Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Hết thảy chúng sinh trong tam giới đều vì Pháp mà đến, vì Pháp mà được tạo ra; tức là mọi hình thức trong tam giới, kể cả các chủng loại trạng thái của xã hội nhân loại, trong đó tất nhiên có cả pháp luật hiện nay, tất nhiên cũng bao gồm cả các hình thức tồn tại khác của con người. Hết thảy những điều ấy đã là Pháp tạo thành, thì lẽ nào không thể được dùng cho Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp? Có thể chứ; tuy nhiên chúng ta tuyển chọn những gì [ngay] chính, tuyển chọn những gì tốt đẹp, tuyển chọn những gì có thể khởi tác dụng chính diện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Sau khi bốn học viên ở địa phương chúng tôi bị bắt giữ, chúng tôi phát hiện rằng khi chúng tôi vận dụng luật pháp một cách thích hợp để giảng thanh chân tướng cho người thân của họ, hiệu quả tương đối tốt.

Giành lại ủng hộ từ chồng của một học viên

Sau khi bà Shang bị bắt, một cặp vợ chồng đồng tu đã đến thăm gia đình bà, nhưng bị chồng bà đuổi ra và bảo họ không được đến nhà ông nữa.

Hai vợ chồng này không bị dao động trước sự việc trên và vẫn tiếp tục quay lại thăm họ. Trong dịp Tết Nguyên đán, họ đã mang theo ít quà và đến thăm gia đình này.

Gia đình bà Shang rất xúc động và đã đồng ý thuê luật sư cho bà. Sau đó, khi chúng tôi giải thích về bản cáo trạng và các điều khoản luật liên quan cho chồng của bà Shang nghe, ông đã bị sốc và nói: “Tôi luôn cảm thấy vợ mình đã làm tổn hại danh tiếng của mình, nhưng giờ tôi đã hiểu bà ấy chưa bao giờ vi phạm bất kỳ điều luật nào!”

Sau đó, ông đưa lá thư khiếu nại do luật sư viết cho những người còn lại trong gia đình và nhiều người thân, bao gồm con trai, con gái, con rể và cháu trai của ông.

Ông từng tỏ thái độ thờ ơ với vị luật sư bào chữa cho vợ mình. Nhưng sau khi minh bạch chân tướng, thái độ của ông đã thay đổi rất nhiều. Ông bắt đầu tự liên hệ với luật sư, đặt khách sạn cho anh, đón anh và thiết đãi anh.

Có lần luật sư nhìn thấy ông đang đọc một cuốn sách và hỏi xem ông đang đọc sách gì? Ông cho hay đó là “Sổ tay pháp luật chống bức hại.”

Thông thường chỉ có một số thành viên trong gia đình bà Shang đến tham dự các phiên tòa, nhưng trong phiên điều trần cuối cùng, gần 20 người thân của bà đã tham dự.

Từ bi làm tan chảy trái tim

Anh Gao bị bắt trở lại sau khi bị bỏ tù hơn 10 năm. Gia đình anh đã tan vỡ trong thời gian anh bị cầm tù; vợ anh đã ly dị anh và giành quyền nuôi con trai.

Các học viên địa phương đã đến thăm anh trai của anh nhưng người anh này nói rằng gia đình không còn muốn liên quan đến anh nữa.

Chúng tôi cho rằng anh trai anh có thể không hiểu biết đầy đủ về luật pháp và không đủ khả năng chi trả phí cho luật sư. Vì vậy khi chúng tôi quay lại thăm anh ấy lần nữa, chúng tôi giải thích cụ thể với anh ấy rằng việc thuê luật sư là hợp pháp, và chúng tôi sẽ lo các khoản phí pháp lý này.

Anh trai của anh xúc động rơi lệ và đồng ý thuê luật sư. Kể từ đó, anh rất hợp tác với chúng tôi để giải cứu anh Gao.

Từ kẻ thù thành đồng minh

Thay đổi lớn nhất diễn ra với người em trai của cô Ling (bí danh). Anh từng giúp các cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa chuyển hóa cô Ling khi cô còn ở trong trung tâm tẩy não. Vì vậy, các cảnh sát tin tưởng anh.

Khi cô Ling bị bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà của cô và tịch thu thẻ ngân hàng của cô, trong thẻ có mấy trăm nghìn nhân dân tệ tiền của công ty. Sau đó công ty của cô đã vài lần cử người đến gặp em trai của cô để yêu cầu cậu ấy giúp lấy lại thẻ ngân hàng.

Trong 10 tháng, em trai của cô liên tục yêu cầu cảnh sát trả lại thẻ ngân hàng nhưng vẫn không tác dụng. Sau đó, một đồng tu đã nói với anh ấy rằng theo pháp luật anh ấy có thể kiện những cảnh sát này. Sau đó, anh đã nghe tư vấn của một luật sư.

Vào ngày thứ hai sau khi anh gọi điện cho luật sư, các cảnh sát đã chủ động gọi cho anh và bảo anh đến nhận lại thẻ ngân hàng. Hoá ra điện thoại di động của anh đã bị theo dõi. Cảnh sát biết rằng anh sắp kiện nên đã chủ động trả lại thẻ ngân hàng. Việc này giúp anh có thêm tự tin để tiếp tục tố cáo.

Lúc đầu, khi anh yêu cầu chúng tôi giúp viết đơn tố cáo, anh đã không cho chúng tôi đề cập đến bất kỳ nội dung giảng chân tướng nào về Đại Pháp. Tuy nhiên khi minh bạch chân tướng, anh đã thay đổi thái độ. Anh nghĩ rằng cần có nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng về cuộc bức hại, và vì vậy anh muốn chúng tôi thêm nội dung giảng chân tướng vào.

Sau đó, anh hết lần này đến lần khác đưa đơn khiếu nại lên cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và các bộ phận khác để khiếu nại và nói với họ rằng tại sao bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp.

Trước đây, vì thiếu hiểu biết về luật pháp nên anh thường xuyên bị cảnh sát quát mắng. Nhưng sau này, anh bắt đầu đọc “Sổ tay pháp luật chống bức hại”.

Dần dần, nhiều công tố viên cũng không đấu nổi lại anh nữa. Đôi khi gặp phải những cán bộ pháp lý cố tình gây khó dễ và có thái độ hách dịch, anh kiện họ lên cấp trên. Những người này sau đó đã thay đổi thái độ lịch sự hơn với anh.

Những bài học kinh nghiệm

Sau khi bà Vương bị bắt, con trai của bà không hiểu bà và thậm chí còn nói rằng anh muốn mẹ mình bị bỏ tù lâu hơn để bà từ bỏ đức tin của bà.

Vì không có cơ hội gặp con trai của bà, nên chúng tôi đã nhờ những người thân trong gia đình anh chuyển bản cáo trạng và các điều luật liên quan đến cho anh. Khi chúng tôi gặp được anh, anh đã bảo chúng tôi rằng anh vô cùng sốc sau khi đọc qua bản cáo trạng. Sau đó anh ấy đã đưa bản cáo trạng cho một người họ hàng làm việc cho tòa án xem.

Người họ hàng bảo với anh rằng mẹ anh “thực sự không có tu luyện theo tà giáo.” Thái độ của anh đã thay đổi đáng kể sau sự việc này và anh bắt đầu liên lạc với luật sư cho vụ việc của mẹ mình.

Thật đáng tiếc, khi luật sư được anh thuê đến dự phiên điều trần, thì các thủ tục của toà án đã kết thúc, và trong số bốn học viên bị xét xử vào thời điểm đó, mẹ anh bị kết án nặng nhất.

Chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi coi trọng việc giảng chân tướng cho gia đình bà ấy, đặc biệt là giải thích tầm quan trọng của việc sử dụng luật pháp để bảo vệ các học viên, mọi thứ có thể chuyển biến tốt hơn nhiều.

Trong quá trình giải cứu, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Khi nhìn lại, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng có cơ hội giúp cho nhiều người thường minh bạch chân tướng.

Cũng giống như Sư phụ đã giảng:

“Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả. Cuộc diện không có khai mở là do phối hợp không tốt, coi trọng chưa đầy đủ mà thành.” (Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên năm 2009)

Trước đây, chúng ta thường thừa nhận cái ác vì chúng ta không dùng luật để bảo vệ chúng ta. Nhiều cảnh sát nghĩ rằng chúng ta dễ bị đe doạ vì chúng ta không bao giờ đánh trả. Vì vậy họ đã cư xử không kiêng dè gì và không lo lắng rằng chúng ta sẽ hành động.

Chúng tôi hy vọng rằng các đồng tu chúng ta sẽ coi trọng hơn nữa việc sử dụng mặt chính của pháp luật để bảo vệ chúng ta, giảng thanh chân tướng cho các nhân viên pháp luật và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187736.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share