Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2022] Bà Chu Ái Lan, 78 tuổi, ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô đang đối mặt với án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm ngoái, bà Chu đã nói với một người đàn ông ở trên đường về Pháp Luân Công mà không biết anh ta là một cảnh sát. Anh ta từ chối lắng nghe và sau đó đã sách nhiễu bà nhiều lần. Anh ta còn phạt con trai bà 1.000 Nhân dân tệ (vì bà không có thu nhập để trả tiền phạt) và doạ sẽ kết án bà.

Toà án Thành phố Tĩnh Giang đã xét xử bà Chu vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Có thông tin rằng thẩm phán có ý định kết án bà 2 năm tù. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc của bà Chu hiện vẫn đang được điều tra.

Sau đây là phần biện hộ của bà Chu trong phiên tòa.

***

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường xuyên bị chóng mặt và huyết áp cao. Cơn đau do viêm tuỵ cũng khiến tôi không thể làm được việc nhà. Con tôi thường xuyên phải nghỉ làm để đưa tôi đi khám bệnh.

Một ngày nọ khi đang đi thăm ruộng, tôi cảm thấy chóng mặt và suýt ngã lăn ra. Nhưng vừa hay có ai đó đang đứng đằng sau tôi và kịp thời giữ tôi lại. Cô ấy nhiều lần khuyên tôi tập Pháp Luân Công và bảo rằng pháp môn này có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện sức khoẻ, vậy nên tôi đã thử tập. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì nó thực sự hiệu quả. Sức khoẻ của tôi sớm cải thiện và gia đình đã thoát được gánh nặng tài chính về khoản chi phí điều trị y tế cho tôi.

Hai năm trước, khi tôi đang băng qua đường thì bị một xe hơi đâm trúng. Tôi bị hất văng xa vài mét. Nếu Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) không cứu tôi, thì có lẽ tôi đã sớm mất mạng rồi.

Tôi đã được thụ ích rất nhiều nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng có nhiều người vẫn không biết sự thật [về Pháp Luân Công] mà tin theo những lời dối trá ma quỷ hóa pháp môn này từ phía chính quyền. Tôi cảm thấy phải có trách nhiệm nói với mọi người về pháp môn tuyệt vời này, một pháp môn có thể giúp cải thiện sức khoẻ của một người mà không tốn xu nào.

Có một sự việc xảy ra vào năm ngoái, khi tôi đang trên đường đi mua đồ ăn thì gặp một người trông có vẻ ốm yếu. Việc này nhắc tôi nhớ lại việc bản thân tôi đã được giới thiệu Pháp Luân Công như thế nào, nên tôi muốn giúp ông ấy. Tôi đã kể với ông ấy câu chuyện của mình nhưng lại bị ông ấy báo cảnh sát. Mặc dù vậy tôi vẫn không có oán hận ông ấy, bởi tôi biết ông ấy đã bị lừa dối mà không hiểu chân tướng.

Khi bị đưa đến Toà án Tĩnh Giang vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, tôi được biết công tố viên đã truy tố tôi dựa vào Điều 300 của Luật Hình sự, trong đó quy định rằng bất kỳ ai lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật sẽ bị truy tố ở mức tối đa theo pháp luật.

Cáo buộc này hoàn toàn sai, bởi theo Hiến pháp, công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Nếu các vị xem danh sách tà giáo do Bộ Công an công bố, thì không hề liệt kê Pháp Luân Công ở trong đó.

Đến nay cuộc bức hại đã kéo dài hơn 20 năm, và không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo ở Trung Quốc. Ngược lại, Pháp Luân Công đã được hồng truyền ra toàn thế giới.

Các vị nên tự suy xét xem các vị là đang chấp pháp một cách công bằng hay là đang kết tội sai đây? Tôi nghe nói thẩm phán dự định kết án tôi 2 năm tù và phạt tiền tôi 1.500 Nhân dân tệ. Cảnh sát đã phạt con trai tôi 1.000 Nhân dân tệ. Tôi hiện đã 78 tuổi rồi và không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Chính phủ có tuân theo luật pháp nào không? Các vị tự xưng là chính quyền nhân dân, cảnh sát nhân dân và toà án nhân dân. Các vị lẽ ra phải vì dân phục vụ, thế nhưng thực tế là các vị lại đang hại dân, đang bức hại nhân dân.

Người đang làm, Thần đang nhìn. Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi không làm gì sai cả. Tôi hy vọng các vị hãy nghĩ cho tương lai của mình, hãy lắng nghe lương tri và không bức hại người tốt nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/11/441160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199931.html

Đăng ngày 21-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share