Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2022] Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần chứng thực Pháp. Chư vị giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh là [những việc] số một.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhưng tôi đã không giảng chân tướng trực diện cho đến năm 2005. Trong nhiều năm, tôi đã giảng chân tướng cho đủ kiểu người và đã thu được kinh nghiệm quý giá từ những thành công, học được những bài học từ thất bại. Tôi muốn chia sẻ điều này với các đồng tu.

Học Pháp và tu tâm tính qua việc giữ vững chính niệm

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu độc và lừa dối người dân Trung Quốc qua việc quảng bá thuyết vô thần và thuyết tiến hóa. Đặc biệt sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã tăng cường nỗ lực của mình. Nó đã sử dụng tất cả các cỗ máy tuyên truyền của mình để truyền bá những lời dối trá nhằm công kích và phỉ báng Đại Pháp. Nó đã sử dụng những phương pháp xấu xa nhất, xảo quyệt nhất và độc ác được biết đến trong suốt nhiều thế kỷ để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Bầu không khí tà ác có thể được cảm nhận được trên khắp Trung Quốc, điều này khiến cho việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trở nên rất khó khăn.

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhưng thần thánh và cấp bách. Để có thể thực sự thức tỉnh chúng, có một số việc mà chúng ta phải làm tốt.

Học Pháp tốt, học Pháp nhiều, và học Pháp một cách nghiêm túc

Sư phụ giảng:

“Chính niệm của chư vị, hết thảy những gì chư vị làm, đều là từ trong Pháp mà ra, do vậy mọi người dẫu bận rộn đến mấy cũng không được sao nhãng học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Từ năm 2005, bất kể bận rộn trong công việc hay lịch trình dày đặc như thế nào, tôi luôn dành thời gian để học Pháp từ một đến ba giờ đồng hồ mỗi ngày. Tôi chủ yếu đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ trên khắp thế giới. Tôi cũng chép các đoạn Pháp trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, và các bài thơ Hồng Ngâm vào một số cuốn sổ tay nhỏ, và mang theo bên mình. Bằng cách này, tôi có thể học các bài giảng Đại Pháp ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào có thời gian.

Sư phụ từ bi đã dạy chúng ta những Pháp lý vô cùng thâm sâu theo một cách khoa học, sâu sắc và dễ hiểu nhất, đồng thời giúp chúng ta hiểu được những bí ẩn của sinh mệnh và vũ trụ. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và tạo ra sự thay đổi căn bản trong cách nhìn của tôi về cuộc sống và thế giới, tạo cơ sở để tôi giảng chân tướng.

Tôi từng rất sợ hãi không dám giảng chân tướng cho mọi người và cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng nhờ Sư phụ giúp đỡ, tôi đã có can đảm để giảng chân tướng trực diện cho mọi người và hiệu quả ngày càng tốt hơn. Trong hơn 20 năm, tôi đã liên tiếp phân phát hơn 30.000 tài liệu giảng chân tướng các loại khác nhau và giúp hơn 4.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tu tốt, đề cao tâm tính và nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“..cần giảng thanh chân tướng, cần cứu độ chúng sinh; càng cần phải tu bản thân cho tốt. Nếu như mọi người tu không tốt bản thân mình thì sẽ không có uy đức, lời nói ra sẽ không ở trong Pháp, thì còn nói gì đến việc cứu độ chúng sinh nữa; lời giảng ra không có uy đức, không có lực lượng thì sẽ không khởi tác dụng, và tà ác sẽ dùi vào chỗ sơ hở.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)

Sư phụ đã giảng rõ với chúng ta trong các bài giảng của Ngài rằng bên cạnh việc cứu người, chúng ta cũng phải tu bản thân. Nếu chúng ta không thực tu, chúng ta sẽ không có năng lượng, không có uy đức, và không có uy lực để thuyết phục mọi người. Khi đó sẽ rất khó để cứu người.

Hơn nữa, cựu thế lực đang dõi theo các đệ tử Đại Pháp, cố gắng lợi dụng sơ hở của chúng ta. Vì vậy, là những đệ tử chân chính, chúng ta phải luôn chiểu theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, buông bỏ các chấp trước, buông bỏ trong tình huống sinh tử, vị tha, luôn có chính niệm và thực thi bằng chính hành. Lời nói của chúng ta sau đó sẽ cứu độ được chúng sinh, ngăn chặn những vật chất xấu, và cựu thế lực sẽ không có cơ hội lợi dụng những thiếu sót của chúng ta.

Hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, loại bỏ tâm sợ hãi và giảng chân tướng một cách chân chính

Chúng ta đang sống qua thời đại thu thập dữ liệu hàng loạt. Có camera giám sát và camera độ nét cao do ĐCSTQ giám sát ở khắp mọi nơi. Cảnh sát mặc thường phục, cảnh sát chính quy và mật vụ luôn túc trực xung quanh. ĐCSTQ sử dụng nhiều cách khác nhau để lừa gạt người dân Trung Quốc. Đối mặt với một môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy, chúng ta phải làm gì?

Sư phụ giảng:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Trong thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp được Sư phụ bảo hộ, và có rất nhiều chính thần bảo hộ chúng ta. Miễn là chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp, buông bỏ sinh tử, buông bỏ chấp trước, giảng chân tướng một cách lý trí và sáng suốt, thì cựu thế lực sẽ không dám bức hại chúng ta nữa.

Tôi đã kiên trì giảng chân tướng trực diện và phân phát tài liệu Đại Pháp mỗi ngày kể từ năm 2005. Tôi không nghỉ ngày lễ hay cuối tuần và tôi không quan tâm đến cái gọi là ngày nhạy cảm. Tôi để tất cả các loại tài liệu giảng chân tướng vào túi xách đi làm và mang theo bên mình. Cho dù đang ở trên đường phố, trong công viên ở bến xe buýt, bến tàu, taxi, xe lửa, tàu thủy hay đi máy bay, tôi đều giảng chân tướng và phân phát tài liệu Đại Pháp bất cứ khi nào gặp người hữu duyên. Nhiều người có thể minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số cảm ơn tôi từ tận đáy lòng, và một số thậm chí trở thành bạn bè của tôi.

Do vấn đề tâm tính, đôi khi tôi gặp phải những người không minh bạch chân tướng và có ác ý với tôi. Một số đe dọa sẽ tố cáo tôi, trong khi một số người tóm tay tôi và cố gắng đưa tôi tới đồn cảnh sát. Nhưng nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi có thể giữ bình tĩnh và mọi việc luôn kết thúc tốt đẹp.

Cứu người

Hầu hết con người trong thế giới ngày nay đều là những sinh mệnh trân quý đến thế gian con người từ các tầng thứ cao, mạo hiểm sinh mệnh của mình. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc đều bị thuyết vô thần lừa dối và đầu độc. Họ đang chờ đợi chúng ta cứu họ.

Sư phụ quan tâm đến tất cả chúng sinh, và muốn các đệ tử Đại Pháp gấp rút cứu người mỗi khi Ngài có bài giảng Pháp. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh quan trọng nhất trong thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, và chúng ta phải làm thật tốt.

Tôi mở công việc kinh doanh riêng của mình vào năm 2000, việc này mang đến cho tôi cơ hội giao dịch với mọi người từ mọi hoàn cảnh. Điều này đã tạo ra một tình huống rất thuận lợi để tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ dành thời gian để nhiệt tình giảng chân tướng cho tất cả khách hàng của mình. Thông qua việc kiên nhẫn và tỉ mỉ giải thích mọi thứ cho họ, nhiều người trong số họ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Đại Pháp thần kỳ và uy lực. Nhiều điều thần kỳ đã xảy ra với những người mà tôi giảng chân tướng.

“Hãy gửi câu chuyện của tôi tới Minh Huệ”

Có một giám đốc công ty kỳ cựu, từng là bí thư huyện ủy. Ông bắt đầu việc kinh doanh riêng của mình vào những năm 1990. Sau này ông ấy mắc bệnh tiểu đường và phải tiêm insulin.

Sau khi tôi nhiều lần giảng chân tướng cho ông và vợ ông, cả hai đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, hai người họ cũng học Pháp và luyện công cùng tôi. Không lâu sau, cả hai đều nhận được phúc báo, sức khỏe của họ được cải thiện rất nhiều.

Một lần, ông vô tình bị ngã từ một chiếc xe tải cao ba mét và bị gãy xương mác bên phải. Ông hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp và không tìm cách điều trị hay đến bệnh viện, và ông đã bình phục hoàn toàn trong vòng chưa đầy một tháng.

Đối với một người ở độ tuổi 60 trước đây từng mắc bệnh tiểu đường nặng, việc hồi phục nhanh như vậy sau khi bị vỡ xương mác là một điều kỳ diệu. Một ngày nọ, ông nhìn thấy tôi và nói: “Xin hãy viết ra những lợi ích mà tôi nhận được từ Đại Pháp và gửi câu chuyện của tôi cho Minh Huệ.” Ông muốn cảm ơn Sư phụ vì đã cứu ông.

Được bảo hộ trong một vụ tai nạn chết người

Công ty của chúng tôi thường xuyên có nhu cầu vận chuyển, và vì vậy tôi thường xuyên làm việc với các tài xế. Tôi giảng chân tướng cho tất cả những lái xe mà tôi gặp và tặng họ những lá bùa hộ mệnh Đại Pháp. Hầu hết các tài xế đều hiểu và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nhiều tài xế kể với tôi về những điều kỳ diệu mà họ gặp sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Có một người lái xe là trưởng nhóm trong một công ty vận tải. Không lâu sau khi đồng ý thoái ĐCSTQ, anh đã lái một chiếc xe tải chở hơn 40 tấn hàng dọc theo con đường núi với nhiều khúc cua và dốc. Chiếc xe tải đang đổ đèo dài và dốc cần bẻ lái gấp thì cả tay lái và phanh bất ngờ dừng hoạt động, trong khi vách đá phía trước thì sâu hàng trăm mét. Tại thời điểm đó, anh đã nhớ tới cầu xin Sư phụ bảo hộ.

Ngay khi anh hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chiếc xe tải đã chuyển hướng một cách thần kỳ ra khỏi lề đường bên phía ngọn núi và dừng lại trên sườn núi. Một phần ba số hàng hóa rơi ra khỏi xe, nhưng cả anh và xe tải đều an toàn. Anh kể với tôi rằng nếu không nhờ Sư phụ giải cứu anh, anh đã có thể mất mạng. Kể từ đó, anh luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần trước khi lái xe tải để cầu xin Sư phụ bảo hộ.

Vụ tai nạn này đã thu hút rất nhiều chú ý từ đội của anh. Phó chủ tịch công ty và một số tài xế từng không đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng sau sự việc này, tất cả họ đều xin tôi bùa hộ mệnh và nhờ tôi giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Không còn gặp ác mộng

Tháng 12 năm ngoái, một phụ nữ trạc 60 tuổi đến công ty chúng tôi mua hàng. Mặt bà ấy rất nhợt nhạt và có vẻ rất yếu, vì vậy tôi đã hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà rất buồn và nói với tôi: “Chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não vài ngày trước, sau đó đã qua đời. Tôi rất đau khổ. Tôi gặp ác mộng mỗi ngày và không thể ngủ ngon.” Tôi nói với bà rằng: “Bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp bà.” Bà cũng dùng tên thật của mình để thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một vài ngày sau, bà dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Bà ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Sau khi về nhà, tôi đọc thông tin mà anh cung cấp cho tôi. Tôi cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày, và bây giờ tôi không còn gặp ác mộng nữa!”

Chủ động và nhiệt tình

Khi giảng chân tướng, nhiều học viên không biết bắt đầu trò chuyện như thế nào, và họ bắt đầu sợ hãi. Trên thực tế, Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta. Chúng ta nên quan sát cẩn thận và nói chuyện với mọi người dựa trên các tình huống khác nhau của họ. Chúng ta cũng nên chủ động, nhiệt tình và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cứu người. Khi chúng ta ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn, hiệu quả của việc giảng chân tướng và cứu người sẽ tiếp tục được cải thiện.

Thực sự làm điều đó vì lợi ích của chính mọi người

Đó là một ngày rất nóng vào tháng 8 năm 2021. Xe ba bánh nông nghiệp của một người đàn ông bị hỏng trên cầu và rất không an toàn khi đậu ở đó. Vì vậy, tôi đã giúp anh đẩy nó ra khỏi cây cầu và đến dưới bóng của một cái cây lớn. Anh đã rất biết ơn tôi. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho anh về Đại Pháp và tặng anh một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp. Anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một người thợ máy đã sớm đến để sửa chữa chiếc xe ba bánh. Anh ấy là một người đàn ông trung niên rất có năng lực. Khi tôi giảng chân tướng cho anh, anh nói rằng anh phản đối Đại Pháp. Anh ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang chống lại ĐCSTQ, và bảo mọi người thoái xuất khỏi nó. Anh nhận được bao nhiêu tiền cho một người thoái? Hàng xóm của tôi là một học viên Đại Pháp. Cô ấy khuyên tôi thoái, và sau đó khi con gái tôi từ trường đại học về nhà nghỉ hè, cô ấy qua nói chuyện khuyên con gái tôi thoái. Con gái tôi là hội trưởng hội học sinh, có điểm số xuất sắc trong tất cả các môn. Nó là một nhân vật quan trọng của sinh viên trong trường đại học. Nếu nó thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nó sẽ không có tương lai.”

Trước những lo lắng của anh, tôi tập trung vào lý do và cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó anh hỏi tôi: “Tại sao Pháp Luân Đại Pháp không cho phép các học viên uống thuốc khi họ bị bệnh? Tại sao họ lại bao vây và tấn công Trung Nam Hải ở Bắc Kinh? Tại sao họ lại đến Quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu?” Đó là tất cả những tuyên truyền và dối trá do ĐCSTQ tà ác tạo ra. Tôi kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi của anh ấy, và sau đó tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang mạo hiểm để giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi không có bất kỳ động cơ cá nhân nào và chúng tôi không nhận được bất cứ thứ gì. Tất cả những gì chúng tôi muốn là mọi người được bình an vô sự trong thảm họa sắp tới.”

Ba người chúng tôi nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ, và cuối cùng anh ấy cũng minh bạch chân tướng. Trước khi rời đi, anh chân thành nói: “Có vẻ như anh đang thực sự làm điều đó vì lợi ích của chúng tôi. Tôi sẽ lắng nghe anh. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ bằng tên thật. Khi con gái tôi quay lại, tôi sẽ bảo cháu hãy xem kỹ những tài liệu mà anh đã đưa cho tôi. Tôi không thể để cháu làm vật thế tội cho ĐCSTQ.”

Con xin cảm tạ Sư phụ. Một sinh mệnh trân quý bị đầu độc cuối cùng cũng minh bạch chân tướng và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Giúp người khác dẫn đến cơ hội giảng chân tướng

Cách đây không lâu tại một bến xe buýt, một người đàn ông không đeo khẩu trang và tài xế từ chối cho anh lên xe. Tôi nhanh chóng lấy ra một chiếc khẩu trang và đưa nó cho anh. Khi chúng tôi lên xe buýt, anh nói: “Hôm nay tôi rất vội và tôi quên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi.” Tôi nói: “Không có vấn đề gì cả. Chúng ta đã có duyên gặp nhau, và tôi có thứ quý giá hơn một chiếc khẩu trang dành cho anh.” Tôi đã tặng anh muốn cuốn tài liệu “Trời ban hồng phúc” và bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Anh ấy nhìn nó và nói: “Anh tin thứ này sao?” Tôi kể với anh rằng tôi từng là một cán bộ trong quân đội, và mắc nhiều bệnh. Tôi đã khỏi tất cả bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong chưa đầy hai tháng. Một lần khác, tôi bị một chiếc ô-tô lớn đâm vào văng đi 7-8 mét, nhưng không bị thương. Anh ấy lắng nghe rất kỹ và đặt nhiều câu hỏi, và tôi đã trả lời anh một cách rất chi tiết. Cuối cùng, anh cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một phụ nữ đang ngồi cạnh tôi. Trước khi lên xe, tôi có tặng cô ấy một số tài liệu, nhưng cô ấy không dám lấy. Nhưng, sau khi nghe chúng tôi trò chuyện, cô ấy hỏi tài liệu trước khi xuống xe.

Người tốt sẽ luôn được phúc báo

Cách đây vài năm, tôi đã nhìn thấy một người đẩy một chiếc xe chở đầy hàng hóa lên một con dốc lớn. Cô ấy đã rất khó khăn, vì vậy tôi giúp cô ấy đẩy xe. Cô ấy đã rất biết ơn và cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác. Tôi nói với cô ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ muốn chúng tôi suy xét cho người khác, và luôn làm người tốt.”

Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có biết về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an hay không. Cô ấy nói rằng cô đã nhìn thấy thông điệp trên tiền giấy. Tôi nói với cô ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao đức, dạy mọi người hướng thiện. Vì đố kỵ, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. Ông ta tuyên bố sẽ loại bỏ Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã qua đời sau khi bị tra tấn và bức hại. Một số mất mạng vì bị mổ cướp nội tạng, và nội tạng của họ được bán với lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã không bị xóa sổ. Thay vào đó, môn tu luyện đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, và được mọi người ở khắp nơi đón nhận.” Chúng tôi trò chuyện trong khi đẩy xe. Cô ấy đã minh bạch chân tướng và thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Khi chúng tôi chia tay, cô ấy liên tục nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Người tốt sẽ luôn được đền đáp xứng đáng!”

Lời kết

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từ bỏ mọi sở thích và truy cầu của mình. Ngoài công việc hàng ngày, tôi dùng thời gian còn lại của mình để làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đó là: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người. Tôi cũng luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Nhiều bạn bè đã nói với tôi rằng: “Anh không hút thuốc, không uống rượu, không chơi mạt chược và không khiêu vũ. Anh không dùng tiền kiếm được để tận hưởng cuộc sống sao?”

Vợ tôi không phải là một học viên và cô ấy thường nói với tôi rằng: “Có rất ít người như anh trên toàn thế giới này. Anh không nghĩ về bất cứ điều gì, anh chỉ học Pháp và luyện công. Anh đã đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Ngay cả một học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không chăm chỉ như anh. Anh có thể quên điều này, điều kia, nhưng lại không bao giờ bỏ quên túi đựng tài liệu! Ở tuổi này mà anh không cảm thấy xấu hổ khi phân phát tài liệu ở mọi nơi anh đến. Mọi người trong vòng vài dặm ở đây đều biết anh tu luyện Đại Pháp!”

Câu trả lời của tôi luôn là hầu hết mọi người trong thế giới ngày nay đều là những sinh mệnh trân quý, những sinh mệnh hạ xuống từ tầng thứ rất cao với rủi ro lớn. Tất cả họ đều đã bị ĐCSTQ tà ác tẩy não. Họ bị đầu độc sâu sắc bởi những lời dối trá và họ đều đang trong mê mà tranh đấu. Nếu các đệ tử Đại Pháp không cứu họ, họ sẽ bị tiêu hủy trong thảm họa sắp tới. Chúng ta không thể vì lợi ích cá nhân và mâu thuẫn gia đình mà bị dao động tín tâm và quên đi sứ mệnh thần thánh của mình. Chính Pháp của Sư phụ sắp kết thúc, và chúng ta phải trân trọng khoảng thời gian quý báu mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta, ghi nhớ sứ mệnh của chúng ta, cứu người nhanh nhất có thể và cố gắng hết sức để nhiều người hơn nữa có một tương lai tươi sáng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/17/439015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199709.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share