Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2019] Là người tu luyện trong xã hội người thường, chúng ta cần giữ được chính niệm. Thế giới trần tục này đầy rẫy những cám dỗ có vẻ thú vị, thậm chí còn có thể hấp dẫn chúng ta mạnh mẽ.

Chúng ta là những sinh mệnh được Đại Pháp–Pháp của vũ trụ, tạo ra. Chỉ khi đồng hóa với Đại Pháp và phá mê trong thế giới này, chúng ta mới có thể giúp cứu người.

Về phương diện này, tôi có thể ngộ sâu sắc về tầm quan trọng của việc xem xét từng ý niệm và hành vi của người tu luyện chúng ta.

Ví dụ khi tôi đang luyện công và một số suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, chẳng hạn như tôi cần đi mua sắm, hoặc tôi sẽ nấu một món gì sau đó, trên thực tế chúng là can nhiễu. Dần dần, những quan niệm này đã trở thành một thói quen. Vì tôi đã không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc, can nhiễu dần làm mất đi sự thần thánh trên con đường tu luyện của tôi. Kết quả là tôi đã tự tâm sinh ma mà không biết.

Sư phụ đã giảng:

“Giống như tôi đã giảng hôm vừa rồi, có nhiều người luyện công tư tưởng không đúng đắn; chư vị thấy họ đang [luyện] trạm trang ở kia, tay mỏi run cả lên, chân cũng mỏi run cả lên. Nhưng [đầu] não họ vẫn không nghỉ, họ nghĩ: ‘Vật giá leo thang, mình phải đi mua mấy thứ; luyện công xong mình sẽ đi mua; nếu không giá lại tăng lên.” (Bài giảng thứ năm –Chuyển Pháp Luân)

“Cũng nói, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh.” (Bài giảng thứ chín–Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng tâm trí của chúng ta nên càng tu càng đơn giản hơn. Bộ não điều khiển hành vi của con người. Suy nghĩ của chúng ta càng đơn giản bao nhiêu, trường năng lượng của chúng ta sẽ càng thuần tịnh bấy nhiêu. Hãy tưởng tượng sự khác biệt giữa một căn nhà sạch sẽ với một căn nhà ngập rác!

Các học viên Đại Pháp thật may mắn; chúng ta được Sư phụ Lý chọn làm đệ tử của Ngài. Mọi thứ chúng ta làm đều dưới sự bảo vệ và chăm sóc của Ngài. Thực tế là chúng ta chỉ là một lạp tử của Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta cần không ngừng tịnh hóa bản thân, đề cao tâm tính và viên dung với những mong muốn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181074.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share