Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2022] Tôi là một cảnh sát, lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1994 khi chuyển đến đồn cảnh sát ở một thị trấn nhỏ. Tôi chuyển về quê nhà vào tháng 10 năm 1997 và bắt đầu luyện công với các học viên địa phương. Tôi đọc các bài giảng Pháp mỗi ngày và cùng những người khác luyện công ngoài trời. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều, và cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa.

Cả gia đình tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi từng bị đau đầu, nhưng điều trị y tế không có tác dụng. Tôi khuyên cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ đã tịnh hóa hết những thứ xấu trên thân thể cô ấy. Vợ tôi đã bình phục hoàn toàn chỉ hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ghi nhớ rằng công tác là môi trường tu luyện

Tôi nghiêm khắc với bản thân tại nơi làm việc và chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng là cảnh sát trưởng. Tôi lấy đồ dùng văn phòng từ cửa hàng và ghi lại chi tiết từng món đồ tôi đã mua, ai sử dụng và dùng làm gì. Khi cửa hàng đến đồn cảnh sát để quyết toán, trưởng đồn cảnh sát nhận ra rằng tôi đã ghi lại mọi giao dịch. Khi có người mới hoặc cấp phó mới vào văn phòng, tôi luôn hỏi ý kiến của trưởng đồn về những thứ cần mua. Ông ấy hài lòng với cách tôi làm việc. Tôi nói với ông rằng tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Vì tôi thường đến lấy đồ tại cửa hàng nên nhân viên rất lịch sự và cố gắng tặng quà Tết cho tôi, tôi từ chối nhận. Họ biết tôi là một học viên và do đó có ấn tượng rất tích cực về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất vui khi làm việc với tôi vì tôi không bao giờ nhận hối lộ như một số cảnh sát đã làm.

Giảng chân tướng khi làm việc gần khu du lịch

Tôi được điều chuyển đến đồn cảnh sát gần một khu du lịch vào mùa xuân năm 2005. Đó cũng là lúc phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đã bắt đầu. Tôi khuyến khích các đồng nghiệp và du khách mà tôi gặp thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi từng giảng chân tướng cho một nhóm du khách trước một ngôi đền và khuyên họ thoái Đảng. Một số đe dọa sẽ báo cáo tôi với người giám sát vì tôi đang làm nhiệm vụ và mặc đồng phục. Tôi đã phát chính niệm và họ liền đổi ý.

Sau đó tôi đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị chuyển ra khỏi đồn cảnh sát này.

Giảng rõ chân tướng tại nơi làm việc

Tôi từng bị bức hại nhiều lần vì từ chối dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã buông bỏ tâm sinh tử và vượt qua nhiều khổ nạn. Cuối cùng, tôi quay trở lại công tác tại đồn cảnh sát ở quê hương mình. Khi tôi giúp thẩm vấn một nhân chứng, tôi sẽ giảng chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong khi các cảnh sát khác không ở đó. Tôi biết Sư phụ đã an bài cho mình những cơ hội này để tôi có thể giảng chân tướng.

Một lần khi tôi đến bệnh viện để thu thập bằng chứng từ một người đã tham gia một vụ ẩu đả. Nạn nhân đã rất xúc động sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ta. Anh thực sự cảm nhận được lòng tốt của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xuất viện, anh đã đến thăm trưởng đồn cảnh sát nơi tôi làm việc và nói: “Thật tuyệt vời nếu tất cả các vị đều giống như viên cảnh sát này, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Đồn trưởng đã rất cảm động.

Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các cửa hàng trong khu vực của mình nên tôi đã đến thăm nhiều chủ cửa hàng mỗi ngày. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ và nói chuyện với hầu hết các chủ cửa hàng trong quận mình phụ trách.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được phân công đến đồn cảnh sát ở một ngôi làng nhỏ cách quê tôi không xa. Tôi đã tát vào mặt một kẻ tình nghi khi đang điều tra một vụ trộm. Người này sau đó đã đến thị trấn của tôi để làm ăn. Tôi đã xin lỗi anh về hành vi của mình và anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cảnh sát có trách nhiệm giám sát nhiều người, bao gồm cả những người từng bị giam giữ, và đánh giá họ thường xuyên. Các nhân viên cảnh sát khác thường khai dối về việc đánh giá. Tôi đã không làm điều đó. Thay vào đó, tôi thu thập số điện thoại của họ và gọi cho từng người. Tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Tôi không chỉ hoàn thành công việc của mình mà còn thuyết phục nhiều người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một lần tôi theo dõi một tên trộm. Anh ta kể với tôi cách anh ta lấy trộm đồ và sau đó một bức tường sập xuống và làm anh ta bị thương. Tôi đã nói với anh ấy nguyên lý thiện ác hữu báo. Tôi bảo anh rằng ăn trộm là làm hại người khác và anh đã bị quả báo vì làm điều sai trái. Anh nói với tôi rằng anh sẽ cố gắng trở thành một người tốt.

Tôi cũng phải thu thập thông tin các cửa hàng bán lẻ ở nông thôn, điều này cho tôi cơ hội giảng chân tướng cho những người mình gặp.

Khi đăng ký thông tin cho một cửa hàng sửa xe, tôi được biết mẹ của người chủ từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí từng trực tiếp tham dự các lớp giảng Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, bà đã ngừng tu luyện vì sợ hãi sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Tôi đã đưa cho bà một máy nghe nhạc MP3 có các bài giảng của Sư phụ để bà có thể nghe Pháp. Bà khuyên con trai mình thoái ĐCSTQ, nhưng anh ấy từ chối. Tôi đã đến cửa hàng sửa xe để giảng chân tướng cho anh, và cuối cùng anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau đó, tôi đăng ký cho một xưởng sửa xe cho thuê, nơi những người làm nghề sửa chữa ô-tô sinh sống. Tôi đã giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một người trong số họ nói với tôi mẹ anh cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và gọi bà ấy vào. Tôi rất vui khi được gặp một học viên khác và chúng tôi cùng nhau trò chuyện. Bà đã không tu luyện tinh tấn và không có bất kỳ cuốn sách Đại Pháp nào. Tôi đã tặng họ một máy nghe nhạc MP3 có các bài giảng của Sư phụ. Họ rất biết ơn.

Vì tôi đã làm công việc thu thập thông tin tỉ mỉ, giám đốc sở cảnh sát quận đã khen ngợi tôi trong cuộc họp chung của cảnh sát quận: “Anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã làm rất tốt việc thu thập thông tin. Tôi khen thưởng anh ấy vì thành tích xuất sắc.” Tôi đã giành được một tràng pháo tay.

Giảng chân tướng trong khi mặc đồng phục

Năm 2009, tôi được điều chuyển đến một đồn cảnh sát ở đường sắt và bến xe, ở đó rất nhộn nhịp trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi luôn mặc đồng phục trong khi làm nhiệm vụ.

Tôi thường đến nhà ga hành khách nơi có nhiều hành khách chờ xe buýt và xe lửa. Khi bớt bận rộn hơn, tôi trò chuyện với các hành khách và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi đã giúp nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ mỗi ngày.

Một lần khi tôi đang giảng chân tướng cho các hành khách, tôi thấy có người đang dùng máy tính cá nhân. Tôi đã bảo anh ấy tìm kiếm với từ khóa “Tàng tự thạch” trên Baidu.com. Anh tìm thấy hình ảnh của viên đá. Tôi chỉ ra rằng dòng chữ trên tảng đá có nội dung là “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi hỏi họ nó có nghĩa là gì nhưng họ không biết. Tôi nói: “Nó có nghĩa là trời sẽ diệt Trung Cộng. Bạn nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để không bị liên lụy.” Tất cả họ đều chú ý đến bộ đồng phục cảnh sát của tôi và mỉm cười. Một số người trong số họ lập tức thoái Đảng.

Một số người cao tuổi thường xuyên đến nhà ga vì nhà ga đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hành khách. Họ uống trà và nói chuyện phiếm ở đó. Người lớn tuổi nhất đã hơn 90 tuổi. Tôi trò chuyện với họ và dần thuyết phục tất cả họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Có một vài quan chức trong văn phòng nhà ga. Tôi đã thuyết phục tất cả họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một trong số họ miễn cưỡng thoái. Tôi mời anh đi ăn và giảng chân tướng cho anh. Cuối cùng anh cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ muốn cứu tất cả người dân trên thế giới. Tôi làm theo lời dạy của Sư phụ và bước trên con đường tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng làm việc chăm chỉ và đứng đầu trong kỳ thi nghiệp vụ trong hệ thống an ninh công cộng của thành phố.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã truyền dạy Đại Pháp cho chúng con, ban cho chúng con ân huệ vô hạn. Con sẽ tinh tấn tu luyện, tu thật tốt, giảng chân tướng cứu nhiều người hơn nữa, giúp họ có một tương lai tươi sáng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/439528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199856.html

Đăng ngày 21-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share