Bài viết của Thành Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2010] Chúng tôi có một điểm học Pháp ở nhà của tôi. Một đồng tu tham gia cùng chúng tôi và lần thứ ba cô ấy đến, cô ấy đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của cô với chúng tôi. Cô ấy nói: “Trường năng lượng ở điểm học Pháp của các bạn thật là chính. Tôi phải cho các bạn biết một điều gì đó về bản thân tôi. Các bạn đồng tu, xin hãy giúp đỡ tôi. Tôi có một chấp trước rất xấu, tuy nhiên, tôi không thể tự mình vứt bỏ nó”. Cô ấy dường như rất đau khổ. Tôi có thể nói rằng cô ấy rất muốn loại trừ chấp trước đó. Tôi nghĩ: “Có thể đó là trách nhiệm của tôi phải giúp đỡ cô ấy, bởi vì tôi đã nghe thấy điều cô ấy nói.”

Bởi vậy, các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã nói với cô ấy về rất nhiều nguyên lý của Pháp để giúp cô hiểu rằng chấp trước là dơ bẩn và nguy hiểm đến dường nào. Trong quá trình đó, chúng tôi thấy rằng cô ấy có thể nhẩm thuộc Chuyển Pháp Luân cũng như nhiều kinh văn khác của Sư Phụ. Chỉ là cô ấy có một chấp trước xấu của người thường, do vậy cô ấy bị lợi dụng bởi cựu thế lực trong các không gian khác. Bởi thế, cô ấy buồn ngủ khi học Pháp và không thể giữ tay thẳng đứng khi phát chính niệm. Đồng thời, chúng tôi đã nghe những gì các nhóm học Pháp khác đã nghĩ về cô ấy. Họ đã mất niềm tin ở cô ấy. Tôi tự nói với chính mình: “Cô ấy có Pháp trong tâm. Tà ác có thể tạm thời phóng đại chấp trước của cô ấy. Do vậy, chủ ý thức của cô ấy không minh bạch và cô ấy không thể phân biệt đúng sai.” Tà ác đang cố gắng lôi cô ấy xuống. Làm sao cô ấy lại không thể quay lại khi cô ấy còn tin vào Sư Phụ và Pháp? Theo quan điểm của tôi, đó là vì các đồng tu của chúng ta không để tâm vào việc giúp cô ấy. Họ nói việc của các đồng tu cũng là trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, họ không đã không làm như vậy trong trường hợp này.

Dựa vào tình huống của cô ấy và những điều chúng tôi biết về cô, chúng tôi đã quyết định giúp cô ấy. Cô ấy có một nền tảng học Pháp rất vững chắc. Cô ấy không bao giờ bàn tán về người khác. Khi người khác chỉ trích cô ấy, cô thường hướng nội tìm. Cô ấy rất ân cần. Tuy nhiên, do sự bức hại, cô đã không thể trở về nhà và hiếm khi nhìn thấy con của cô. Cô ấy lang thang một mình. Cô chịu nhiều áp lực và cô rất lo lắng. Điều cô ấy muốn nhất là sự quan tâm và sự ấm áp. Khi đó, nếu ai đó tốt với cô ấy, cô thường đi sang cực đoan. Thậm chí khi một người giả vờ quan tâm tới cô, cô sẽ bị chấp trước vào người đó. Tôi tin rằng tôi cần đối xử với cô ấy giống như em gái của tôi, dành cho cô sự quan tâm và chăm sóc, và giúp cô tăng cường việc học Pháp để chủ ý thức của cô có thể trở lên mạnh hơn và cô ấy có thể tìm thấy đường trở lại.

Với rất nhiều áp lực, tôi quyết định sự lựa chọn của mình – giúp đỡ cô ấy! Nhưng không chỉ giúp đỡ cô. Thay vì để cô ấy đến nhà tôi mỗi tuần một lần, chúng tôi đã mời cô tới sống cùng chúng tôi để cô có thể học Pháp cùng với vợ tôi. Một sinh mệnh tu luyện trong Pháp cần vô ngã và luôn luôn nghĩ tới người khác trước. Với quyết định này, chúng tôi thường thức dậy cùng nhau vào buổi sáng để học Pháp và tập công.

Sau một vài ngày, vợ tôi và tôi đã nhận ra rằng một vấn đề liên quan tới chúng tôi đã được giải quyết – trước đó, vợ tôi và tôi thường cố gắng rất nhiều nhưng hầu như không thể thức dậy vào 3:50 để tập công buổi sáng. Đột nhiên chúng tôi đã có thể, giống như là một câu thành ngữ:“giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình.” Chúng tôi cảm thấy chính cô ấy đang giúp đỡ chúng tôi chứ không phải là chúng tôi đang giúp đỡ cô ấy. Nó chứng tỏ rằng với đặc tính của tân vũ trụ, chúng ta có thể làm hài hòa chính bản thân chúng ta khi giúp đỡ người khác.

Cho tới nay, đồng tu đó đang làm tốt ba việc. Phải mất sáu tháng cô mới làm được như vậy. Cô đã có đôi lần vấp ngã, nhưng cuối cùng đã buông bỏ được chấp trước của mình. Nó giống như là tỉnh khỏi cơn ác mộng. Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng các bạn đồng tu không được đánh mất niềm tin vào bất kỳ một đồng tu nào của chúng ta. Cho dù một học viên với chấp trước to lớn thì cũng vẫn là một sinh mệnh xuống đây từ cao tầng chờ đợi Pháp trong hàng nghìn năm. Sẽ là một mất mát to lớn đối với việc cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp nêu chúng ta mất đi một bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/29/227667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/27/119651.html
Đăng ngày 03-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share