[MINH HUỆ 30-09-2020] Khi virus Trung Cộng (virus corona) bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán, tôi đã cảm thấy lo lắng, nhưng tôi vẫn quyết tâm nỗ lực để cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Ngoài việc làm các tài liệu giảng chân tướng, tôi còn đi phân phát chúng quanh năm. Mỗi chuyến đi thường mất khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ. Mặc dù tốn nhiều công sức, tôi luôn cảm thấy vui khi mọi người tiếp nhận chúng. Tôi thường cầu Sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, giúp đỡ tôi.

Sau khi tặng tài liệu giảng chân tướng cho một người đàn ông lớn tuổi, tôi kể với ông rằng nhiều người cảm thấy được ban phước lành khi họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi đã khuyên ông thử làm như vậy.

Khi tôi đi qua phía sau nhà của ông, tôi tình cờ nghe thấy bà vợ nói: “Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới đây!” Tôi liền lên tiếng: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi muốn giúp bác. Khi đại dịch xảy ra, không tiền bạc hay thuốc nào có thể ngăn được nó. Bác hãy nhớ niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ để giữ an toàn.”

Tôi đi tới một ngôi làng trên núi và nhìn thấy một cụ bà đang đọc Kinh thánh. Tôi đưa tặng bà cuốn sách nhỏ và khuyên bà ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà ấy không nhận, bởi vậy tôi nói: “Khi chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, không ai nhận ra Ngài là một vị Thần cho tới khi Ngài sống lại. Mọi người dường như cũng đang hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp”.

Tôi nói tiếp: “Nếu cầu chúa Jesus không giúp ích gì, xin bà hãy nhớ tới điều tôi đã nói. Bà hãy giữ thông tin này và thử xem.” Bà ấy liền vui vẻ nhận cuốn sách nhỏ.

Khi tôi phát cuốn sách nhỏ trong một ngôi làng, một phụ nữ lái xe ba bánh hỏi tôi đang phát thứ gì. Tôi nói với cô ấy rằng đại dịch sẽ sớm xảy ra, và tôi đưa cho cô ấy một cuốn sách nhỏ. Cô ấy đã hỏi xin thêm hai cuốn cho con gái cô.

Tôi định phát tài liệu trong một ngôi làng mà chính quyền đang chuẩn bị phong toả. Tôi đã tìm thấy một con hẻm phía sau để vào làng và bắt đầu phát tài liệu thông tin. Ngay khi tôi vừa phát xong tài liệu, có người đã bảo tôi hãy nhanh chóng rời đi, nếu không tôi sẽ không thể ra khỏi làng.

Tôi sẽ không chậm trễ chừng nào chính Pháp còn chưa kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi đang làm để hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/疫情凶猛救人急-412814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187752.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share