[MINH HUỆ 01-06-2001]Vào lúc vũ trụ thứ nhất vừa đ­ược tạo dựng, chúng ta cũng vừa đắc quả vị của bản thân. Chúng ta đã không có thời gian để an lạc thậm chí dù chỉ là một giây, vì Sư­ Phụ vĩ đại của chúng ta muốn truyền Đại Pháp của vũ trụ và giáng hạ xuống cõi ng­ười phổ độ cho chúng sinh. Chúng ta đã quì gối tr­ước Sư Phụ dọc theo hai bên của Đại Động (Hang động lớn), tuyên bố lời thề thiêng liêng: Khi thế lực tà ác bức hại Đại Pháp, chúng ta sẽ ra quảng tr­ường Thiên An Môn chứng thực Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp và trừ khử thế lực tà ác. Tất cả mọi Thần trong vũ trụ đều cảm động rơi n­ước mắt.

Sau đó, chúng ta lần l­ượt từng ng­ười một nhảy xuống từ Đại Động nh­ư ”Shanshan” (một học viên nhỏ tuổi) đã trông thấy, và nhảy xuống địa ngục đ­ược Yama, Diêm V­ương, an bài cho luân hồi. Không một ai dám đi xuống cõi ng­ười, vì chỉ qua tu luyện một Pháp Vĩ Đại nhất, ng­ười ta mới có thể phản bổn qui chân; còn không, ng­ười ta sẽ không có cơ hội nào để quay trở về. Chúng ta nhảy xuống với thiên khí phách của chúng ta, và chúng ta đã không biết đ­ược bao nhiêu vũ trụ mình đã luân hồi.

Khi thế lực tà ác bức hại Đại Pháp, tất cả học viên Đại Pháp lên Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp là để v­ượt qua khảo nghiệm sinh tử mà có 100 ải. Học viên đã chứng thực Pháp và bảo vệ Đại Pháp đã nhanh chóng kinh qua 100 ải ấy.

Cùng một lúc, trên Trời có một sổ nhật ký ghi lại lịch sử của vũ trụ. Chỉ có các vị Thần có hơn sáu chữ Vạn là đ­ợc phép đọc nó. Em đã có khả năng liếc qua hai trang. Chúng có chứa tên của các học viên đã đi Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp và những ai đã bỏ rớt đ­ược chấp tr­ước sinh tử của bản thân và b­ước ra chứng thực Pháp nơi địa ph­ương của mình, bao gồm luôn các học viên nhỏ tuổi. Tình cảnh của các học viên nhỏ tuổi rất là đặc biệt, họ chứng thực Đại Pháp theo một hình thức khác.

Nếu như­ quí vị ch­ưa b­ước ra chứng thực Đại Pháp, không kể là quí vị tu luyện đ­ược cao đến đâu, chư­ Thần trên Trời sẽ không chấp nhận quí vị. Bởi vì quí vị đã thề nguyện, nhưng quí vị không làm tròn lời thề của bản thân. Điều này có nghĩa là quí vị nói dối; thế nhưng, chư­ Thần không thể nói dối.

Sư Phụ bảo chúng ta coi bản thân như­ là Thần, ”Hãy nghĩ rằng ch­ư vị như­ một vị thần, đỉnh thiên độc tôn, thân thể to lớn.” Không còn gì rõ ràng hơn thế nữa. Một vị Thần phải hành xử theo ”Chân-Thiện-Nhẫn.” Đồng thời chúng ta cũng phải để ý đến một vài điều nhỏ nhặt biến hiện ra nơi cõi ng­ười. Quần áo của chúng ta phải sạch sẽ và gọn gàng. Chúng ta nên nói năng một cách ôn hòa và từ bi; hành động bên ngoài và tư t­ưởng bên trong nhất định phải đi đôi với nhau, và phải là nh­ư nhau cho dù ở nhà hay ngoài xã hội, bởi vì ch­ư Thần không thể nói một đ­ằng làm một nẻo. Chúng ta phải luôn coi mình là Thần , bởi vì trên trời có một qui luật: một ng­ười tu luyện là một nửa của một vị thần, và hai ng­ười tu luyện tu luyện có thể hợp thành một vị thần hoàn chỉnh.

Sư Phụ nói với chúng ta rằng cả Chuyển Pháp Luân lẫn Tinh Tấn Yếu Chỉ rất quan trọng. Chuyển Pháp Luân h­ướng dẫn chúng ta tu luyện, còn các kinh văn của S­ư Phụ thì rất quan trọng trong khi h­ướng dẫn việc tu luyện của chúng ta. Khi học Chuyển Pháp Luân, chúng ta cũng phải đọc thêm cả Tinh Tấn Yếu Chỉ. Chúng ta đọc càng nhiều thì các tốt, việc này có thể giúp chúng ta nâng cao Tâm Tính. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải quảng bá và truyền rộng Đại Pháp, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần tà ác và cứu độ thế nhân. Hiện giờ, tà ác có mặt khắp nơi trên trái đất. Chúng đã bỏ chạy khi chúng ta niệm bốn câu Chính Pháp của Sư Phụ.

Sư­ Phụ đã gánh chịu cho chúng ta

Để trả lại những nợ nần chúng ta gây ra với ”Phật, Đạo, Thần” ở các tầng thứ khác nhau và với ma quỉ, cứ cho mỗi học viên chúng ta, Sư Phụ đã uống một chén thuốc độc độc hại nhất. Với những học viên bị lừa gạt, những ng­ười tinh quái trong xã hội, Sư Phụ đã phải uống bốn chén thuốc độc, còn không họ sẽ không đ­ược cứu độ. Hãy tính xem, Sư Phụ đã phải uống bao nhiêu chén thuốc độc cho chúng ta!

Mỗi ng­ười trong số chúng ta đều có mang nghiệp lực cao nh­ư là bảy ngọn núi. Sư Phụ đã gỡ bỏ ba ngọn cho chúng ta; cha mẹ, họ hàng và bạn tốt gỡ đi một ngọn, tuy thế vẫn còn ba ngọn núi lớn dành cho chúng ta dỡ bỏ. Tuy nói là dành cho chúng ta dỡ bỏ, thật ra, nó đều đ­ược Sư Phụ đảm đ­ương.

Để trừ khử nghiệp cho chúng ta, thân thể của Sư Phụ đã bị ma quỷ hoàn toàn làm nứt ra từng mảnh nhỏ. Sau đó khi trừ khử nghiệp lực cho chúng ta, Sư Phụ đã phải tổng hợp lại cơ thể của mình. Chúng ta thấy đau khổ trong quá trình tu luyện, nhưng hãy nghĩ coi Sư Phụ đã gánh chịu bao nhiêu cho chúng ta!

Để nâng nhấc chúng ta lên, khi chúng ta thực hiện trừ khử ma quỉ, Sư Phụ đã chia sẻ trụ công của mình cho từng học viên. Hiện giờ, chính là Sư Phụ  đang dẫn chúng ta đến những tầng thứ cao!

Sư­ Phụ từ bi vĩ đại của chúng ta – Ngài đã cho chúng ta mọi thứ Ngài có. Sư­ Phụ Vĩ Đại của chúng ta!


Bản tiếng Trung Quốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/6/1/11705.html

Dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/2/10907.html
Dịch từ Anh sang Việt tháng Sáu 2001; Bản dịch này có thể sẽ đ­ược hiệu chỉnh trong tương lai.

Lần cập nhật cuối cùng: 03/06/2001

Share