Bài viết của phóng viên báo Minh huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Bà Quách Hâm ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã bị chuyển tới một nhà tù địa phương vào ngày 16 tháng 2 năm 2022 để thụ án 5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và cách mà môn tu luyện cổ xưa này cứu mạng bà khỏi căn bệnh ung thư răng tiến triển (giai đoạn cuối/di căn).

24034688cf2e9e26232b9136d5290a7c.jpg

Bà Quách Hâm

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Song Kiều đã kéo đến nhà bà Quách và bắt giữ bà. Cảnh sát đã thả bà sau khi trại giam địa phương từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Quách tới Viện Kiểm sát Thành phố Thừa Đức. Công tố viên Lưu Trường Anh đã đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án Quận Song Kiều.

Khi bà Quách bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà đã tự làm chứng trong phần biện hộ của mình. Bà đã kể lại chi tiết về cách mà bà đã khỏi căn bệnh ung thư tủy răng nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà đã bị mụn mủ trắng nhỏ khắp nướu răng. Tất cả răng của bà đều bị lung lay. Bà ấy thậm chí còn lo lắng rằng răng của mình có thể bị rụng ra khi đang nói chuyện. Căn bệnh ung thư này cũng khiến răng cửa của bà bị chìa ra ngoài và khuôn mặt bị biến dạng. Bác sỹ chẩn đoán rằng bà ấy chỉ còn có thể sống được không đầy hai năm nữa.

Thống khổ vì đau đớn cực độ và đường cùng của sự tuyệt vọng, bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tu luyện, cơn đau của bà đã thuyên giảm và nhiễm trùng ở miệng cũng được loại bỏ. Phần nướu bị tụt đã mọc trở lại và những chiếc răng lung lay của bà đã chắc lại.

Biết ơn Pháp Luân Công đã cứu mạng mình, bà Quách đã tự tay làm những tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công và phân phát chúng, hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích khi biết về môn tu luyện này. Bà khẳng định rằng mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi làm như vậy và yêu cầu các thẩm phán hãy làm theo lương tri của họ và duy trì công lý.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, 13 ngày sau phiên tòa, thẩm phán tuyên án bà Quách 5 năm tù với khoản phạt 10.000 Nhân dân tệ. Trong khi tòa án đồng ý để bà Quách thụ án tại nhà, Đào Di Bác, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Song Kiều, đã cưỡng chế đưa bà Quách đi khám sức khỏe vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Sau khi điền thông tin vào một số giấy tờ để làm thủ tục tại tòa án, cảnh sát đã đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Thừa Đức ngay trong ngày hôm đó. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc vào ngày 16 tháng 2 năm 2022.

Dưới đây là phần biện hộ của bà Quách (đã biên tập cắt giảm)

***

Tôi tên là Quách Hâm, năm nay 61 tuổi. Vài năm trước, răng của tôi bắt đầu không ngừng bị chảy máu. Tôi đã thử dùng một số loại thuốc, nhưng không có tác dụng. Sau đó, trên cằm tôi xuất hiện một khối u to bằng quả trứng và nó rất cứng. Ở phần dưới của lưỡi, tại chỗ chạm vào răng dưới ở phía bên trái của tôi mọc ra một cái nhọt có kích thước khoảng 2,5 cm.

Sau vài cuộc kiểm tra, bác sỹ nói rằng tôi đã bị ung thư tủy răng. Giải pháp bác sỹ đưa ra là nhổ toàn bộ răng và loại bỏ mô xấu ở phần quai hàm, và cũng ý tứ nói rằng tôi chỉ có thể sống được chưa đầy hai năm nữa.

Gia đình nói dù có khuynh gia bại sản cũng phải tìm cách cách chữa trị cho tôi. Nhưng một người bạn nói với tôi rằng một khi tôi phẫu thuật, động dao kéo vào thì khối u sẽ di căn và không có cách nào để loại bỏ nó hoàn toàn. Một bệnh nhân mắc bệnh ung thư tương tự đã chết khi bác sỹ thực hiện lần thứ 4 cắt bỏ mô ung thư. Tôi cũng nghe bác sỹ nói, một bệnh nhân khác chưa đầy 50 tuổi, cũng bị bệnh giống tôi, đã bị nhổ 5 chiếc răng và cắt bỏ phần xương hàm dưới, nhưng chưa đầy sáu tháng sau ca phẫu thuật, các tế bào ung thư đã di căn đến mắt và não nên không thể thực hiện thêm một ca phẫu thuật nào nữa. Bệnh nhân dựa vào morphin để giảm đau, nhưng thuốc này mất tác dụng theo thời gian. Bệnh nhân không thể ăn uống và chỉ có thể truyền vào một số thức ăn lỏng qua một lỗ trên má để kéo dài sự sống.

Việc điều trị của hai bệnh nhân đó khiến tôi thấy thật kinh khủng. Tôi biết lối thoát duy nhất cho mình chính là tu luyện Pháp Luân Công.

Khi trở về nhà, cơn đau răng mà đặc biệt là ở chân răng, ngày càng dữ dội hơn. Tôi cảm thấy chỗ đau như muốn nổ tung ra. Một thứ gì đó rất cứng, giống như đá vụn có nhiều lỗ nhỏ, không ngừng rơi ra ngoài. Tất cả các răng của tôi đều lung lay. Đau đớn không chịu đựng nổi, ngay cả khi tôi chỉ ăn cháo cũng rất đau. Tôi sợ rằng chỉ cần luồng khí khi tôi nói chuyện hơi mạnh một chút là răng của tôi cũng có thể rơi ra.

Vì phần nướu trên của tôi bị biến dạng, răng cửa bị chìa ra ngoài và khoảng cách giữa hai răng rộng đến một ngón tay! Tôi không thể ngậm miệng lại và khuôn mặt của tôi cũng bị biến dạng.

Nướu của tôi bị bao phủ bởi những mụn nhỏ màu trắng. Khoang trên của miệng tôi dính đầy mủ đặc quánh. Miệng tôi tỏa ra một mùi hôi rất kinh khủng và chúng tôi phải luôn mở cửa sổ ở nhà.

Con trai tôi sợ rằng tôi có thể chết và cháu thường gặp ác mộng về điều đó. Tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của cháu. Mặt tôi vàng bủng trông rất kinh khủng, không có vẻ gì của một người đang còn sống. Hàng ngày, tôi phải đối mặt với áp lực, đau đớn và khổ sở, sống không bằng chết. Tôi thực sự cảm thấy sinh mệnh của mình mỏng manh và thật đáng thương. Tôi không thể diễn tả được sự thê lương của mình lúc đó.

Cơn đau răng không dứt đã khiến toàn bộ thể xác và tinh thần, đại não, mọi tế bào và cùng những nơi sâu thẳm nhất của sinh mệnh tôi từng phút từng giây đều vô cùng thống khổ.

Vào lúc nghiêm trọng nhất, tôi lăn lộn trên giường lúc 3 giờ sáng và không thể ngủ được, làm cách nào cũng không thể giảm đau. Mỗi một giây của cơn đau cũng làm tôi không thể chịu nổi. Trước mắt tôi không còn hy vọng nào khác, nên tôi đã quỳ gối trước bức ảnh của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ.

Vào tích tắc đó, tôi nghe thấy một âm thanh như sấm nổ trong não mình và sau đó tôi bất tỉnh. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cơn đau dữ dội của tôi đã biến mất và tôi cảm thấy chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa từng đau răng, cảm thấy rằng chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon như vậy trong suốt cuộc đời.

Kể từ đó, cơn đau răng của tôi bắt đầu giảm đi rất nhanh. Đặc biệt là khi tôi học Pháp hoặc luyện công, cơn đau sẽ giảm xuống đến mức tôi có thể chịu được. Hiệu quả của việc ngồi tĩnh tọa tốt hơn nhiều so với dùng morphin. Tôi biết rằng chính sự từ bi và trí huệ vô biên của Sư phụ đã cứu tôi. Sư phụ đã gánh chịu đau đớn cho tôi và hóa giải tội nghiệp cho tôi.

Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi mỗi ngày. Vào mỗi buổi sáng hoặc tối muộn, tôi đều nôn ra mủ hoặc máu dính nhớp có mùi hôi thối, đôi khi có những khối u nhỏ li ti hoặc cục máu đông. Hầu hết các cục u rất tròn và to bằng hạt gạo cao lương, hầu hết chúng đều có đuôi nhỏ, giống như những con nòng nọc. Quá trình này kéo dài trong vài năm và những khối u nhỏ mà tôi đã nôn ra lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn.

Tôi thật may mắn khi được gặp Pháp Luân Công và Sư phụ Lý. Chính Sư phụ đã cứu tôi khỏi vực sâu vô tận của sự thống khổ và kéo dài sinh mệnh của tôi. Đó không phải là điều mà các phương pháp y học hiện đại có thể đạt được. Đó thực sự là một phép màu.

Bây giờ khối u ở cằm dưới của tôi vẫn còn đó, nhưng nó ngày càng nhỏ hơn. Vòm miệng của tôi trước đây dính đầy mủ đặc cũng bắt đầu có những cục thịt mới mọc ra. Nướu bị tụt đã mọc trở lại và một số răng của tôi đã ổn định và tôi không còn bị đau nhiều nữa. Mùi hôi trong miệng của tôi đã biến mất. Toàn bộ cơ thể tôi đều đã chuyển hóa theo hướng tốt lên.

Trải nghiệm sinh tử của chính tôi là nhân chứng trực tiếp nhất cho uy lực thần kỳ của Pháp Luân Công. Đó là khoa học chân chính, không phải thứ gì đó mê tín hay duy tâm. Nó mang lại sự hy vọng và vẻ đẹp cho con người. Nếu tất cả mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công và tin theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, vậy thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có cuộc sống hòa hợp thực sự và mọi người sẽ không phạm tội nữa. Chúng ta đã thấy điều đó vào thời gian đầu khi Pháp Luân Công được truyền ra ở Trung Quốc.

Con trai tôi bị bạn của nó lừa mất hơn 300.000 Nhân dân tệ và nó đã rất khó chịu và muốn trả thù. Tôi đã khuyên thằng bé hãy xem nhẹ chuyện đó và dùng sự thiện lương để hóa giải mâu thuẫn này. Thằng bé đã bình tĩnh lại và vấn đề đã được giải quyết một cách hòa bình.

Tôi đã dùng khoản thu nhập ít ỏi của mình để mua một số vật tư và sản xuất lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng những người đang mắc bệnh nan y giống như tôi và những người đang ở giai đoạn cuối của sinh mệnh, có thể tìm thấy hy vọng ở Pháp Luân Công và sớm bình phục.

Mọi thứ tôi đã làm đều vì lợi ích của người khác, không có bất kỳ mưu đồ chính trị hay mục đích cá nhân nào. Những việc tôi làm hoàn toàn vì lợi ích của người khác.

Tôi hy vọng các thẩm phán có thể chiểu theo luật pháp, giữ vững chính nghĩa và sự thật, không bức hại người tốt và vô tội, không để người tốt bị oan uổng.

Tôi cũng muốn nói một vài điều, những điều cho thấy cuộc bức hại [Pháp Luân Công] hoàn toàn không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào.

Vào năm 2000 và 2005, Bộ Công an đã ban hành “Thông báo về vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo”, và trong hai văn kiện này không hề liệt kê Pháp Luân Công.

Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cũng đã ban hành một thông báo vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 về việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với các sách và ấn phẩm của Pháp Luân Công đã được ban hành vào năm 1999.

Điều 35 của Hiến pháp Trung Quốc quy định: “Công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền tự do về ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, diễu hành và biểu tình”.

Điều 36 của Hiến pháp Trung Quốc quy định: “Công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do tín ngưỡng”. Như vậy, việc công dân sở hữu, đọc và phổ biến các sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Vì chưa có luật nào nhận định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp, nên tôi không cấu thành phạm tội khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi là một công dân tuân thủ luật pháp và tôi vô tội. Tôi đề nghị các vị trả lại tất cả các vật dụng cá nhân đã tịch thu của tôi, bao gồm các sách và ảnh của Sư phụ Pháp Luân Công.

Quách Hâm
Ngày 24 tháng 6 năm 2019

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199530.html

Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share