Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Lần đầu tiên đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã treo những tấm biểu ngữ trên cây hoặc cột điện với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đôi khi, tôi dán những tờ thông điệp lên vị trí cao trên cột để mọi người không thể với tới được. Một số tấm biểu ngữ được giữ ở đó trong vài tháng và rất nhiều người nhìn thấy chúng. Đó quả là một cảnh tượng đẹp!

Khi trang web Minh Huệ bắt đầu đăng những cuốn sách nhỏ có nội dung giảng chân tướng, tôi đã in chúng ra và cùng các học viên khác đến vùng nông thôn để phân phát chúng. Trước hết chúng tôi gặp nhau tại nhà của các đồng tu để phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Chúng tôi mang theo những túi lớn bên trong có tài liệu giảng chân tướng, chúng tôi đặt trước cửa nhà người dân những cuốn tài liệu như Cửu Bình Cộng sản Đảng.

Chúng tôi cũng dán biểu ngữ tại các khu vực công cộng của làng. Có những lúc chó sủa và dân làng cầm đèn pin ra soi. Chúng tôi liền tìm chỗ để nấp, phát chính niệm và đọc thuộc Pháp. Khi đã an toàn, chúng tôi lại lên đường. Thông thường, chúng tôi phải đi bộ hàng chục dặm để phát hàng trăm tập tài liệu cho một ngôi làng. Khi xong việc thì cũng là lúc bình minh.

Sau đó, chúng tôi phát tài liệu ở các chợ nông sản, quảng trường, ven đường, các công trường, ngõ hẻm và đồn cảnh sát. Khi có nhiều người hơn biết được chân tướng, họ rất thích nhận được những tài liệu mới. Chúng tôi nhanh chóng phát hết một túi lớn tài liệu ở những nơi có nhiều người lui tới. Với sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi dần dần đưa chân tướng về Đại Pháp tới khắp các ngôi làng. Hầu hết mọi người trong khu vực của chúng tôi đều đã nghe nói về chân tướng của Đại Pháp và nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Thể hiện sự tôn trọng đối với Đại Pháp

Có lần tôi bắt gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi dưới bóng râm bên vệ đường. Tôi bước tới để nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho sức khỏe thể chất và cải thiện tâm tính của mọi người. Sau đó, ông ấy đứng dậy và cúi đầu về phía tôi rồi nói: “Hôm nay tôi đã gặp một vị Bồ tát sống và được ban cho một cuộc đời thứ hai.” Ông ấy cũng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi vô cùng cảm động.

Tình cờ có 5 chiếc ôtô đang đỗ ở gần đó, người đàn ông cao tuổi liền đề nghị tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho những người này để cứu họ. Sau đó, tất cả những người đó đều thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và tỏ ra rất trân trọng những tài liệu mà tôi đưa. Tôi nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ Lý! Ngài đã đưa con đến đây để mang sự thật đến cho mọi người.” Tôi thực sự cảm thấy họ đã đợi hàng ngàn năm để đón nhận tài liệu này.

Được phúc báo nhờ niềm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo

Trong khu dân cư của chúng tôi có một người thu gom rác thải. Khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy tỏ ra rất chân thành và ủng hộ Đại Pháp, đồng thời cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và cũng nỗ lực chuyển đĩa CD giảng chân tướng và tài liệu Đại Pháp cho nhiều người. Một lần khác gặp lại anh ấy, tôi nhận thấy rằng da của anh ấy rất sáng và mịn – trông anh rất khỏe mạnh và trẻ trung. Anh ấy đã thốt lên: “Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Chị dâu thứ tư của tôi bị ung thư dạ dày và đã trút bầu tâm sự với tôi trước khi nhập viện. Tôi cho chị ấy nghe các bài giảng của Sư phụ và luyện các bài công pháp. Sau một thời gian, chị ấy gọi cho tôi và nói chị đã khỏi bệnh.

Cách đây vài năm dì út của tôi cũng phàn nàn với tôi về việc sức khỏe không được tốt. Sau khi dì ấy nghe một lượt các bài giảng của Sư phụ, sức khỏe của dì cũng đã được cải thiện.

Tôi có một người hàng xóm bị mất ngủ kinh niên và sức khỏe rất kém. Sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nhờ nghe Sư phụ giảng Pháp và bắt đầu luyện công, cô ấy đã nhanh chóng bình phục và có thể đi làm. Cô ấy đã được trải nghiệm sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Khi tôi bị giam, trong phòng giam có một người nghiện ma túy bị động kinh và phải chống nạng để đi lại. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô ấy cũng đã học thuộc Luận ngữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cô ấy đã có thể đi lại bình thường sau khi ra tù. Cô ấy thực sự biết ơn Sư phụ Lý và nói: “Tôi sẽ luôn ghi nhớ Đại Pháp rất tốt. Chị đừng lo cho tôi.” Sau đó, tôi được biết rằng cô ấy có sức khỏe tốt và hiện nay đã có thể làm việc bình thường.

Hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp

Tôi không ngừng giảng chân tướng cho các chuyên gia, người bán hàng, nông dân, công nhân dọn vệ sinh, v.v. để nhiều người hơn nữa biết chân tướng và được cứu. Hầu như sáng nào tôi cũng thức dậy vào khoảng ba giờ để luyện công và học Pháp… Sau đó tôi ra khỏi nhà và tìm những người có duyên với Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng mắt tôi vẫn tinh, tai tôi vẫn thính. Tôi rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bước ra ngoài giảng chân tướng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi trong những năm qua. Tôi làm điều đó bất cứ nơi nào tôi đến. Trừ những lúc có việc bất khả kháng, tôi luôn cứu người bất kể thời tiết nắng hay mưa.

Trong thời gian đại dịch, vì khu vực nơi tôi sinh sống bị phong tỏa, nên tôi đã giảng chân tướng cho mọi người ở địa khu của tôi. Trong những năm qua, tôi đã gặp đủ loại người. Một số người hỏi tôi sách Đại Pháp, một số khen ngợi tôi, và một số nói với tôi rằng tôi là một vị Bồ tát sống. Cũng có những nhân viên cảnh sát nói với tôi rằng họ rất kính trọng tôi. Một số viên cảnh sát cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cứu người là sứ mệnh của tôi. Đệ tử Đại Pháp là niềm hy vọng cho tất cả chúng sinh. Tôi không chấp trước vào việc mình có thể cứu được bao nhiêu người. Tôi luôn thành tâm và nỗ lực hết sức để cứu người. Trước khi ra ngoài, tôi luôn cầu xin Sư phụ dẫn những người hữu duyên với Đại Pháp đến với tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/无论严寒酷暑-我都去救人-439969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200129.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share