Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2022] Sau hơn 7 tháng bị tước quyền thăm thân kể từ tháng 8 năm 2021, cuối cùng người thanh niên 21 tuổi đang thụ án tù 5,5 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công đã được gặp mẹ của mình.

Theo lời của mẹ anh Tống Vũ Sầm, bà đã đến nhà tù thăm anh vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 vừa qua và thấy rằng anh bị sụt cân, da dẻ đen sạm, nhưng tinh thần vẫn rất ổn. Anh ấy bị cưỡng bức làm những món đồ nhựa mà không được trả thù lao. Cuộc thăm viếng kéo dài 30 phút dưới sự giám sát của một lính canh.

Ah Tống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, đã giúp anh chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của mình như thế nào. Tòa án Quận Hòa Bình đã xét xử anh Tống vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 và kết án anh 5,5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Anh Tống đã bị chuyển từ Trại tạm giam Hoà Bình đến Nhà tù dành cho tù nhân mới ở Thẩm Dương vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 và sau đó bị giam trong Khu 2 của Nhà tù Thành phố Đại Liên vào ngày 15 tháng 8.

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, mẹ anh Tống đã đệ đơn kiến nghị lên tòa án trung cấp để yêu cầu xem xét lại vụ án của anh, nhưng cơ quan này đã bác bỏ kiến nghị vào tháng 12.

Trong khi đó, mẹ và bà của anh Tống lại bị cảnh sát nhắm đến vì lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 11, sáu cảnh sát từ thành phố Tô Châu của tỉnh Giang Tô đã cùng với cảnh sát ở Thẩm Dương đột nhập vào nhà và bắt giữ mẹ anh Tống và cụ bà Lý Quế Điền (bà ngoại anh Tống). Chủ nhiệm chính trị Ngô Vi Dân của Tòa án Quận Ngô Giang ở Tô Châu đã báo họ với cảnh sát vì họ đã gửi cho ông ta một lá thư vào ngày 12 tháng 10, kêu gọi ông ta không tham gia vào cuộc đàn áp. Hai người phụ nữ này đã được về nhà trong ngày hôm đó.

Ngày 16 tháng 2 năm 2022, mẹ và bà ngoại anh Tống đã đi tới Nhà tù Đại Liên một lần nữa và yêu cầu được vào thăm anh. Họ phải đứng ở bên ngoài nhà tù trong thời tiết lạnh giá, nhưng vẫn không được phép vào thăm.

Họ trở lại Đại Liên một lần nữa vào ngày 2 tháng 3. Đầu tiên họ đến Phòng Tư pháp Thành phố Đại Liên. Sau nhiều lần thương lượng, giám đốc đồng ý cho mẹ anh Tống gặp anh vào tháng sau, nhưng bà kiên quyết muốn gặp con trai mình trong ngày hôm đó. Bà lại đến nhà tù vào buổi chiều, và Lý Liên Khoa, chủ nhiệm chính trị của nhà tù, đã quyết định cho bà gặp anh Tống.

Bài liên quan:

Một thanh niên 27 tuổi bị đánh đập ở trong tù và gia đình không được vào thăm

Một thanh niên bị cầm tù vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh trầm cảm của mình

Người thanh niên 25 tuổi bị kết án 5,5 năm tù vì đã nói cho người khác biết Pháp Luân Công đã chữa bệnh trầm cảm của mình như thế nào

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/440316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/27/199690.html

Đăng ngày 22-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share