Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2022] Vào lúc bà Giang Lan Anh được phóng thích ngày 18 tháng 1 năm 2022, sau khi bị giam 2,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, tóc của bà đã chuyển bạc, mắt của bà đã trở nên mờ, hai chân bà bị tê bì, và cánh tay trái của bà đã trở nên tàn phế. Bà vẫn không thể nhấc cánh tay trái của mình lên.

ff1acdf8d89f4e6c73ccca6b17186f82.jpg

Bà Giang Lan Anh trước khi cuộc đàn áp bắt đầu

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa vào tháng 7 năm 1999, bà Giang, 56 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị giam giữ tổng cộng là 15 năm, bao gồm 2 án lao động cưỡng bức tổng cộng hơn 4 năm và 3 án tù tổng cộng 11 năm. Ngay cả trong những năm bà không bị giam giữ, bà cũng đã phải đối mặt với sự hạch sách và giám sát thường xuyên.

Lần bị bắt và án tù gần đây nhất

Bà Giang đã bị hơn 20 cảnh sát mặc thường phục bắt lần gần đây nhất vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 khi bà đang đến thăm một học viên khác. Đầu tiên bà bị giữ ở đồn cảnh sát Nam Trạm. Cảnh sát Trương đã lấy đồng hồ đeo tay của bà và vẫn chưa trả lại. Sau đó bà bị đưa đến Phòng Cảnh sát quận Tây Hồ và bị thẩm vấn cho đến nửa đêm trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương.

Trong trại tạm giam, bà Giang đã phải ngủ ở trên sàn bê tông lạnh và ẩm ướt. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát mấy tháng sau đó, trại tạm giam này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu đồ ăn nghiêm trọng và nhiều người bị giam, bao gồm cả bà Giang, đã bị đói.

Tòa án quận Tây Hồ đầu tiên lên lịch xét xử qua video vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Bà Giang đã kiên quyết khẳng định rằng bà không vi phạm bất cứ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và từ chối tham dự phiên xử. Thẩm phán lại lên lịch một phiên xử khác vào ngày 7 tháng 7 và bắt buộc bà phải tham dự phiên tòa. Bà từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định-là người đã được chỉ đạo thay mặt bà nhận tội, và bà đã tự bào chữa cho mình.

Thẩm phán đã hoãn phiên xử trước khi bà Giang đọc xong bản tuyên bố bào chữa của mình. Ông ta đã kết án bà 2,5 năm tù và một khoản tiền phạt là 30.000 tệ vào ngày 22 tháng 10. Bà kháng án lên Tòa Trung thẩm thành phố Nam Xương. Trong khi luật sư do tòa chỉ định đã thay mặt bà tuyên bố vô tội trong phiên tòa phúc thẩm, tòa án cấp cao hơn vẫn quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm mà bà phải chịu.

Cánh tay trái bị tàn phế do bị tra tấn

Bà Giang bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 8 tháng 7 năm 2021. Ngay khi bà đến nơi, lính canh Trương Hoan Hoan đã ra lệnh cho một số tù nhân đưa bà vào một phòng nhỏ và cố gắng bắt bà điểm chỉ ngón tay vào một bản tuyên bố nhận tội.

Từ ngày 17 đến 21 tháng 7, lính canh Lưu Kim Phong đã ra lệnh cho các tù nhân Phương Linh Nhã, Tằng Xuân Lan và Lại Tố Hoa trói bà Giang vào một cái “áo khoác thẳng” và treo bà lên trong xưởng trong ngày hôm đó. Vào buổi tối, họ kéo tứ chi của bà giang ra hết cỡ và trói bà trong tư thế giang tứ chi ra bốn phía ở trên giường.

Sau một vài ngày bị tra tấn, hai cánh tay của bà Giang trở nên sưng nặng và bị què. Bà gần như không thể tự đánh răng.

Các tù nhân cũng không cho bà ngủ và không cho bà tắm rửa. Trong cái nóng của mùa hè, bà đã sớm trở nên bốc mùi khó chịu và hai mắt bà bị đỏ au.

Sau đó các lính canh ra lệnh cho bà Giang phải lao động cưỡng bức. Dù là khi bà đang đi đến xưởng hay nhà ăn thì hai bàn chân bà cũng vẫn bị xích. Các tù nhân Dương Tân Vinh và Diêu Linh Tĩnh thường giữ lại đồ ăn của bà, nói rằng bà chưa hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Hai tháng sau đó, cánh tay phải của bà Giang bắt đầu hồi phục, nhưng cánh tay trái vẫn bị sưng và què. Bàn tay trái của bà rất yếu và bà không thể cầm bất cứ thứ gì.

Lính canh Lưu Kim Phong đưa bà Giang đến chỗ bác sĩ của trại tù, có họ là Lưu, vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Bác sĩ khám cánh tay và vai trái của bà, mà có thể nhận thấy được là thấp hơn bên phải. Bác sĩ nói rằng có một khoảng cách lớn giữa vai và cánh tay của bà, ý nói rằng nó đã bị lệch chỗ. Không có thiết bị cần thiết, bác sĩ giục lính canh đó đưa bà đến một bệnh viện ở bên ngoài. Ông cũng bảo lính canh không được treo hai cánh tay bà Giang ở trên đầu bà hay đưa hai cánh tay bà lên cao hơn vai bà, nếu không thì hai cánh tay bà có thể bị thương nặng hơn.

Tại bệnh viện, bác sĩ bảo bà Giang tự kiểm tra cánh tay của mình. Bà nói rằng bà không biết cách làm. Không nhìn vào cánh tay bà, bác sĩ bảo bà đi chụp X-quang. Nhìn vào phim X-quang, bác sĩ tuyên bố rằng tình trạng này là do vai bị đông cứng chứ không phải là do bị lệch chỗ. Bà Giang cố gắng giải thích là bà đã bị tra tấn như thế nào, nhưng bác sĩ vẫn khẳng định rằng đó là do vai bị đông cứng. Lính canh Tiêu bước vào và nói rằng bà Giang là một “tội phạm giáo phái”. Bác sĩ ngừng nói chuyện với bà Giang và bỏ đi.

Trở lại trại tù, bà Giang bị cách ly 14 ngày trước khi được phép quay trở lại xưởng. Các tù nhân Dương Tân Vinh và Diêu Linh Tĩnh bảo bà rằng lính canh La Dung đã công bố khắp trại tù rằng bác sĩ của trại tù đã chẩn đoán nhầm vai bà bị đông cứng thành bị lệch chỗ.

Bà Giang sau đó nhớ lại rằng, trước khi bà được đưa đến bệnh viện, lính canh Lưu Kim Phong đã đe dọa bà rằng bà không được phép nói “lung tung”, nếu không bà sẽ phải đối mặt với việc bị tra tấn nặng hơn.

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, lính canh Trương Hoan Hoan ra lệnh cho các tù nhân Dương Tân Vinh, Lý Quỳnh và Phương Bình lấy chữ ký của bà Giang vào một bản tuyên bố được chuẩn bị sẵn để từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, họ đã cố giữ hai tay bà để ký. Bà chống lại hết sức của mình. Không thể bắt bà, Dương đã ký lên bản tuyên bố thay bà.

Vì bà Giang cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các lính canh và tù nhân, Lưu Kim Phong không cho bà tắm rửa và bắt bà đứng trước phòng tắm cho đến 11 giờ đêm. Việc tra tấn này kéo dài cho đến khi bà được phóng thích.

Theo bà Giang, tất cả các học viên bị giam trong trại tù đó đều bị tra tấn tàn bạo vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Một người trong số họ, Trần Ngọc Liên, đã phát bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và hiện bị biến dạng và gầy hốc hác.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/40661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199858.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share