Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2020] Tôi kiếm sống bằng việc giao các đơn hàng cho một nhà hàng. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, khi vừa lên chiếc xe đạp điện để giao bữa trưa cho khách hàng thì tôi bị một chiếc xe ô-tô đụng phải tại ngã tư khiến tôi mất thăng bằng. Chiếc xe đạp lao vào lề đường, và tôi bị ngã xuống đất với chiếc xe đạp đè lên người.

Tài xế và một số người qua đường chạy đến, tôi nghe được câu: “Bạn không sao chứ?”

“Chờ tôi một phút,” tôi nói với đôi mắt nhắm nghiền. Đột nhiên Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm người ta? Anh ta chẳng phải vô ý là gì?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình phải làm gì. Tôi nói: “Tôi không sao, vui lòng giúp tôi nhấc chiếc xe đạp ra khỏi người tôi.” Tài xế và một vài người qua đường giúp tôi di chuyển chiếc xe đạp và sau đó giúp tôi đứng dậy. Bữa trưa mà tôi phải giao cho khách hàng bây giờ đã tung tóe khắp phố. Xe đạp bị hư hại, còn giày thì bị rách. Người tôi cũng đầy bụi bẩn.

Tài xế hỏi liệu anh ấy có thể đưa tôi đến bệnh viện không. Tôi bảo anh ấy rằng tôi không sao và biết rằng anh ấy không cố ý đụng phải tôi.

Người quản lý giao hàng biết chuyện xảy ra và vội vàng đến. Anh nói bữa trưa đã bị hỏng và xe của tôi cũng bị hư hại nên không thể giao hàng ngay bây giờ. Anh nói cần thông báo sớm cho khách hàng.

Tôi đã chủ động gọi cho khách hàng và giải thích chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi có thể hoàn trả tiền bữa trưa cho anh ấy. Khách hàng đã thông cảm.

Tài xế đụng phải tôi đề nghị bồi thường thiệt hại cho tôi. Tôi nói anh ấy có thể trả 100 nhân dân tệ để bồi thường cho bữa trưa. Anh nói: “Như vậy không đủ, tôi nên trả gấp đôi. Bạn cũng cần tiền sửa xe. Xin hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi.”

Tôi nói với anh: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi nghĩ cho người khác, không gây rắc rối. Tôi không thể lợi dụng anh lúc này.”

Tài xế đã xúc động: “Trước đây tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa. Pháp Luân Đại Pháp khác với những gì ĐCSTQ nói. Hôm nay tôi đã có góc nhìn mới về Pháp Luân Đại Pháp.” Anh giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi.

Chúng tôi trò chuyện một lúc. Tôi nói với anh về hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với anh về phong trào thoái Đảng và chân tướng về virus Trung Cộng. Khi tôi khuyên anh làm tam thoái, anh vui vẻ đồng ý. Anh cũng có nhận thức mới về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, chúng tôi vui vẻ chào tạm biệt nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/18/186832.html

Đăng ngày 20-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share