Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2022] Trước kia, ông Ôn Kế Tông, một nông dân 62 tuổi ở thị trấn Tây Điền Các Trang, quận Mật Vân, Bắc Kinh, từng thường xuyên bị cảm lạnh và phải uống thuốc mỗi khi bị ốm. Để cải thiện sức khỏe của mình, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 2 năm 1999. Từ đó đến nay ông rất khỏe mạnh và không bao giờ phải đi viện hoặc uống bất kỳ loại thuốc nào.

Ông Ôn đã bị giam giữ tổng cộng 6 năm 10 tháng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông bị giam giữ hành chính sáu lần, bị đưa vào trung tâm tẩy não hai lần, bị giam trong trại lao động hai lần, và bị bỏ tù một lần.

Dưới đây là tóm tắt về những bức hại mà ông Ôn đã trải qua.

Sáu lần bị bắt giam phi pháp

Ngày 7 tháng 12 năm 1999, ông Ôn đã đến Quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giam 15 ngày.

Ngày 6 tháng 2 năm 2000, ông Ôn lại đến Quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt và giam 15 ngày.

Ngày 17 tháng 1 năm 2006, ông Ôn đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt giam 15 ngày.

Ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông Ôn bị báo cáo vì nói với người dân chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị bắt giam trong 15 ngày.

Năm 2016, ông Ôn bị bắt khi nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị giam 37 ngày. Trong thời gian này, lính canh xúi giục tù nhân đánh đập và ngược đãi ông. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực một cách tàn bạo.

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, ông Ôn bị giam 7 ngày vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Hai lần bị tống vào trung tâm tẩy não

Ngày 14 tháng 8 năm 1999, ông Ôn bị bắt đến trung tâm tẩy não đặt ở Trường Trung học Cơ sở Thự Địa của quận Mật Vân. Để ép ông từ bỏ đức tin của mình, các nhân viên của trung tâm tẩy não đã đánh đập ông một cách thô bạo và họ còn dùng gậy đánh đập ông. Ông được thả sau 15 ngày bị tra tấn ở đó.

2004-11-17-zhang5--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Ngày 12 tháng 2 năm 2003, ông Ôn bị bắt đến Trung tâm Tẩy não Lai Gia Loan ở quận Mật Vân. Ông bị đánh đập tàn bạo và bị cấm ngủ.

Hai lần bị cưỡng bức lao động

Ngày 6 tháng 3 năm 2003, ông Ôn bị bắt và bị đến Phòng Điều độ quận Đại Hưng Bắc Kinh. Ông tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ tùy tiện. Ông bị trói vào ghế cọp và bị bức thực một cách dã man bằng nước muối khiến răng ông bị hỏng và chảy máu mũi.

fc954756a88866c94f84855c7ea633c2.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Bức thực tàn bạo

Bởi từ chối từ bỏ đức tin, ông Ôn bị cấm ngủ, tắm rửa, uống nước, hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Ông thường bị bắt đứng bất động hoặc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ với bề mặt thô ráp. Ông cũng bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau đó ông Ôn bị chuyển đến Trại Lao động Đoàn Hà ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, và ông bị giam giữ ở nơi này 2 năm 3 tháng.

Ở trong trại lao động, lính canh đã xúi giục tù nhân tra tấn ông một cách tàn nhẫn. Họ bắt ông đứng yên trong nhiều giờ hoặc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hai chân khép chặt vào nhau và kẹp một tờ giấy ở giữa. Tù nhân sẽ véo chân và bạt tai ông nếu tờ giấy rơi xuống.

2011-1-9-jiamusikuxing-03--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Ngồi bất dộng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Ông Ôn bị cấm ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Để giữ cho ông thức, cứ 30 phút tù nhân lại dùng bút bi chọc vào mắt, mũi, tai hoặc mắt cá chân của ông. Ông vô cùng tiều tụy. Tù nhân còn hạn chế lượng nước uống của ông và cung cấp cho ông thức ăn kém chất lượng.

Ông Ôn bị các tù nhân đánh đập và nhổ nước bọt vào người. Ông cũng bị trói vào “giường chết” (một dụng cụ tra tấn) suốt 4 tháng khi ở trong Đội Cải huấn.

Bởi không từ bỏ đức tin của mình, ông Ôn bị giam thêm 3 tháng sau khi mãn hạn.

Ngày 23 tháng 5 năm 2008, ông Ôn lại bị bắt vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Ông bị giam 2,5 năm trong Trại Lao động Đoàn Hà và tiếp tục bị đánh đập và tra tấn tàn nhẫn. Ông không được phép tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị cấm ngủ và bị theo dõi sát sao. Có lần lính canh tù còn chụp lên đầu ông một chiếc mũ giấy khiến ông bị khó thở.

Tháng 8 năm 2009, ông Ôn bị nhốt trong phòng biệt giam. Ông bị bắt phải ngồi xổm với tư thế quân đội trong thời gian dài và bị đánh đập tàn bạo nếu không thể duy trì. Ông bị bỏ đói và mỗi ngày chỉ được cung cấp một bữa ăn với một lượng cơm nhỏ hoặc bánh bao hấp.

Bị kết án phi pháp 18 tháng

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, ông Ôn bị bắt sau khi bị báo cáo vì phân phát lịch Minh Huệ. Sau đó ông bị kết án 1,5 năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo trong suốt thời gian thụ án tại Trại tạm giam Mật Vân.

Sau khi được trả tự do, ông vẫn bị chính quyền theo dõi, giám sát và sách nhiễu, khiến ông và gia đình luôn sống trong tình trạng lo lắng thấp thỏm. Bất chấp cuộc bức hại không ngừng nghỉ, ông vẫn thiện ý muốn giúp những thủ phạm bức hại hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chính Pháp dạy người ta hướng thiện và việc trở thành một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn là không hề sai.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/20/199256.html

Đăng ngày 22-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share