Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2022] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào năm 1999, ông Cung Quốc Hưng (70 tuổi) đã bị kết án ba lần với tổng thời gian thụ án là 12 năm. Ông đã bị tra tấn, lao động cưỡng bức và tẩy não.

Ông Cung ở thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 1 năm 1998. Nhiều căn bệnh mà ông đã mắc trong khi đang làm việc ở vùng nông thôn thời còn trẻ đã biến mất. Ông trở nên khỏe mạnh và biết ơn Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chỉ bởi kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra, ông đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền.

Bị kết án 8 năm tù vào năm 2006

Ngày 20 tháng 3 năm 2006, ông Cung bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in, máy ép plastic và băng tiếng của ông. Sau đó, ông bị kết án 8 năm tại Nhà tù Vô Tích.

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, ông Cung bị đưa tới khu 13 của nhà tù và bị bốn tù nhân giám sát hai ca cả ngày lẫn đêm. Tù nhân ghi chép lại mọi việc ông làm và mọi điều mà nói. Ông không được phép nói chuyện với học viên khác (những người cũng bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình). Ông phải xin phép mỗi khi cần sử dụng nhà vệ sinh.

Ngày bị đưa vào tù, ông Cung viết một lá thư cho gia đình nhưng đã bị lính canh giữ lại. Sau đó, ông viết thêm vài lá thư nữa và cuối cùng đã nhận được thư trả lời từ vợ của mình vào ngày 8 tháng 3 năm 2007. Vợ ông nói rằng các nhà chức trách không thông báo cho bà biết về bản án của ông và bà chỉ biết nó sau khi nhận được thư của ông. Bà nói mình đã phải chật vật với bệnh dạ dày nghiêm trọng trong vài tháng qua. Bà không thể ăn và nuốt thức ăn, khiến bà phải nghỉ làm.

Trong bức thư khác mà vợ ông gửi tới vào ngày 13 tháng 4 năm 2007, ông Cung mới biết rằng nhà tù từ chối yêu cầu thăm thân của bà và yêu cầu bà cung cấp một giấy chấp thuận vào thăm ông do Phòng 610 cấp. Nhưng khi bà tới Phòng 610, các quan chức ở đó nói bà không cần giấy đó để vào thăm ông. Bà cũng tới đồn công an để hỏi về vụ việc của ông, nhưng lại bị chửi mắng. Bà sợ hãi và suy sụp tinh thần. Bà bị mất ngủ trầm trọng và phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ một chút vào buổi tối.

Một người họ hàng xa của ông Cung là một đội trưởng cảnh sát hình sự. Mặc dù họ chưa từng liên lạc, nhưng người họ hàng này đã bị liên lụy và bị cách chức sau khi ông Cung bị kết án.

Trong sáu tháng đầu tiên thụ án, ông Cung bị cưỡng chế xem những video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày trong khi ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Lính canh còn ra lệnh cho ông viết báo cáo tư tưởng và ép ông rèn luyện thể chất cường độ cao. Lính canh đã vài lần ép ông Cung đọc những tài liệu có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công (trái với mong muốn của ông) trước mặt các tù nhân khác. Họ còn ghi hình lại bài đọc của ông và sử dụng để chuyển hóa các học viên khác.

2004-10-18-jms1.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Ngoài tẩy não, ông Cung còn bị buộc phải làm việc không công. Ông phải bóc vỏ tỏi trong nhiều tháng (từ cuối tháng 3 đến tháng 10 năm 2006) ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vô Tích. Khi ở trong Nhà tù Vô Tích, ông bị buộc phải làm linh kiện điốt (từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2009) và lắp ráp bàn phím máy tính (từ tháng 10 năm 2009 tới tháng 9 năm 2010). Ông đã được trả tự do vào năm 2011 (trước hạn ba năm).

Hai án tù trong hai năm

Ngày 6 tháng 1 năm 2018, ông Cung lại bị bắt sau khi bị báo cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông vào buổi tối và tịch thu máy tính, máy in, máy ép plastic và các đĩa DVD trắng của ông. Ông bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Từ tháng 1 năm 2018 tới tháng 9 năm 2018, trong khi ông đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vô Tích, ông phải làm công việc đóng gói sợi thủy tinh. Đến tháng 11 năm 2018, ông bị đưa tới Nhà tù Tô Châu và bị bắt phải làm dây cáp điện thoại.

Không lâu sau khi được trả tự do vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, ông lại bị bắt lần nữa và bị kết án 3 năm tại Nhà tù Tô Châu. Lương của ông bị đình chỉ trong suốt thời gian đó.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/5/440911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199829.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share