Bài của Xia Yun

[MINH HUỆ 05-07-2011] Một gia đình ba người ở Trung Quốc có cùng một thông tin vào các thời điểm khác nhau: con gái nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại khi cô chat qua QQ trên Internet, người mẹ nhận được một tin nhắn điện thoại di động với các thông tin về Pháp Luân Công, và người cha nhận một cuộc gọi điện thoại về sự thật của cuộc bức hại và khuyên ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Đây là kết quả của công việc khó khăn mà các học viên tại Đài Loan, những người muốn người dân Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công.

2011-7-4-minghui-taiwan-nantou-01--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm ở Nantou, miền Nam Đài Loan, vào ngày 3 tháng 7 năm 2011

2011-7-4-minghui-taiwan-nantou-02--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm ở Nantou vào ngày 3 tháng 7

Vào ngày 3 tháng 7, hơn 1.000 học viên từ khắp Đài Loan đã tập trung tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Tsaotun ở Nantou để chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc làm thế nào để nói với người dân ở Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều câu chuyện của họ đã được chia sẻ.

“Các bạn thật tuyệt vời!”

Du khách từ Trung Quốc đến thăm Vịnh Sizihwan ở miền Nam Đài Loan hàng ngày. Bà Hsu đến từ Cao Hùng dùng loa để nói chuyện với du khách. Bà nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Một người lớn tuổi đã đến gần và nói với bà: “Tôi đến đây để nói với bạn một điều: các bạn thật tuyệt vời! Tôi đã sống qua thời Cách mạng Văn hóa và biết rõ bản chất ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, mọi người đều biết ĐCSTQ xấu xa như thế nào, nhưng không ai dám nói về nó. Tôi thật sự tôn trọng những việc các bạn đang làm.”

Bà Hsu đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Sizihwan trong một thời gian dài. Một trong những hướng dẫn viên du lịch biết bà đã nói: “Tôi thấy bạn ở đây mỗi khi tôi đến. (Du khách) đang đến. Nhanh lên, tới nói cho họ (về Pháp Luân Công).”

Bà Ding, người đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại Bảo tàng Cung điện ở Đài Bắc, bắc Đài Loan, nói rằng bà có thể giúp du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó trong một thời gian rất ngắn vì bây giờ họ không bị hạn chế để biết sự thật. Một lần bà đã giúp một người đàn ông thoái ĐCSTQ trong chưa đầy một phút.

Bà Yu truyền tin về cuộc bức hại trên Internet. Bà cũng nói rằng bây giờ khi mọi người nghe rằng họ có thể được bảo vệ và an toàn bằng cách thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ, nhiều người đã thoái ngay lập tức.

Quá bận để ăn hay ngủ

Bà Hsu kể rằng ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc có thể vào mạng qua điện thoại di động của họ, và đó là một cách tiện lợi cho họ để biết sự thật về Pháp Luân Công. Khi bà ở nhà, bà ngồi trước máy tính cả ngày để giảng rõ sự thật. “Tôi không có thời gian để ăn hay ngủ, tôi phải nói với mọi người sự thật.”

Bà Yang sử dụng tin nhắn điện thoại để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhắn tin lại để cảm ơn bà, để xin bản sao của Cửu Bình, và để tìm hiểu về phần mềm đột phá phong tỏa Internet. Bà kể có một học viên lớn tuổi vừa mới biết cách để nhắn tin. Ông đã làm suốt đêm vì ông rất mong muốn nói cho người dân ở Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công.

Ông bà Chen đã gửi fax thông tin về Pháp Luân Công tới Trung Quốc hàng ngày trong sáu năm qua. Họ gọi điện để yêu cầu mọi người bật máy fax của họ. Ban đầu họ đã rụt rè và lo lắng về việc bị từ chối. Bây giờ họ chỉ nói với mọi người: “Hãy bật máy fax của bạn để tôi có thể gửi cho bạn sự thật.”

Bà Hsu nói rằng một ngày trời đổ mưa trong khi bà đang giảng rõ sự thật bên ngoài. Bà đã không ngừng lại, và, thật kinh ngạc, toàn bộ nhóm du khách đã ở lại để nghe bà nói. Một người trong số họ đã giơ ngón tay cái lên và thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sức mạnh làm việc nhóm

Bà Liao đến từ Taoyuan gọi tới các văn phòng chính phủ ở Trung Quốc để giải cứu các học viên bị bắt bất hợp pháp và bị giam cầm. Bà đã hợp tác với nhiều học viên và nói rằng nó hoạt động hiệu quả hơn theo cách đó. Một học viên ở Trung Quốc nói rằng các thẩm phán địa phương đã nhận được các cuộc gọi điện thoại từ các học viên ở nước ngoài và hiểu rằng các học viên là vô tội và cuộc bức hại là bất công. Khi các thẩm phán đi đến Hồng Kông và nhìn thấy các học viên giảng rõ sự thật, họ đã rất ấn tượng. Họ quyết định rằng thời gian tới khi xử lý các trường hợp Pháp Luân Công, họ sẽ giúp các học viên và ngừng làm việc với ĐCSTQ.

Bà Ding cũng đề cập đến sức mạnh làm việc nhóm như thế nào trong việc giảng rõ chân tướng. Một lần nhiều học viên đã giảng rõ sự thật cho một nhóm du khách cùng một lúc, và tất cả họ đã quyết định thoái các tổ chức ĐCSTQ chỉ trong vài phút.

Một lần bà Hsu có số QQ từ một du khách Trung Quốc. Bà đã làm việc chăm chỉ trên Internet trong nhiều ngày và đã tìm cách để ông ấy thoái ĐCSTQ. Sau đó bà biết ông ấy là phó giám đốc của một phòng giáo dục thành phố. Phó giám đốc đã hỏi bà Hsu: “Bạn muốn tôi làm gì?” Bà Hsu đã nói với ông: “Không gì cả ngoài một trái tim từ bi.”

Trong khi hầu hết họ phải làm việc và chăm sóc gia đình, các học viên làm việc chăm chỉ trong thời gian rảnh rỗi của họ để phơi bày những lời dối trá và bịa đặt trong cuộc bức hại và phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ không đòi hỏi gì ngoài một trái tim rộng lượng biết sự thật và phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/5/不畏艰难付出-但求一颗善心(图)-243454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/7/126567.html

Đăng ngày 13-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share