Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-06-2020] Tối một ngày năm 2018, tôi gọi điện thoại giảng chân tướng. Gọi tới một số điện thoại thì một người nam nhấc máy, người ở Tần Hoàng Đảo. Tôi vừa nói một câu: “Thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội bảo bình an!”. Anh liền trả lời: “Tôi chính là tin Đảng xx tốt” rồi cúp điện thoại.

Tôi phát chính niệm trong tâm cũng cầu Sư phụ gia trì, tiếp tục gọi bốn lần, mỗi lần gọi anh đều nhấc máy, nhưng đều chỉ nghe mấy câu rồi cúp.

Thế là tôi lại gọi tiếp, sau khi anh nhấc điện thoại, tôi rất lịch sự nói: “Chào anh, rất xin lỗi lại làm phiền anh rồi, vì tôi cảm thấy cuộc điện thoại này rất quan trọng đối với anh, nó liên quan đến tương lai sinh mệnh của anh. Anh nhận được cuộc điện thoại này là vô cùng may mắn, không phải người Trung Quốc nào cũng đều có thể nhận được cuộc điện thoại như thế này. Làm mất chút thời gian của anh, để tôi kể cho anh một câu chuyện. Câu chuyện này là có thật, anh có thể tự mình lên mạng tra, cũng có thể trực tiếp đi tới tận nơi để xem.

Có thể anh cảm nhận được lời tôi nói có mang theo Thiện xuất phát từ nội tâm nên thấy cảm động, anh nói: “Chị nói đi.”

Tôi kể cho anh câu chuyện phát hiện “Tàng Tự Thạch” ở làng Chưởng Bố huyện Bình Đường-Quý Châu. Bởi vì tôi có người nhà đã trực tiếp đến Bình Đường-Quý Châu để xem tảng đá thần kỳ đó, nên tôi kể rất chi tiết, anh cũng rất chăm chú lắng nghe. Tôi vừa nói xong, không ngờ rằng anh ở bên đó đã lên mạng tra xong rồi, cũng vui mừng nói: “Chị nói đều là thật! Trên tảng đá đó xác thực có chữ ‘Đảng cộng sản Trung Quốc vong.’ Mặc dù trong bài báo không có nhắc đến từ cuối cùng “Vong”, nhưng trên hình thì có, vô cùng rõ nét. Bài báo cũng nói, những chữ này đều là hình thành tự nhiên, quá thần kỳ! Có thể đây là thiên ý!.”

Sau đó anh nhanh chóng thoát xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội. Anh nói anh biết Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không tốt, quá tà ác. Anh còn nói với tôi anh cũng từng luyện qua Pháp Luân Công, nhưng vì sự tàn bạo của ĐCSTQ mà từ bỏ. Anh nói tôi quá từ bi, nói quá hay, đều nói chạm đến tâm can anh. Tôi trả lời: “Đây đều là Sư phụ an bài, Sư phụ không có bỏ anh, để tôi tìm được anh để anh tiếp tục tu luyện!. Nếu không có Sư phụ từ bi chỉ bảo và gia trì thì tôi cũng không có dũng khí gọi cho anh liên tục năm lần liền.

Tôi nói cho anh Đại Pháp hồng truyền hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, anh nghe xong rất xúc động. Tôi nói với anh, nhất định phải nói với bạn bè người thân anh về Tàng Tự Thạch, để họ thoái xuất khỏi hết thảy các tổ chức của ác Đảng, cũng bảo anh và người thân bạn bè thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, có thể bảo bình an đắc phúc báo!. Anh nói anh nhất định làm theo những gì tôi dặn.

Tôi nghe ra được anh đang rất vui, so với khẩu khí lúc đầu nghe điện thoại đúng là hai người khác nhau. Cuối cùng anh dặn đi dặn lại tôi nhất định phải gọi điện thoại lại cho anh, anh vô cùng nguyện ý nghe chân tướng Đại Pháp. Tôi đã đồng ý.

Một tháng sau, tôi gọi điện thoại lại cho anh. Tôi nói: “Chào anh, anh còn nhớ tôi chứ?. Anh vừa nghe thấy là tôi, vô cùng vui mừng nói: “làm sao mà lại không nhớ chứ!”. Nghe khẩu khí của anh, dường như anh cứ luôn mong chờ tôi liên hệ lại với anh”.

Chào hỏi vài câu, tôi hỏi anh: “Anh đã nói với người thân làm tam thoái bảo bình an chưa?” Anh vội trả lời: “Nói rồi. Có hai người muốn thoái, họ đều chỉ gia nhập Đoàn với Đội. Còn một số do tâm sợ hãi, không dám biểu đạt.” Anh nói cho tôi hai hoá danh, nói hai người này đều là thoái Đoàn với Đội”.

Chúng tôi lại vui vẻ giao lưu một hồi. Anh đồng ý với tôi sẽ tìm cuốn “Chuyển Pháp Luân” tự mình học. Tôi cổ vũ anh khắc phục tâm sợ hãi, đi tìm đồng tu quen biết tham gia học Pháp tập thể, như thế sẽ giúp ích cho tu luyện của anh rất nhiều.

Chúng tôi chúc phúc nhau rồi cúp máy.

Sư phụ thật quá từ bi, không nỡ bỏ mất bất cứ đệ tử nào, dùng hình thức này để tôi tìm được anh, để anh lại lần nữa đón thánh duyên tiếp tục tu luyện!.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/24/师尊鼓励下我连续五次拨通他的电话-410844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186757.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share