Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2010] Khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tượng cho người dân địa phương khoảng 8 giờ tối hôm 1/9/2010, tôi bị một nhân viên bảo vệ tố cáo và đưa đến đồn cảnh sát. Tôi từ chối cuộc thẩm vấn, do đó tôi bị đưa đến “Lớp Giáo dục Luật pháp,” thực chất là một trung tâm tẩy não.

Trong trung tâm tẩy não, hai “trợ giảng” theo dõi tôi 24/24. Một cộng tác viên, người đã phản bội Đại Pháp, sắp đặt để tôi xem một số chương trình vu khống trên DVD.

“Nhìn mà chẳng thấy –
Không mê không hoặc.
Nghe mà chẳng theo –
Tâm đâu rối loạn.”

(Trích từ “Đạo Trung” trong Hồng Ngâm)

Tôi nên loại bỏ can nhiễu từ các chương trình DVD này, phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực và phát chính niệm ở cự ly gần vào hang quỷ hắc ám. Tôi niệm: “Thanh trừ hết thảy tà ác đang vây quanh ta. Thanh trừ hết thảy đám hắc thủ của cựu thế lực tà ác trong trung tâm tẩy não. Sư phụ, xin hãy gia trì cho con. Con phải thoát ra ngoài cứu độ chúng sinh. Đây không phải nơi dành cho con”. Thỉnh thoảng tôi phát chính niệm thanh trừ hắc thủ mà cựu thế lực đã an bài bố trí trong các nhà tù và trung tâm tẩy não. Tôi nhớ lại và đọc các bài: “Luận Ngữ”, “Chân Tu”, “Đạo Trung”, “Khổ Kỳ Tâm Chí”, “Biệt Ai”, “Cảm Khái” và các bài khác nữa. Đôi lúc tôi thậm chí còn đọc chúng lớn tiếng.

Trong phòng chiếu phim của trung tâm tẩy não, một cộng tác viên và hai giám sát viên ngồi đó xem chương trình với tôi. Họ không ngừng ra vào. Thỉnh thoảng tôi không thấy cộng tác viên đâu. Hai giám sát viên luôn hút thuốc bên ngoài. Bình thường tôi ngồi một mình. Đó là cơ hội hoàn hảo để tôi nhắm mắt lại và liên tục phát chính niệm và ngâm đọc Pháp. Những kẻ xấu sợ đến gần tôi. Họ đã cho tôi xem các chương trình đó mỗi ngày. 20 ngày sau, người cộng tác nói: “Bà muốn xem DVD nào, bà có thể tự mình chọn.”

Hai người giám sát đó cảm thấy khó ở những khi nào mà họ ở đó nhiều hơn ba ngày. Họ gọi điện xin chuyển sang chỗ khác và không muốn ở đó nữa. Trong vòng một tháng, các giám sát viên thay đổi nhân sự tới năm lần. Họ cứ khăng khăng đòi ra đi.

Từ sáng đến tối, cho dù tôi ở đâu, tôi cũng luôn phát chính niệm và ghi nhớ Pháp. Bất cứ khi nào có can nhiễu, tôi loại bỏ chúng. Thỉnh thoảng tôi có thể thấy các đồng tu đang bước đi bên ngoài trung tâm tẩy não và gọi tên tôi. Tôi đã nhìn thấy và nghe thấy họ! Sự giúp đỡ chính niệm và thanh lý tà ác của các đồng tu đã động viên tôi rất nhiều. Các học viên phát chính niệm như một thể thống nhất đã ngăn chặn cựu thế lực tà ác rất hiệu quả.

Sau trận chiến 32 ngày giữa thiện và ác, khoảng 10 giờ sáng vào tháng 10 năm 2010, với sự bảo hộ của Sư phụ và giúp đỡ từ các đồng tu, tôi đường đường chính chính ra khỏi trung tâm tẩy não mà không phải nói một lời nào.

Hướng nội đã giúp tôi đúc kết được một bài học. Tôi thường đối đãi với việc phát tài liệu giảng chân tướng như để hoàn thành nhiệm vụ. Đôi lúc tôi có một chút sợ hãi. Đôi lúc tôi thấy vui mừng khi gần phát xong tài liệu. Khi gặp vấn đề, tôi không giữ được bình tĩnh và bắt đầu tranh đấu, vì vậy tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi.

Khi bước vào động quỷ hắc ám, đừng sợ điều gì cả. Hãy phóng hạ tâm sợ chết và làm cho tà ác phải sợ bạn. Liên tục phát chính niệm và liên tục đọc Pháp của Sư phụ. Chúng ta phải Thiện đãi với mọi người, kể cả các cộng tác viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/18/231164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/29/121094.html
Đăng ngày 13-11-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share