô thường đảm nhận việc nhà.

Tình huống tương tự cũng xảy ra tại nơi làm việc của cô. Do làm việc trong lĩnh vực thế chấp bất động sản, cô Irene tiếp xúc với mọi loại khách hàng. Vì lý do này, lý do kia, hoặc gặp khó khăn nào đó trong cuộc sống, một số khách hàng sẽ la hét qua điện thoại. “Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi đều nhắc nhở bản thân là một học viên Đại Pháp. Điều đó có nghĩa là tôi nên giữ bình tĩnh và quan tâm đến người khác,” cô nói. Điều thú vị là khi cô Irene giải thích tình huống cho khách hàng một cách bình tĩnh, khách hàng có thể cảm nhận được lòng tốt và sự kiên nhẫn của cô. Nhờ vậy, trong các cuộc khảo sát về dịch vụ khách hàng, cô luôn nhận được phản hồi tích cực. Một số khách hàng sau đó thậm chí còn gọi lại cho cô để xin lỗi vì thái độ không đúng của họ.

943be157510d850a5bcada02cb5c101c.jpg

Chuyên gia tài chính Irene cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho cô một nội tâm bình yên thông qua các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi Tết Trung thu đang đến gần, cô Irene cảm ân Sư phụ Lý vì tất cả. “Sư phụ Lý đã truyền pháp môn này ra thế giới này, cho phép tôi và các học viên khác có cơ hội tu luyện và được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần,” cô giải thích, “Tôi cũng mong rằng du khách đến đây từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách người Trung Quốc, đừng tin vào những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Với một tấm lòng cởi mở và tìm hiểu về Đại Pháp, các bạn có thể được hưởng lợi từ Đại Pháp giống như tôi trong sự ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết”.

Học viên mới: Giai điệu nhị hồ chạm đến trái tim

Cô Melody Shen đã chuyển từ Đài Loan đến Hoa Kỳ được hơn 10 năm. Cô chuyển tới Philadelphia năm ngoái và đã xem một buổi biểu diễn Shen Yun vào tháng Hai năm nay. “Tôi rất xúc động vì tôi có cảm giác rất thân quen,” cô nhớ lại.

Cô Melody học nhạc Trung Quốc truyền thống từ khi còn nhỏ, vì vậy khi cô thưởng thức màn độc tấu đàn nhị có tựa đề “Tinh thần của các học viên Đại Pháp” cô đã rất xúc động mà không thể giải thích tại sao. “Cứ như thể cuộc sống của tôi đã dạt trôi một thời gian dài và cuối cùng tôi đã được về nhà. Giai điệu đi vào trái tim tôi và mọi thứ diễn ra rất tự nhiên,” cô chia sẻ,“ Đây là lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc này. Nhưng sau mỗi nốt nhạc, tôi biết nốt gì sẽ đến tiếp theo. Trước đây, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế”.

ec347d6f607e689fe2f25ee18b4922ce.jpg

Cô Melody Shen (đầu tiên từ phải sang) bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun vào tháng 2 năm 2022

Sau trải nghiệm này, cô Melody đã liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tham gia điểm luyện công chung tại Chuông Tự do. Các học viên đã nhiệt tình hướng dẫn cô luyện các bài công pháp. Họ đã cùng cô học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ. Cô Melody đã học được rất nhiều điều trong vài tháng qua.

Khi Tết Trung thu đang đến, cô Melody rất vui được tổ chức lễ hội này cùng các đồng tu. Từ tận đáy lòng mình, cô muốn nói, “Con xin cảm tạ Sư phụ. Kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203484.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share