Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 15-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn năm trước. Khi đó tôi có hiểu biết rất hạn chế về việc tu luyện. Tôi hỏi một học viên lâu năm ở độ tuổi 80, bà đã bắt đầu tu luyện trước cuộc bức hại: “Bà đã trải qua rất nhiều khổ nạn nhưng chưa bao giờ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Bà làm sao vượt qua được?” Bà ấy trả lời: “Những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không thể đếm xuể!” Giờ tôi đã hiểu sâu hơn điều bà đã nói.

Mối quan hệ của tôi với mẹ tôi được cải thiện

Lợi ích đầu tiên và đáng chú ý nhất là mối quan hệ của tôi với mẹ được cải thiện. Từ lâu tôi đã có tâm oán hận mẹ. Tôi thường đổ lỗi cho mẹ về tất cả những điều gì không tốt xảy ra. Khi tôi lớn lên, tôi vẫn mắng mẹ như một đứa trẻ và phàn nàn rằng bà không làm được điều gì đúng cả. Trong thâm tâm, tôi biết mình không nên cư xử như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.

Tôi mời mẹ sang Canada sống cùng tôi vào cuối năm 2015. Bà bị thoái hóa khớp gối và đi lại gặp khó khăn. Tôi muốn chăm sóc mẹ bất kể chi phí tốn kém bao nhiêu, nhưng khi bà đến, tôi lại không thể kiểm soát được bản thân. Tôi không cho bà đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà vì sợ bà làm hỏng. Tôi đã không tin tưởng mẹ mình làm bất cứ điều gì.

Chồng tôi nhắc nhở tôi rằng tôi phải tôn trọng mẹ và không được đối xử với mẹ như người ngoài. Bà nên làm bất cứ điều gì bà muốn. Tôi biết mình đã sai và không ngừng nhắc nhở bản thân cần thay đổi. Nếu ban ngày tôi không tôn trọng mẹ tôi, ban đêm tôi hối hận đến mức không ngủ được. Trong ba tháng đầu tiên sau khi mẹ đến, tôi thường ngủ không yên giấc. Tôi muốn thay đổi, nhưng không biết nên làm thế nào?

Sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu biết thực sự yêu thương và bao dung, quan tâm đến mẹ từ tận đáy lòng. Tôi đã nói chuyện với mẹ một cách tử tế. Tôi thường giúp mẹ gội đầu và cắt móng chân cho bà. Tôi kiên nhẫn dạy mẹ cách sử dụng các đồ dùng trong nhà. Mọi ân oán với mẹ đã tan biến, tôi chỉ muốn bù đắp tình cảm cho mẹ. Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau học các bài giảng Pháp và luyện công. Trong vòng chưa đầy hai tháng, bệnh viêm khớp và các bệnh khác của mẹ đã khỏi!

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Pháp Luân Đại Pháp có thể xóa tan nỗi oán hận đã khiến tôi phiền não trong nhiều năm chỉ trong một đêm!

Với việc học Pháp nhiều hơn, tôi biết được rằng mâu thuẫn xảy ra là do nợ nghiệp tạo ra từ kiếp trước và hầu hết chúng ta phải vật lộn và bị dính mắc trong cái vòng luẩn quẩn của oan oan tương báo cả đời. Tôi tin rằng khi tôi quyết tâm tu luyện, Sư phụ từ bi sẽ loại bỏ nghiệp lực cho chúng tôi. Và mối quan hệ của chúng tôi tự nhiên được cải thiện.

Chồng tôi không còn nghiện chơi chứng khoán nữa

Chồng tôi đã nghiện chơi chứng khoán hơn 12 năm qua. Anh ấy đi làm hàng ngày và sau đó kiên tục theo dõi giá cổ phiếu sau khi về đến nhà cho đến nửa đêm. Ngay cả khi chúng tôi đi nghỉ, anh ấy vẫn luôn mang theo máy tính để theo dõi thị trường. Tôi nói với anh ấy rằng đừng tự dằn vặt mình như vậy, rằng công sức đó bỏ ra không đáng. Anh ấy nói với tôi: “Thị trường chứng khoán đối với anh giống như ma túy vậy. Anh nghiện nó trong vô vọng. Từ bỏ nó không được”.

Khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 2015, anh ấy đã mất hàng trăm ngàn và trở nên trầm cảm nặng. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy đừng quay lại với nó. Anh trả lời: “Làm thế nào anh có thể bù đắp khoản lỗ của mình nếu anh không quay lại chơi chứng khoán?” Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh tiếp tục như vậy. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng, chồng tôi đột nhiên nói với tôi rằng anh ấy đã rút hết tiền mặt ra khỏi thị trường chứng khoán và đầu tư vào bất động sản. Kể từ đó, anh ấy không còn chơi chứng khoán nữa! Thật tuyệt vời!

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Úc)

Khi một người tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao tâm tính, nghiệp của người ấy sẽ được tiêu trừ và môi trường xung quanh cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Chồng tôi đương nhiên được hưởng lợi từ việc tu luyện của tôi. Sức khỏe thể chất cũng như trạng thái tinh thần của anh ấy đều được cải thiện.

Mỗi lần gặp người quen là chồng tôi lại kể cho họ nghe trải nghiệm tuyệt vời của chúng tôi khi mua căn nhà mới. Chúng tôi ký hợp đồng mua một căn nhà mới và thời hạn trả trước là ngày 10 tháng 1. Nhưng chúng tôi phải bán căn nhà cũ đi thì mới có đủ tiền mua nhà mới. Sau ba tháng, căn nhà cũ vẫn chưa bán được, và chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc vay vốn. Người môi giới nói với chúng tôi rằng, nếu con gái chúng tôi làm giả tình hình tài chính của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ dễ dàng nhận được khoản vay. Tôi và con gái đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi không thể làm điều gì đó không trung thực.

Chồng tôi lo lắng. Nếu không vay được tiền, chúng tôi sẽ không thể mua được căn nhà mà anh đã mơ ước suốt 3 năm. Tôi bảo anh ấy cứ từ từ và thuận theo tự nhiên. Nếu nó là của chúng tôi, chúng tôi không cần phải tranh đấu để giành lấy nó. Vào thời điểm cuối cùng, ai đó đã đưa ra lời đề nghị cho chúng tôi vay tiền để mua ngôi nhà và việc ký kết đã diễn ra một cách thuận lợi. Chúng tôi đã vay được tiền trước một ngày phải trả tiền cho căn nhà mới!

Một công việc đầy thách thức nhưng đáng khen ngợi

Công việc của tôi là chăm sóc hai đứa trẻ dưới 5 tuổi. Tôi chịu trách nhiệm sắp xếp các hoạt động hàng ngày của các cháu và dạy các cháu tiếng Trung. Chúng cách nhau hai tuổi, một trai một gái. Công việc này cũng không dễ dàng với tôi, vì các cháu rất hiếu động, sở thích và nhu cầu thì liên tục thay đổi. Nếu tôi không lên kế hoạch cẩn thận, thì sự tình có thể trở nên hỗn loạn với sự khóc lóc và la hét của chúng.

Việc dạy tiếng Trung cho các cháu không hề dễ dàng. Trong quá trình tu luyện, tôi đã trở nên từ bi hơn và trí huệ được khai mở. Trong những năm qua, tôi đã làm điều này rất tốt.

Giờ đây chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cùng nhau và khả năng tiếng Trung của các cháu tiến bộ rất nhanh. Cháu trai đã có thể đến học tại một trường mầm non học bằng tiếng Trung. Cháu là người da trắng duy nhất ở đó, nhưng cháu đã bắt kịp các học sinh Trung Quốc về cả kỹ năng đọc và viết, và mẹ cháu rất tự hào về cháu.

Tôi hiểu rằng tôi làm được điều này là vì tôi tu luyện Đại Pháp và tuân theo các nguyên lý của Pháp. Tôi luôn đối chiếu mọi việc mình làm dựa trên Pháp và cư xử rất thận trọng và tử tế. Tôi cũng nhận ra rằng hai đứa trẻ này là đến vì Pháp, và tôi cần tạo nền tảng tốt để các cháu có thể đắc Pháp sau này. Khi tâm tôi đặt đúng chỗ, kết quả thật tuyệt vời.

Lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp có thể được nhìn thấy ở mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào, bởi vì con người ai ai cũng có nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi hiểu được các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta sẽ biết cách vượt qua những khổ nạn mà chúng ta gặp phải. Sư phụ và Đại Pháp là kim chỉ nam giúp tôi đề cao và thăng hoa trong tu luyện và cuộc sống! Miễn là chúng ta có thể tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, chúng ta đều có thể giải quyết được mọi vấn đề chúng ta gặp phải, bởi vì không ngừng học Pháp và luyện công sẽ giúp chúng ta hòa tan trong Pháp, từ đó truyền cảm hứng và nhắc nhở chúng ta mọi lúc mọi nơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186488.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share