Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2019] Mỗi cá nhân đều có phần thần và phần con người trong bản thân mình. Phía mặt con người sẽ có các niệm đầu và quan niệm hậu thiên được hình thành từ khi sinh ra cho đến lớn lên. Phía mặt thần cũng có tư tưởng, nhưng thường thì những suy nghĩ này sẽ bị tư tưởng phía con người lấn át đi.

Bởi vì tinh thần sẽ điều khiển việc chúng ta suy nghĩ như thế nào, nói những gì và hành xử ra sao, vì vậy tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng.

Khi chúng ta đề cao trong tu luyện, phía mặt con người sẽ trở nên yếu đi, phần thần của chúng ta sẽ mạnh hơn, và những thể ngộ về Pháp của chúng ta cũng sẽ gần giống với Thần hơn.

Khi đối mặt với khổ nạn, nhiều học viên dựa trên quan niệm người thường để nhìn nhận Sư phụ và Đại Pháp. Vì thế, niệm đầu của họ không phải lúc nào cũng dựa trên Pháp, hành xử của họ đôi lúc không có lý trí, và họ quên mất những điều được giảng trong Pháp. Họ nhìn nhận Pháp với tư duy logic của con người, do đó đã làm xói mòn việc tín Pháp và kính Sư của mình.

Tại sao tôi lại không thể học thuộc Chuyển Pháp Luân?

Tôi đã từng cố gắng học thuộc Chuyển Pháp Luân. Để ghi nhớ từng đoạn Pháp thì dễ nhưng liên kết chúng lại với nhau thì thật là khó khăn. Tôi không thể nào nhẩm thuộc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi thực sự rất thất vọng.

Tôi biết việc học thuộc Chuyển Pháp Luân là một phần trong quá trình tu luyện, nhưng nó không hề dễ dàng. Tôi đã phải vật lộn trong một thời gian rất dài. Tôi hướng nội, tìm ra các sơ hở của mình và loại bỏ nó đi. Điều này cũng không thật sự giúp tôi có thể học thuộc được Chuyển Pháp Luân.

Một ngày nọ, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân tôi có một thể ngộ – không chỉ các từ riêng lẻ là Pháp mà sự sắp xếp và liên kết giữa các đoạn cũng là thể hiện của Pháp. Nội hàm thâm sâu xuyên suốt tất cả các câu và các đoạn, và là thể hiện trí huệ của Sư phụ. Nguyên nhân tôi không thể thuộc toàn bộ sách Chuyển Pháp Luân là do những niệm đầu tư tưởng của tôi.

Vào lúc đó, tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ: “Vứt bỏ quan niệm và tư duy người thường để hiểu được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp”, và tôi đã nhìn thấy vấn đề của mình ở đâu.

Tôi được đào tạo trong lĩnh vực Tây y và lớn lên trong văn hóa Đảng, vì vậy tôi được lập trình suy nghĩ theo một cách cố định. Quá trình tư duy đóng một phần quan trọng trong suy nghĩ của tôi và bám chắc vào phía con người. Tôi không nhận ra rằng mình đã mang phương thức suy nghĩ và tư duy logic của con người trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Tôi thậm chí còn không cố gắng loại bỏ nó đi.

Phương thức tư duy này là do cựu thế lực an bài, và đó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể học thuộc Pháp.

Sau đó, tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về việc tại sao chúng ta nên đọc Cửu Bình (được xuất bản bởi Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung). Tôi hiểu được tại sao chúng ta cần phải giúp đỡ người Trung Quốc làm tam thoái, loại bỏ các tà thuyết của Đảng Cộng sản và phủ định sự an bài của cựu thế lực.

Khi lần đầu tiên làm ba việc, tôi chỉ đọc lướt qua các hướng dẫn, và làm theo phân công. Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau chúng, chứ đừng nói đến việc loại bỏ những quan niệm người thường của mình.

Sư phụ giảng:

“…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Tôi bắt đầu ý thức được rằng, tư tưởng của con người rất phức tạp. Nghiệp tư tưởng, các suy nghĩ của một cá nhân mà chúng ta coi là bình thường, và các tín tức ngoại lai khác thật sự xấu tệ khi đo lường chúng bằng tiêu chuẩn của Pháp.

Chúng ta cần loại bỏ chúng. Vì vậy, Sư phụ đã an bài và dạy chúng ta “phát chính niệm” – đây là một trong ba việc để giải quyết vấn đề các niệm đầu tư tưởng.

Sư phụ giảng:

“Cảm giác chung là đa số các đệ tử đều đã chín chắn trưởng thành, hình thức tu luyện cũng chín chắn trưởng thành, nhận thức của người tu luyện về tu luyện cũng chín chắn trưởng thành; hành vi lý tính với nhân tâm càng ngày càng ít đi đã biểu hiện ra sự chín chắn trưởng thành rồi. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể như vậy, thì tà ác sẽ bị trừ hết, Thần Phật đại hiển”. (Thành thục – Tinh tấn yếu chỉ III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180880.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share