Bài của Zhang Yun

[MINH HUỆ 28-06-2011] Lễ hội đua thuyền Rồng Quốc tế Toronto lần thứ 23 đã được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 tại Đảo Trung tâm Toronto. Như những năm trước, các học viên Pháp Luân Công địa phương và các học sinh từ trường Minh Huệ đã tập trung tại đảo và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người tham gia sự kiện.

2011-6-27-minghui-toronto-island-02--ss.jpg

2011-6-27-minghui-toronto-island-03--ss.jpg
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân gần bến phà đến Đảo Trung tâm, Toronto

2011-6-27-minghui-toronto-island-04--ss.jpg
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân gần bến phà đến Đảo Trung tâm, Toronto

Gần 170 nhóm, hơn 5.000 người, đã tham gia vào cuộc đua năm nay. Hơn 100 cuộc đua đã được tổ chức trong hai ngày. Sự kiện đã thu hút hơn 100 nghìn khán giả.

Trong khi chờ các chuyến phà đi đến Đảo Trung tâm, nhiều khán giả đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người, kể cả người Trung Quốc và người Tây phương, đã hỏi các câu hỏi và lấy các tài liệu theo.

Bà Wang Jinju, một tình nguyện viên tại Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói: “Trong hai ngày qua chúng tôi đã cố gắng để nói chuyện với những người Trung Quốc đến lễ hội về sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong sự kiện này, hơn 120 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Chúng tôi đến đây vì điều này”

Ông Bi đến từ Trung Quốc đang chờ một chuyến phà tại bến tàu cùng con trai 9 tuổi của mình. Khi bà Wang bắt đầu nói với họ về thoái ĐCSTQ, con trai ông đã ngắt lời: “Chúng tôi đến đây vì điều này. Tôi vừa từ Trung Quốc đến đây. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Ông Bi nói rằng ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó một năm trước đây thông qua một học viên Pháp Luân Công khác.

Một cặp vợ chồng trẻ lầm tưởng rằng bà Wang được thuê đến để thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Khi họ nhận ra rằng những nỗ lực tự nguyện hoàn toàn là vì tốt cho những người khác, họ cũng đã thoái Đoàn thanh niên Cộng sản.

“Đây là một môn tập ôn hòa, tôi muốn học”

2011-6-27-minghui-toronto-island-05--ss.jpg
Trẻ em từ trường Minh Huệ đang ngồi thiền

2011-6-27-minghui-toronto-island-07--ss.jpg
Nhiều du khách chụp ảnh trẻ em đang tập

Trẻ em từ trường Minh Huệ, một chương trình giáo dục dựa trên những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, đã đến Đảo Trung tâm cùng với cha mẹ và giáo viên của chúng. Khi các em biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, nó đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Một số người đã chụp ảnh và quay phim và lấy nhiều tài liệu.

2011-6-27-minghui-toronto-island-08--ss.jpg
Solana đến từ Trường đại học Ryerson muốn được tham gia tập thiền cùng các em

Solana, một sinh viên tại Trường đại học Ryerson, muốn học môn tập sau khi xem các em nhỏ ngồi thiền. Cô nói: “Thật là một môn tập ôn hòa và những đứa trẻ đáng yêu. Tôi muốn ngồi thiền cùng các em. Thế giới là hỗn loạn và tư tưởng của con người là không trong sáng. Các em nhỏ này có thể ngồi yên bình như vậy và tránh xa các trò chơi video và những ảnh hưởng xấu khác. Thật tuyệt vời!

Sau khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, Solana không thể hiểu được điều đó. Cô nói: “Mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng, đặc biệt là những thứ có lợi ích cho tất cả mọi người. Chính quyền Trung Quốc phải lập tức chấm dứt bức hại những người tốt này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/28/多伦多龙舟节-法轮功学员讲真相(图)-243134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/29/126322.html

Đăng ngày 06-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share