Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 11-07-2011] Gần đây, một phương tiện truyền thông của Hồng Kông đã cho xuất bản một báo cáo viết về cái chết của Giang Trạch Dân, và ngay sau đó trang web Minh Huệ đã cho đăng bài viết “Đây là thời điểm để đốt pháo hoa và ăn mừng“. Đây là tin thực sự tốt, nhưng đối với một bộ phận khá lớn các đệ tử, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, nó dường như là một thử thách để khảo nghiệm tâm tính của chúng ta.

Một số đệ tử đã bắt đầu lo lắng về nhiều việc xuất phát từ mong muốn có trách nhiệm đối với các bạn đồng tu của họ, nhưng cũng chính điều này đã dẫn tới sự xuất hiện các vấn đề riêng chưa được phát hiện của họ. Một số người để tâm vào việc liệu Giang đã thực sự chết chưa. Một số đã bắt đầu cảm thấy vui mừng khôn xiết và có chấp trước đối với những việc đang diễn ra trong xã hội người thường, còn những người khác thì để tâm trí của mình dao động như gió thổi bèo trôi, điều này thể hiện rằng họ đã không hiểu rõ tu luyện là gì. Những người khác nghĩ rằng họ luôn luôn đúng, luôn nhấn mạnh rằng chúng ta không nên dao động và chỉ nên làm những gì chúng ta nên làm, nhưng họ đã vô tình tự giới hạn tư tưởng của mình. Họ đã không nhận ra rằng sự việc này chính là một cơ hội tốt để tạo nên một trường năng lượng thuần chính, một cơ hội để thanh lý tà ác trên diện rộng, cùng lúc giúp mọi người sắp đặt vị trí của mình và khuyến khích họ thể hiện chính niệm của mình. Những quan niệm trên đã cản trở chúng ta trong việc hoàn thành những việc này một cách kịp thời.

Tôi nghĩ rằng sự việc này có thể là một cơ hội để cho chúng ta vừa cứu người và vừa tu luyện tốt bản thân mình một cách có lý trí. Về phương diện cứu người, nhiều người ghét và coi thường Giang, vì thế khi họ mua pháo về đốt, thì chẳng phải đó là cách để tạo ra một trường năng lượng tốt khiến tà ác không còn chỗ để ẩn nấp sao? Trong bầu không khí ăn mừng với pháo hoa, nhiều người hơn sẽ chú ý đến sự kiện này, và những ai còn đang do dự sẽ được khuyến khích để nghiêng về phía chính diện mà được đắc cứu.

Tất nhiên, việc đốt pháo chỉ là một cách tốt để diệt trừ tà ác và tăng cường những gì thuần chính. Chúng ta cũng không nên bị hạn chế vào một hình thức này. Chơi trống và cồng chiêng, khuyến khích mọi người dẫm lên ảnh của Giang (https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/9/50020.html), nói với mọi người rằng Giang sẽ phải đối mặt với sự thẩm phán khi sang thế giới bên kia, v.v. đều là những cách để giúp mọi người sắp đặt tốt vị trí cho mình và khiến họ được đắc cứu. Dù vậy, khi làm điều này, trong tâm chúng ta phải hiểu rõ rằng cứu người là mục tiêu của chúng ta, và lời nói cũng như hành động của chúng ta phải có lý trí, nếu không, kết cục chúng ta có thể sẽ thu được những kết quả ngoài dự kiến.

Đối với việc tu luyện, điều này có thể là một sự kiện tích cực ở hai phương diện khác nhau, và chúng ta không nên xử lý vấn đề này một cách thụ động hoặc đi đến cực đoan. Trước tiên, chúng ta nên xét bản thân mình để chắc rằng chúng ta thực sự vô ngã và tập trung sử dụng toàn bộ nguồn nhân lực, vật lực và nguồn thông tin vào việc cứu người. Nếu là trường hợp đó thì thật là tuyệt vời và chúng ta nên tiếp tục duy trì. Nếu không thì chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành các bước để tu chính bản thân và đề cao tâm tính. Thứ hai, chúng ta cần phải xem xét liệu chúng ta có bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng và những tư tưởng của người thường hay không, và bất cứ khi nào chúng ta phát hiện ra những ảnh hưởng đó, chúng ta cần phải loại bỏ chúng để thanh lý bản thân.

Gần đây có bài viết rằng các trang tiếng Anh của Cơ quan Tân Hoa Xã đã gỡ bỏ bài viết của mình để “xua tan tin đồn” [về cái chết của Giang]. Trang web Asahi Shimbun (asahi.com) còn đưa tin rằng Giang đang hấp hối. Nhiều người tin rằng Giang chỉ còn sống thực vật, và tim của ông ta còn hoạt động được là nhờ vào máy móc, và cùng lắm thì ông ta cũng chỉ còn sống được 75 ngày nữa. Phần bình luận của Lâm Hòa tại Hồng Kông nói rằng những tin tức từ Asahi.com là đáng tin cậy bởi vì nhiều biên tập viên ở Trung Quốc đã được thông báo chuẩn bị sản xuất phim tài liệu về Giang Trạch Dân. Nếu tin tức này gây ra một sự xáo trộn giữa các đệ tử của chúng ta, điều đó chứng tỏ rằng trạng thái tu luyện của chúng ta vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn và đã đến lúc chúng ta phải đề cao một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta không nhận thức ra được làm thế nào để tận dụng các sự kiện này một cách hữu ích, theo hướng tích cực, tức là chúng ta nên tu luyện tốt để nâng cao trí huệ của mình, cũng như khả năng tư duy lý trí và cứu độ chúng sinh.

Trên đây chỉ là những quan sát và suy nghĩ của tôi như một sự phản hồi, nhắc nhở chân thành. Cảm ơn tất cả mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/11/交流–检验-243735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/12/126659.html
Đăng ngày 6-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share