Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2022] Theo dự kiến, bà Chu Quang Vinh sẽ được trả tự do vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, sau khi thụ án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, khi gia đình đến đón bà, họ không thấy bà đâu mà thay vào đó họ được thông báo rằng bà Chu sẽ bị giam ở trong một trung tâm tẩy não thêm ba tháng nữa. Nhà tù cũng từ chối tiết lộ địa chỉ của trung tâm tẩy não.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà Chu, 72 tuổi, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt khi đang cố gắng hối thúc cảnh sát thả bà Phó Du Sinh (cũng là một học viên), người đã bị bắt trước đó vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại ga xe lửa địa phương. Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai nữ học viên này vào khoảng giữa trưa và đưa họ đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Sau đó, bà Chu đã bị kết án 2,5 năm tù và bà Phó 3,5 năm tù.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Chu bị đưa đến trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp bà cải thiện tâm tính và chữa khỏi chứng đau đầu và mất ngủ của bà.

Bà bị bắt lần đầu tiên tại ga xe lửa vào ngày 28 tháng 1 năm 2000, khi bà đang chuẩn bị đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Vài ngày sau khi thả bà, cảnh sát lại triệu tập bà đến đồn công an với lý do là muốn hỏi bà một số câu hỏi. Ngay khi bà đến đó, họ đã còng tay bà lại. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc vào ngày hôm sau. Trong một tháng ở trong nhà tù, bà đã bị phát bệnh nghiêm trọng về mắt. Hai mắt bà bị đau và mờ. Sau đó, nhà tù chuyển bà đến Trung tâm Tẩy não Quận Giang Ngạn và bà bị giam ở đây một tháng. Khi bà được thả, cảnh sát đe dọa sẽ giữ lại lương của các thành viên trong gia đình bà nếu bà vẫn tiếp tục đến Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Tháng 11 năm 2000, bà Chu lại bị bắt khi đang tới thăm một học viên khác. Bà bị đưa đến trại tạm giam vào ngày hôm sau và bị giam ở đó 1 năm. Tình trạng mắt bà tiếp tục xấu đi. Mắt trái của bà bị mù hoàn toàn và mắt phải của bà rất mờ. Khi bà cố gắng luyện Pháp Luân Công để cải thiện tình trạng của mình, lính canh đã còng tay bà vào hàng rào kim loại trong một tuần và cấm bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Sau đó, bà Chu bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan. Bà đã được thả sau khi từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình.

2005-8-17-jiangjin-31--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: bức thực

Bà Chu bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Quận Giang Ngạn vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 năm 2003, mỗi lần bà bi giam 3 tháng. Bà bị cưỡng chế xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 6 năm 2011, hơn 20 người gồm Hồ Thiệu Bân, Trưởng Phòng 610 Quận Giang Ngạn, các cảnh sát địa phương và các nhân viên ủy ban dân cư, đã kéo đến nhà bà Chu để bắt giữ bà. Bà từ chối mở cửa cho họ. Vào buổi tối, mặc dù có cảnh sát ở bên ngoài nhà để theo dõi nhưng bà vẫn trốn thoát được. Đến ngày hôm sau, cảnh sát ép gia đình bà phải cho họ vào trong nhà để lục soát. Bởi không tìm thấy bà, cảnh sát đã theo dõi người nhà bà mỗi khi họ đi ra ngoài, khiến họ bị áp lực tinh thần vô cùng to lớn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/10/441134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199930.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share