Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2020] Hai câu chuyện dưới đây dựa trên lời thuật cá nhân của hai học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Chúng tôi đã biết những người phụ nữ này trong 20 năm và đã giúp họ ghi lại những câu chuyện của mình.

Người phụ nữ phục hồi sức khỏe sau khi bị lạm dụng tinh thần

Bà Jing là một phụ nữ lớn tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Sau khi chế độ Cộng sản cấm Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu bức hại các học viên, bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho môn tu luyện hòa bình và tuyệt vời này. Kết quả là bà đã bị cảnh sát liệt vào danh sách đen. Vài năm trước, vì một số việc trong gia đình, bà Jing lại tới Bắc Kinh lần thứ hai và đệ đơn kiện lên một số cơ quan chức trách địa phương.

Bị coi là nhân vật trọng điểm, bà Jing đã bị giam giữ tại Bắc Kinh và sau đó cảnh sát ở địa phương nơi bà ở đã hộ tống đưa bà trở về nhà. Họ đưa bà tới một bệnh viện tâm thần, tại đây bà đã bị tra tấn bằng sốc điện. Một ngày nọ khi nhân viên bệnh viện sử dụng dụng cụ sốc điện với điện thế cao để tra tấn bà Jing, chính họ lại bị sốc điện. Một số người đã bị bật văng về phía sau và ngã xuống nền bởi dòng điện mạnh được dùng để sốc điện người phụ nữ này. Họ đã thất kinh sau sự việc này.

Trong khi bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần, bà Jing bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc, sau đó sức khỏe của bà đã sa sút nghiêm trọng. Khi bà được thả, trông bà như một bệnh nhân tâm thần với những tác dụng phụ gây ra bởi loại thuốc đó. Bà chảy nước miếng ròng ròng, toàn thân run rẩy mất kiểm soát và tỏ ra bồn chồn dữ dội. Hàng xóm của bà nhận xét: “Chúng tôi đã không biết ĐCSTQ tà ác đến vậy!”

Cảnh sát đã lục tung nhà bà trong khi bà bị giam giữ, và họ đã lấy đi hầu hết mọi thứ, thậm chí cả đồ đạc.

Tình trạng thể chất và tinh thần của bà không cho phép bà luyện công. Bà không thể nói chuyện, và luôn cảm thấy chóng mặt. Bằng tất cả sức lực của mình, bà Jing bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi liên tục niệm nhiều lần như vậy, bà cũng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Dần dần, người phụ nữ can đảm này đã phục hồi lại sức khỏe và đã có thể luyện bài công Pháp thứ Năm, bài tĩnh công thiền định.

Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, sáu tháng sau khi được thả khỏi bệnh viện tâm thần, sức khỏe của bà Jing đã dần phục hồi và bà có thể tiếp tục tu luyện. Khi chúng tôi nghe câu chuyện của bà, khó có thể tưởng tượng được tất cả những gì bà đã trải qua. Bà Jing bây giờ có thể luyện cả năm bài công Pháp và mô tả lại chi tiết khổ nạn của bà. Rõ ràng là bà Jing đã phục hồi nhờ tín tâm của bà vào Sư phụ Lý và Đại Pháp.

Tín tâm vào Sư phụ đã cứu người phụ nữ này trong đại dịch

Bà Lý (hóa danh) đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm. Một ngày tháng 2 năm 2020, người phụ nữ cao tuổi này đột nhiên khó thở và tâm trí bà trở nên u ám. Bà không thể ăn uống. Lúc đó, bà Lý đã nói rằng bà có một niệm: “Sư phụ xin hãy giúp con!”

Người thân của bà muốn đưa bà tới bệnh viện. Bà từ chối: “Tôi không muốn chết trong bệnh viện. Hãy để tôi ở nhà.” Trong 5 ngày mà bà không thể ăn uống, bà liên tục nghe và xem các bài giảng của Sư phụ Lý.

Vào ngày thứ sáu, bà bắt đầu ăn được một chút thức ăn, và điều đó đã giúp bà có đủ năng lượng để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Hai tháng sau khi tôi gặp bà, tôi thậm chí không thấy một chút dấu vết nào về căn bệnh và cuộc vật lộn với tử thần mới đây của bà. Khi tôi hỏi liệu bà có sợ chết không, bà đáp không và nở một nụ cười.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/404551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185340.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share