Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] 10 giờ sáng, mang theo bình trà được vợ chuẩn bị, một học viên Pháp Luân Đại Pháp rời nhà trên chiếc xe đạp của mình với 70 bản tài liệu giới thiệu về Đại Pháp.

Người học viên này ngoài 80 tuổi, và ông đắc Đại Pháp vào năm 1996. Ông từng là một đại tá trong quân đội, nhưng không mấy ai biết điều này. Nhìn ông trẻ hơn tuổi của mình và ông luôn tử tế, vui vẻ, không gắt gỏng như một số người lớn tuổi khác.

Ông đi lại bằng xe đạp. Kể từ khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã có bốn chiếc xe đạp. Khi mới về hưu, ông đi xe đạp khắp nơi để hồng Pháp, thành lập các trung tâm thông tin và làm công việc điều phối. Chiếc xe đạp trước đây của ông đã bị hai cảnh sát mặc thường phục thu giữ khi ông đang giảng chân tướng Đại Pháp qua điện thoại.

Ông đạp xe vào rừng, tới công viên, bờ sông và cánh đồng để gặp gỡ mọi người. Ông đã giúp hơn 10.000 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn đội của nó. Chiếc xe đạp ông đang đi bây giờ là chiếc đã qua sử dụng ông mua năm ngoái với giá 150 nhân dân tệ (hơn 500 nghìn đồng). Nó rất tiện lợi và ông không phải lo nó bị kẻ trộm rình rập. Ông dự định đến thăm tất cả các ngôi làng xung quanh để truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm nay ông có kế hoạch thăm hai ngôi làng, cả đi cả về khoảng trên 35 km. Ông sẽ cố gắng về nhà trước khi trời tối.

Chính phủ đã viện đủ mọi lý do để tái định cư người dân. Nó muốn người dân rời bỏ đất đai của họ, để phát triển các dự án. Chính vì vậy, làng mạc trở nên vắng vẻ hơn, phần lớn chỉ còn người cao tuổi. Hầu hết họ đều chưa nghe nói về Đại Pháp.

Số ngôi nhà trong mỗi làng không vượt quá 200, nhưng chỉ có vài căn là có người ở. Ông đã đến thăm những ngôi nhà có người và đưa cho họ tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu ngôi nhà nào có vẻ như có người ở nhưng lại không có ai ở nhà, ông thường tìm một chỗ gần cửa và để lại thông tin.

Buổi trưa, ông uống một chút nước và tiếp tục đến ngôi làng thứ hai. Ông đã hoàn thành kế hoạch đặt ra và về đến nhà lúc 4 giờ chiều, đưa xe đạp của mình vào gara. Ông đã đạp xe gần sáu tiếng đồng hồ và phân phát tất cả 70 bộ tài liệu. Có chín người đã thoái ĐCSTQ. Ông cảm tạ sự trợ giúp và bảo hộ của Sư phụ.

Đêm đó ông mơ thấy mình trẻ lại một lần nữa và mái tóc bạc đã đen trở lại. Khi tỉnh dậy, ông cảm ơn Sư phụ vì đã khích lệ mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199933.html

Đăng ngày 05-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share