Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2022] Bà Vương Kim Phượng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án hai năm tù vào ngày 17 tháng 3 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi tuổi tác cao và điều kiện sức khỏe không đảm bảo, bà Vương đang được thụ án bên ngoài nhà tù.

Hai năm trước khi bị kết án, bà Vương liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

Bà Vương bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 4 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở một thôn làng cùng với bà Điền (một học viên). Hai bà (đều ngoài 70 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của trại tạm giam, và mỗi người bị bắt buộc nộp 300 nhân dân tệ chi phí khám sức khỏe.

Cảnh sát đã lục soát nhà của họ vào buổi chiều, tịch thu máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công của bà Vương cũng như các dụng cụ mà bà sử dụng để làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công, gồm máy đục lỗ, ghim bấm, máy ép plastic, hộp mực và giấy in.

Cả hai bà đã được thả vào 8 giờ tối cùng ngày.

Bà Vương lại bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở chợ cùng với một học viên khác là bà Vương Ngạn Phượng. Cảnh sát đưa họ đến hai bệnh viện khác nhau để khám sức khỏe và buộc mỗi người phải nộp 900 nhân dân tệ tiền phí. Cả hai bà đã bị trại giam địa phương từ chối tiếp nhận và được thả vào khoảng 11 giờ tối.

Vào khoảng năm 2021, cảnh sát lại đưa bà Vương Kim Phượng đến bệnh viện để khám sức khỏe và bắt bà phải nộp 800 nhân dân tệ tiền phí khám sức khỏe. Họ cũng đưa bà đến Tòa án quận Kim Châu và đe dọa sẽ kết án bà 2,5 năm tù.

Cảnh sát đã đưa bà Vương đi khám sức khỏe lần thứ tư vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và bắt bà nộp 2.000 nhân dân tệ tiền phí. Cảnh sát còn cố gắng tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ khác, nhưng bà kiên quyết từ chối.

Ngày 3 tháng 2 năm 2022, gia đình bà Vương nhận được cuộc gọi từ một nhân viên ủy ban dân cư, người này đã yêu cầu bà đến cục tư pháp để trả lời một số câu hỏi vào ngày 8 tháng 2.

Ngày 14 tháng 3, Tòa án quận Kim Châu đã thông báo cho bà Vương rằng ba ngày sau bà sẽ phải ra hầu tòa. Họ cũng yêu cầu con gái bà dùng điện thoại di động của mình để kết nối với phiên xét xử trực tuyến.

Trong phiên xét xử, thẩm phán buộc tội bà Vương “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Vương khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào và nói thêm rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thẩm phán đã kết án bà hai năm tù và cho phép bà thụ án bên ngoài nhà tù.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/28/440581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199754.html

Đăng ngày 04-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share