Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2020] Sau nhiều năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã hiểu được sức mạnh của chính niệm. Chính niệm có thể giúp chúng ta loại bỏ những trở ngại khi chứng thực Đại Pháp.

Camera giám sát biến mất

Có một camera giám sát được gắn trước nhà của một học viên, nơi chúng tôi học Pháp cùng nhau và không ai chú ý đến nó. Khi nhiều học viên tham gia vào nhóm học Pháp, đặc biệt là các học viên mới, tôi nghĩ rằng camera nên đồng hóa với Đại Pháp để chúng tôi có một môi trường học Pháp an toàn.

Tôi thường hướng vào camera giám sát và phát chính niệm. Vào những lúc đó thường có mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện. Lần tiếp theo tôi đến nhà học viên, tôi nhận thấy rằng camera giám sát đã biến mất.

Tôi cũng nhận thấy một camera giám sát hình cầu trên một tòa nhà cao tầng đối diện đang chĩa vào nhà của học viên. Tôi nghĩ rằng, thật tuyệt nếu gió thổi và làm cho tấm biển quảng cáo che mất camera.

Vài ngày sau, tôi thấy rằng camera hình cầu đã bị một tấm biểu ngữ che mất. Việc này đã cho tôi thêm tự tin. Tôi tiếp tục phát chính niệm, và cơn mưa lớn và sấm sét lại quay trở lại. Sau đó tôi thấy rằng máy ảnh hình cầu cũng đã biến mất! Tôi rất vui và biết rằng đó là Sư phụ đã làm điều đó.

Điều nhìn thấy khi phát chính niệm

Bên cạnh việc tu luyện tốt, chúng ta cũng nên phối hợp tốt với các học viên và đồng hóa bản thân với Đại Pháp, đặc biệt là khi đã đi đến cuối con đường tu luyện. Các học viên đã nói chuyện với mọi người và phân phát các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp theo nhiều cách khác nhau.

Gần đây tôi đã thêm một ý nghĩ khác khi tôi phát chính niệm: Giải tán chương trình Khiên Vàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tắt mọi dự án theo dõi, xác minh danh tính và giám sát WeChat. Làm cạn kiệt các quỹ để duy trì quyền lực của ĐCSTQ. Xóa tất cả thông tin lưu trữ của Văn phòng Công an dùng để bức hại các học viên. Tạo ra một môi trường mở cho các học viên, vì vậy chúng tôi có thể nói cho mọi người về cuộc bức hại và trợ giúp Sư phụ cứu họ.

Gần đây khi phát chính niệm tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng: Ba camera giám sát đang đối mặt với tôi và tôi biết chúng đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi nói với chúng rằng: “Trong vũ trụ tương lai, sẽ không có thiết bị giám sát, vì vậy sẽ không có chỗ cho các ngươi trong vũ trụ mới. Tại sao các ngươi không giống như một bóng đèn, các ngươi không ghi lại hình ảnh nhưng có thể phát ra ánh sáng. Bằng cách này các ngươi có thể có một tương lai tốt đẹp.”

Sau đó tôi thấy những camera giám sát đó chạy đến cột đèn và trở thành một chiếc đèn chùm lớn. Nó xoay sang phải rồi sang trái. Một cột điện cao vài tầng xuất hiện và vô số đèn chùm xoắn ốc lên đến đỉnh cột.

Sau đó chúng đi từ lớn đến nhỏ, và biến mất. Mặc dù khung cảnh mờ ảo, nhưng nó khá ngoạn mục. Tôi rất ngạc nhiên bởi những gì mình thấy. Đúng là mọi thứ đều có sinh mệnh!

Gió và khách bộ hành hợp tác với tôi

Một hôm, tôi đi ra ngoài để phân phát các tài liệu chân tướng, nhưng có rất ít người trên đường phố do virus Vũ Hán. Mười phút sau, một cơn gió rất mạnh bắt đầu nổi lên.

Vì không mang theo ô nên tôi chỉ có thể đứng yên. Tôi nghĩ: “Xin đừng thổi vào tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang trên đường phát tài liệu chân tướng.”

Gió lập tức tách ra và để lại một lối đi ở giữa, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng gió mạnh vẫn tiếp tục thổi vào cả hai phía, và nó đủ mạnh để hất tung mọi thứ.

Tôi bước nhanh về phía trước và thấy một chiếc xe máy đang đỗ phía trước. Tôi chuẩn bị để lại một gói tài liệu trên đó thì tôi thấy hai người đang đi sát phía sau tôi. Tôi dừng lại và nghĩ: “Đừng đi theo tôi, tôi cần đi phát các tài liệu chân tướng này.”

Hai người đi bộ quay lại và bỏ đi, như thể họ đang làm theo lệnh của tôi vậy. Thật kinh ngạc.

Các học viên Đại Pháp đang ở đây để thay đổi môi trường

Tôi sống ở một thành phố giáp với một quốc gia khác. Mặc dù ở đây virus Vũ Hán không nghiêm trọng như những nơi khác nhưng đường phố và các khu công cộng vẫn đóng cửa. Các nhân viên an ninh đã đo thân nhiệt, quét mã QR và kiểm tra đăng ký của chúng tôi khi chúng tôi ở ngoài nơi công cộng. Điều này đã diễn ra trong một thời gian.

Vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không muốn cung cấp cho họ thông tin của mình, để tránh bị chính quyền theo dõi.

Tôi đã nói với các nhân viên bảo vệ rằng tôi không sử dụng WeChat và thân nhiệt của tôi đã được đo. Sau đó tôi đã giải thích với một số bảo vệ khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt và tại sao ĐCSTQ lại bức hại chúng tôi.

Kể từ đó, không ai yêu cầu quét mã QR hoặc đo thân nhiệt của tôi. Chúng tôi sau đó được phép đến và đi tự do trong cộng đồng của mình. Thể ngộ của tôi là các học viên có thể thay đổi môi trường xung quanh miễn là chúng ta làm mọi việc bằng chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184376.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share