Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 24-10-2019] Trước nay tôi truy cập Internet đều rất thuận lợi. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 thì việc lên mạng có chút khó khăn. Cho dù vào được trang Minh Huệ Net nhưng trang web tải về không được đầy đủ, có khi tôi không xem được hết cả bài viết, màn hình cũng thường xuất hiện câu lệnh “thiết lập lại kết nối”. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lo lắng và bất lực.

Tôi nhìn lại trạng thái tu luyện của mình. Tôi có tâm chấp trước rất lớn về gia đình mình. Tôi oán giận ba mẹ chồng để hết tài sản cho em chồng, trong tâm tôi luôn tức giận bất bình. Tôi ôm giữ các chủng nhân tâm con người mà không buông bỏ, tìm đủ lý do để che đậy chấp trước và cơ hội đề cao của mình. Vấn đề này đã tồn tại suốt hơn nửa năm và tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được, từ đó can nhiễu đến tu luyện của bản thân.

Tôi thậm chí còn không hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi lấy bùa hộ mệnh đã hơn nửa tháng mà không kịp thời gửi lại cho đồng tu đang cần chúng, điều này khiến đồng tu bị chậm trễ trong việc cứu người. Tôi viết xong một bài báo liền trực tiếp tải lên mà không hỏi lại ý kiến của đồng tu đã cung cấp thông tin nội dung cho tôi xem lại. Và kết quả là khi tôi gửi bài viết lên mạng đã không thành công. Tôi làm việc cũng không dụng tâm, đôi lúc miễn cưỡng mà làm. Mỗi lần tôi gửi các bài báo phơi bày cuộc bức hại, tôi đều sợ hãi và thiếu kiên nhẫn, còn mong muốn bài viết được đăng lên ngay lập tức. Đây chính là nguyên nhân tôi không truy cập được Minh Huệ Net.

Sau khi tìm thấy những thiếu sót này, tôi dùng Pháp để yêu cầu bản thân, buông bỏ tất cả tâm chấp trước và những thiếu sót của mình, chuyện gì cần làm thì phải kịp thời hoàn thành. Khi tôi một lần nữa gửi lại bài báo vạch trần cuộc bức hại đã qua chỉnh lý cho đồng tu cung cấp nội dung thông tin, các đồng tu đã đọc và phản hồi: “Bài viết vậy là được rồi, không cần sửa lại!”

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tôi nghĩ: “Tà ác làm sao có thể phong bế được Thần? Mình nhất định phải gửi được bài viết đi!” Sau đó tôi liền có thể truy cập Minh Huệ Net và nhìn thấy ảnh Sư phụ. Tôi liền hợp thập và liên tục nói: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!”

Khi xem danh sách các bài viết mới, tôi nhìn thấy bài báo vạch trần cuộc bức hại đã được đăng lên (bài viết đó tôi từng nghĩ rằng mình gửi đi không thành công). Đúng là chỉ cần đệ tử dụng tâm, hết thảy đều là Sư phụ thực hiện. Với lòng cảm ân vô hạn, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào không kìm nén được!

Sau đó tôi tiếp tục gửi các bài viết cho Ban biên tập Minh Huệ và tải xuống những nội dung mình cần. Tôi âm thầm phối hợp với các đồng tu, trợ Sư chính Pháp, vạch trần tà ác và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Mỗi một bài viết về những người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nhận được phúc báo đều là vạch trần sự dối trá của Trung Cộng. Mỗi một bài viết về cuộc bức hại đều là phơi bày tội ác của tà đảng đối đệ tử Đại Pháp. Mỗi một danh sách “tam thoái bảo bình an” đều là nhân tố giải thể tà linh!

Sư phụ giảng:

“Đương nhiên, hết thảy điều ấy chỉ có Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được.” (Đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/9/394947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/5/180971.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share