Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Năm nay bố tôi 71 tuổi. Ông sống với chị tôi ở quê. Ngày 02 tháng 6 năm 2020 đột nhiên ông bị liệt mặt, và gương mặt ông trở nên méo xệch, khuôn miệng lệch hẳn sang một bên. Răng của ông bắt đầu bị đau và mặt ông sưng to đến nỗi một bên mắt của ông không nhìn được gì. Mặt của ông rất đau đớn.

Chị tôi gọi điện thoại cho tôi với tâm trạng vô cùng lo lắng. Chị nói với tôi rằng chị chuẩn bị đưa bố đến bệnh viện. Tôi bảo bố tôi và chị hãy bắt đầu chân thành niệm chín chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Tôi nói với họ rằng những triệu chứng của bố nhất định sẽ biến mất và bố sẽ trở lại bình thường.

Bố tôi bắt đầu chân thành niệm câu này

Buổi chiều chị tôi gọi cho tôi và nói rằng chỗ sưng trên mặt bố tôi đã bắt đầu xẹp xuống. Mặt bố tôi vẫn còn lệch, nhưng không còn đau nữa.

Cơn đau tái phát vào ban đêm và ông không thể ngủ được suốt đêm. Ông tiếp tục nhẩm những từ này.

Sáng hôm sau, chỗ sưng đã giảm nhiều và mặt của ông dần dần trở về bình thường.

Ngày 04 tháng 6, tôi nói chuyện điện thoại với bố tôi, và ông nói rằng ông đã ngủ say như chết. Triệu chứng liệt mặt của ông đã hoàn toàn biến mất. Ông cảm thấy tràn đầy năng lượng, và thậm chí còn thèm ăn trở lại.

Tôi tìm kiếm một vài thông tin trên mạng. Phần lớn những người có triệu chứng tương tự sẽ cần đến đủ loại phương pháp điều trị Tây y và Đông y, mà có thể vẫn không hồi phục hoàn toàn. Còn bố tôi từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi hồi phục một cách thần kỳ chỉ có hai ngày mà ông không uống một viên thuốc nào hay tốn một đồng nào. Đơn giản ông chỉ chân thành niệm chín chữ thần thánh và đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Trải nghiệm của bố tôi là minh chứng cho huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Hiệu quả thực sự của niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp vượt xa khỏi bất kỳ loại thuốc hiện đại nào và không thể giải thích bằng khoa học hiện tại của nhân loại.

Chân thành niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” trong thời khắc nguy nan có thể vượt qua thảm họa và đã có vô số ví dụ về việc này. Sư phụ đã giảng trong bài thơ của Ngài:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”

Diễn nghĩa

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

(Đối liên-Hồng Ngâm 4)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185478.html

Đăng ngày 13-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share