Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2020] Một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đang đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào trung tuần tháng 5 năm 2020, khi ông Tề Diễm Minh, 57 tuổi, đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư, đã bị hai cư dân không hiểu chân tướng Pháp Luân Công đã phát hiện và đánh đập. Sau đó họ cưỡng chế đưa ông tới đồn công an địa phương. Cảnh sát lục soát nhà và cửa hàng quần áo của ông. Máy tính và máy in của ông bị tịch thu.

Bởi dịch bệnh, trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông và ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Gần đây, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Thành phố Cát Lâm.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, ông Tề đã liên tục bị chính quyền nhắm đến trong hơn 20 năm qua vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 7 năm 2008, một vài cảnh sát đã đến sách nhiễu ông Tề, họ hỏi ông còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không, và yêu cầu ông viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Ông Tề từ chối làm theo và bị đưa tới đồn công an.

Sau khi trốn thoát khỏi đồn công an, cảnh sát đã sách nhiễu và đe dọa người nhà ông hòng tìm ra tung tích của ông.

Ông Tề bị bắt một lần nữa trong khi đang đi tàu hỏa vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Lần này ông bị giam giữ 15 ngày.

Trong tháng 10 năm 2017, cảnh sát đã sách nhiễu ông thêm hai lần và giam ông năm ngày, bởi vào năm 2015 ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc) tội phát động bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185360.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share