Bài viết của Tâm Cảnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 01-08-2019] Tôi năm nay 38 tuổi, là một người tu luyện nên mỗi ngày đều kinh qua rất nhiều khảo nghiệm, và trong quá trình ấy tâm tính của tôi cũng theo đó mà được thăng hoa hơn. Dưới đây, tôi xin được chia sẻ về việc Sư phụ đã giúp đỡ chồng tôi cai nghiện trò chơi điện tử, và qua đó đã giúp anh ấy bước vào con đường tu luyện.

Tám năm trước, không lâu sau khi tôi mới bước vào con đường tu luyện thì chồng tôi nói sẽ bắt đầu chơi trò chơi điện tử. Điều đó có nghĩa là tôi phải làm gì đó, và anh ấy cũng cần tìm một công việc để làm. Tôi không hề ngăn cản anh ấy. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đã có Pháp để làm theo nên anh ấy thích làm gì thì làm đó, tránh làm phiền đến tôi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ấy một khi chơi game là không thể cứu vãn được. Sau dần, thì nghiện đến mức không ngày nào là không chơi. Công việc của anh ấy không những bị đình trệ mà còn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Anh ấy trở thành người luôn hấp tấp và nóng nảy, không hỏi han đến con cái, thể chất thì tiều tuỵ hốc hác, không thể ngủ ngon tóc thì gần như rụng hết. Thậm chí khi chơi game thua cũng tức giận không nguôi.

Thật giống như Sư phụ đã giảng:

“Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Khi anh ấy nhàn rỗi cũng có nói rằng: “Anh cũng muốn ngừng chơi điện tử, nhưng không thể làm được!” Tôi dẫu có xử sự tử tế thế nào thì cũng không có tác dụng, những ngày tháng đó thật sự rất khổ não, không còn cách nào có thể cứu vãn được. Đến lúc tôi gần như sụp đổ thì tôi nghĩ đến Pháp bảo mà Sư phụ ban cho: đó là hướng nội, tôi nghĩ vào lúc anh ấy bắt đầu chơi điện tử vì để không can nhiễu đến tôi nên tôi đã không ngăn cản. Bây giờ, tôi không muốn anh ấy chơi là vì việc đó đã ảnh hưởng tới công việc, làm xáo trộn đến gia đình và tình thân bị chia lìa. Tất cả những điều này đều là tư lợi, là bản tính của cựu vũ trụ trong khi Sư phụ dạy chúng ta phải đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, chúng ta phải chiểu theo đặc tính của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn mà biểu hiện của tôi vốn dĩ là đã chệch khỏi Pháp. Vậy thì, những biểu hiện của chồng tôi hiện tại là của anh ấy ư? Không phải, là sự an bài của cựu thế lực làm vậy để can nhiễu đến con đường tu luyện của tôi, và cũng muốn huỷ hoại chồng tôi. Thật vô cùng tà ác!

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi tu luyện, và cũng biết rằng Đại Pháp là tốt. Đồng thời, còn giúp tôi những việc chứng thực Pháp; anh ấy cũng giúp đỡ mỗi khi đồng tu gặp chuyện. Anh ấy là một người lương thiện, là người thân của đệ tử Đại Pháp thì duyên phận cũng không hề đơn giản. Tôi không thể để cựu thế lực thành công, không thể để tà ác tiếp tục khống chế anh ấy làm việc xấu nữa! Tôi cần phải chiểu theo lời Sư phụ dạy phải từ bi khi đối đãi với anh ấy, đứng từ góc độ của bản thân anh ấy mà giúp đỡ.

Sau đó, khi anh ấy rảnh rỗi hay khi tâm trạng tốt tôi sẽ ôn hoà và điềm đạm chia sẻ với anh về những nguy hại của trò chơi điện tử. Nó thực chất là công cụ huỷ hoại con người của người ngoài hành tinh, tôi khuyên anh ấy nên trân quý duyên phận của anh với Sư phụ và Đại Pháp! Đồng thời, tôi đọc Pháp cho anh ấy nghe. Đặc biệt là khoảng thời gian học Pháp nhóm ở nhà, anh ấy nói mình luôn chăm chú nghe khi các đồng tu học Pháp cùng nhau.

Dần dần, anh ấy không còn quá yêu thích chơi điện tử nữa, anh ấy còn muốn tôi dạy động tác luyện công. Có lần khi anh ấy ngồi đả toạ nghe thấy tiếng của Sư phụ thì không ngưng được mà rơi lệ. Vào những ngày anh ấy gần bước vào tu luyện thì những biến đổi của anh ấy vô cùng rõ rệt. Anh ấy có thể ngủ được, tóc cũng không rụng nữa. Mũi bị viêm đã có một bên được thông, gương mặt của anh ấy cũng trở nên ôn hoà hơn!

Có một lần, tôi nằm mơ nhìn thấy Sư phụ vô cùng từ bi ngồi bên giường mỉm cười nhìn anh ấy. Sự ấm áp ấy của Sư phụ đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được!

Vào mùa xuân năm 2015, anh ấy nói với tôi sẽ không chơi điện tử nữa, muốn tu luyện cho thật tốt, và bán hết tất cả những vật dụng chơi game. Tiền thu được mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay để tôi làm việc. Anh ấy phát tự nội tâm xúc động mà nói rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt của tà ác, cho con cơ hội để tái sinh, con nhất định sẽ trân quý cơ duyên này”. Anh ấy còn nói với tôi rằng: “Nếu anh có lúc nào không thanh tỉnh thì nhất định cũng không được bỏ rơi anh, hãy đánh thức anh dậy!”.

Hiện tại, gia đình ba người chúng tôi đều đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp. Mỗi buổi tối, chúng tôi đều học Pháp cùng nhau, chồng tôi mỗi buổi sáng đều nghe một bài giảng của Sư phụ. Anh ấy nói không thể ly khai được thanh âm của Sư phụ. Anh ấy còn kiên trì học Pháp và học thuộc Pháp vào mỗi buổi sáng sớm. Khi anh ấy làm việc nhà một mình thì thường đồng thời nghe Pháp.

Sự việc này đối với chồng tôi mà nói thì là một quá trình tái sinh, còn đối với tôi thì là một quá trình đề cao giúp tôi loại bỏ được tầng tầng lớp lớp rất nhiều những tâm không tốt như: tâm tranh đấu, oán hận, tâm vị tư, tâm tư lợi, vv. Tôi cảm ngộ được lời giảng của Sư phụ:

“Phật Pháp là vạn năng”.(Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

“…thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Đồng thời trong Pháp cũng giảng:

“…tương kế tựu kế”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội tu luyện, ban cho chúng con danh hiệu là đệ tử Đại Pháp. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình để không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/1/390897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180385.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share