Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 10-09-2022] “Mọi người diễu hành trên các đường phố ở Warsaw. Qua âm nhạc, biểu ngữ và đội trống lưng, họ đã cho khán giả biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, biết đến Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại (ở Trung Quốc). Thông điệp trên các biểu ngữ rất rõ ràng và dễ hiểu”, cô Karolina Gruczek, người làm việc trong lĩnh vực tư nhân, kể cho người thân và bạn bè những gì cô đã thấy vào ngày 9 tháng 9 năm 2022.

Vào trưa ngày hôm đó, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ trên 30 quốc gia Châu Âu đã diễu hành qua trung tâm thành phố Warsaw. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp đến là nhóm trình diễn các bài công pháp, rồi đến các học viên trong trang phục truyền thống căng các biểu ngữ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Đoàn diễu hành đã đi qua Văn phòng Thủ tướng, khu vực Đại sứ quán, cổng chính của Đại học Warsaw, và kết thúc ở Khu phố Cổ.

Trong cuộc diễu hành, có nhiều bảng thông tin cỡ lớn phơi bày cuộc bức hại mà các học viên Đại Pháp phải đối mặt ở Trung Quốc. Những màn múa rồng, múa lân hoành tráng và đội trống lưng vang dội thu hút nhiều người qua đường. Họ đã lấy điện thoại di động ra và ghi lại cảnh tượng có một không hai này.

3690c9afa0d6370a306e83da064ffc4a.jpg

c3b5d99e00240223aeb479e105fedccd.jpg

6cffbd827eb3162065e8bef37914a08e.jpg

5995ddb85a8af28d283015a58d517ef8.jpg

15515bfe2b1dae8e01aa058864a9b732.jpg

5532aa025651464351d9ea84b1c1c1f4.jpg

e05e8073f625e5a6af46fd02b99048ce.jpg

d4041249d37b7e3a6f92a2b515f17ca4.jpg

Các học viên từ hơn 30 quốc gia Châu Âu diễu hành ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, ngày 9 tháng 9.

a1efcbbe1a2eff66c6084d6e7cf0042a.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

143b8cb74ff57e2a1942b203bfd837a8.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

b7ed55ea15d81a83890910504265fd28.jpg

Tưởng nhớ các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

b5396e88ee14370af3a958e0919d0983.jpg

Biểu diễn trống lưng

51d082c17cf2f28c4e695a9e4e1e24f9.jpg

63f09df76bfb0cf655e5feb9316cb949.jpg

8bc17695a9dd34bc971a4b93ab179518.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành ôn hòa và đầy cảm hứng

Cô Karolina, sinh viên đại học chuyên ngành văn hóa, chỉ xem được múa rồng và đội trống lưng ở phía cuối cuộc diễu hành. Cô cho biết, “Tôi rất thích chú rồng vàng tuyệt đẹp, những người chơi trống, trang phục và động tác của họ theo nhịp trống. Âm nhạc êm dịu nhưng nhịp trống lại rất phấn chấn.” Cô nhận xét rằng đó là một cảnh tượng hiếm có ở Warsaw và cô đã ghi lại một số cảnh để chia sẻ với bạn bè của mình.

Giám đốc sản phẩm Robert Świątek cùng vợ, từ miền Nam Ba Lan đến Warsaw để thăm con trai, cũng ghi lại cuộc diễu hành bằng điện thoại của họ. “Đó là một cuộc diễu hành rất ý nghĩa. Mọi người trong cuộc diễu hành đều mỉm cười và rất ôn hòa khiến khán giả cảm thấy bình yên.” Ông hy vọng tất cả các cuộc diễu hành kháng nghị sẽ diễn ra trong hòa bình như thế.

Cuộc bức hại thật đau lòng

Nhưng qua các biểu ngữ, ông Świątek cũng hiểu rõ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. “Thật đáng tiếc khi họ đang bị bức hại ở Trung Quốc, ngay tại đất nước của họ.” Ông vừa nói vừa ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên. Ông cho hay ông sẽ chia sẻ đoạn video mà mình quay được với bạn bè với hy vọng rằng sẽ có nhiều người biết thông tin hơn. “Càng nhiều chữ ký, càng gần với mục tiêu, và sức ảnh hưởng cũng càng lớn,” ông cho biết thêm.

692552a50b39443da448f3eed49c875d.jpg

Ông Robert Świątek ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên.

9c1db33e99a68be8ef99f6db2393e29d.jpg

Cô Karolina Gruczek chia sẻ, “Sự thật về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc khiến tôi vô cùng đau lòng. Điều này cần phải chấm dứt hoàn toàn và phải bị lên án. Cuộc diễu hành này rất ý nghĩa”.

da2eabb5323cd51b34ef12ac818530f9.jpg

Anh Vyacheslav Kriuchkov, một người Nga sở hữu công ty quảng bá nghệ thuật của riêng mình, cho biết, “Cuộc diễu hành rất đẹp mắt, ôn hòa với thông điệp rõ ràng và chính trực.”

Anh Vyacheslav Kriuchkov nói bằng tiếng Anh, “Thật quá tệ khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc”. Sau đó, anh chuyển sang tiếng Nga và nói thêm, “Nếu nhiều người biết đến cuộc bức hại này, nó sẽ chấm dứt.”

73fe3a91d74eab863ca72b85ff02a77c.jpg

Ông Sebastian Lisowski, một trình dược viên, vẫn nhớ thời Ba Lan bị Đảng Cộng sản cai trị, bởi vậy ông hiểu những gì các học viên đang phải trải qua ở Trung Quốc. Ông rất sẵn lòng hỗ trợ họ.

Lòng tốt và nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công khiến người qua đường xúc động

Giáo sư lịch sử Martyna Milewska đang thưởng thức cà phê ở một quán cà phê gần đó khi đoàn diễu hành đi qua cổng Đại học Warsaw. Khi một học viên đến gần bà, nói cho bà sự thật về cuộc bức hại và kêu gọi bà ký bản kiến nghị, bà nhận xét rằng cuộc diễu hành quy mô này khiến bà kinh ngạc và đây là một cuộc diễu hành hùng tráng, đáng xem và không thể bỏ qua.

Nhận xét về biểu ngữ có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà cho biết lòng nhân ái đặc biệt quan trọng trong thời điểm khó khăn hiện nay “Nếu không có lòng nhân ái, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đặc biệt khó khăn và chúng ta khó hòa hợp được với mọi người”.

Ông Andrzej Skłodowska và bà Gabriela Skłodowska đã có một cuộc trò chuyện dài với các học viên. Họ rất xúc động khi thấy rất nhiều học viên từ khắp Châu Âu đến Warsaw để phổ biến thông điệp của họ và khích lệ mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. “Chúng ta cần cùng nhau tiến lên để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, thế hệ trẻ có thể học hỏi từ đó để rồi họ có một thế giới tốt đẹp hơn,” bà Gabriela nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203617.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share