Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2020] Chúng tôi sống trong một thành phố nhỏ tại phía Đông bắc Trung Quốc nơi mà gần đây xảy ra hoả hoạn. Đám cháy kéo dài 8 giờ đồng hồ ở một nhà kho bên cạnh. Những căn hộ trong toà nhà đối diện nhà kho đã bị thiệt hại nghiêm trọng, ngoại trừ nhà của chúng tôi.

Khi tôi đang in tài liệu giới thiệu về Đại Pháp, thì tôi nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài lúc 9:30 tối. Tôi đã không chú ý và tiếp tục in tài liệu.

Tôi nghe thấy tiếng ồn càng ngày càng lớn và tôi ngày càng cảm thấy nóng hơn. Tôi đã bị sốc khi kéo rèm cửa và nhìn thấy đám cháy đang hoành hành ngoài cửa sổ. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra là nhà kho bên cạnh đang bị cháy.

Được Sư phụ bảo hộ

Rất nhiều người đang tập trung ở phía ngoài, và tôi nhìn thấy nhiều đồ vật từ phía trên của toà nhà đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ.

Tôi băn khoăn không biết phải làm gì. Nhà tôi chính là địa điểm tổ chức lớp học Pháp. Do đó có rất nhiều sách Đại Pháp, ảnh Sư phụ, đĩa nhạc Shen Yun và tờ rơi giới thiệu Đại Pháp.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ hiện đang ở cạnh tôi. Tôi quỳ xuống, nhắm hai mắt lại và hợp thập.

Tôi xuất niệm“ “Sư Phụ, con là đệ tử của Ngài. Con còn có nhiều chấp trước cần buông bỏ, nhưng con sẽ không chấp nhận can nhiễu của cựu thế lực. Con không thể để đám cháy phá huỷ những thứ trân quý tại nơi đây. Sư phụ có thể giúp con được không?” Rồi tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Bệ cửa sổ quá nóng để chạm vào lúc này, và những ngọn lửa bốc lên cao hơn cả toà nhà bảy tầng của chúng tôi. Mỗi khi ngọn lửa cháy về phía căn hộ của tôi, thì đột nhiên những cơn gió thổi ngọn lửa sang hướng khác. Tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Đám cháy càng ngày càng to, và lực lượng cứu hoả vẫn chưa tới. Tôi bắt đầu mất đi sự tự tin và nhận ra rằng tôi đã không hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp.

Vì vậy, tôi vẫn lo lắng và gọi cho một đồng tu. Cô ấy đến khu tôi ở ngay lập tức.

Cô ấy thấy tôi hoảng loạn, và nói rằng: “Chị đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta luôn có Sư phụ ở bên. Chị có thể thấy mỗi khi tới gần ngọn lửa lại chuyển hướng. Đó chính là uy lực của Đại Pháp”.

Sư phụ giảng:

“Có Sư Phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Sydney)

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giáng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Ghi nhớ những lời Sư phụ giảng giúp chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn và làm cho tâm của tôi tĩnh lại. Tôi quỳ trước bức ảnh của Sư phụ và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cuối cùng thì lực lượng cứu hoả đã tới và trời cũng bắt đầu mưa to. Ngọn lửa dần dần bị dập tắt.

Chúng tôi phát chính niệm vào lúc nửa đêm và kiểm tra hiện trường sau đó. Chúng tôi thấy ngọn lửa đã làm nứt phía ngoài khung cửa sổ, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả chảo vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân cũng không bị ảnh hưởng

Đám cháy đã kéo dài trong vòng 8 tiếng và vẫn còn âm ỉ vào lúc 6 giờ sáng. Vào buổi sáng khi chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi thấy chỉ có căn hộ của mình còn nguyên vẹn. Và hầu hết cửa sổ của các căn hộ khác đều bị ngọn lửa phá huỷ.

Tôi biết rẳng những gì chúng tôi vừa trải qua chính là huyền năng của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cảm thấy có lỗi khi Sư Phụ đã phải gánh chịu khổ nạn này cho mình. Tôi rất biết ơn Sư phụ. Tôi sẽ tinh tấn hơn và tiếp tục tu chính bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/28/402891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185256.html

Đăng ngày 16-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share