Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tên: Trình Kính Phúc (程敬福)

Giới tính: Nam

Tuổi: một người lớn tuổi

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 17 tháng 5 năm 2008

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù

Thành phố: Chu Khẩu

Tỉnh: Hà Nam

Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, bị đánh, kết án bất hợp pháp.

Người bức hại: Cao Phong, đứng đầu Đội an ninh nội địa Sa Nam, Chu Khẩu

[MINH HUỆ 27-02-2010] Ông Trình Kính Phúc, một người từng làm việc ở Sở nhà đất Chu Khẩu thuộc tỉnh Hà Nam đã nghỉ hưu, đã bị bức hại nhiều lần vì ông không từ bỏ việc tập Pháp Luân Công.

Nhà của ông Trình đã bị lục soát ba lần, và nhiều tài sản cá nhân của ông đã bị lấy đi. Trong lúc ông ở tù, ông đã bị đánh hơn 20 lần, và gia đình đã phải trả khoản tống tiền 15.000 nhân dân tệ. Lần cuối cùng ông Trình bị kết án ba năm tù, trong khi vợ ông bị kết án bốn năm tù.

Người phải chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại này là Cao Phong, Đội trưởng Đội an ninh nội địa Sa Nam ở Chu Khẩu.

Tháng 11 năm 1999, ông Trình đã bị bắt bởi Cao Phong, tại thời điểm ấy là đồn phó Đồn cảnh sát Chu Khẩu, và cảnh sát Lưu Nghênh Đông, người sau đó được đề cử làm đồn phó Đồn cảnh sát Sa Nam.

Họ thay phiên nhau trói ông Trình vào một cái cây và còng tay ông ở trong phòng hơn hai ngày, rồi sau đó đưa ông đến một nhà tù. Ông đã bị đánh tại nhà tù và bị buộc phải trả lần đầu là 500 nhân dân tệ, tiếp theo là 3.000 nhân dân tệ để đảm bảo được tự do và thêm 2,000 nhân dân tệ nữa cho cái gọi-là “ tiền lãi”. Viện kiểm sát cũng buộc ông phải trả thêm 3.000 nhân dân tệ vào hai lần khác.

Ngày 17 tháng 5 năm 2008, ông Trình và vợ cùng chị gái của vợ ông đi phát tài liệu về Pháp Luân Công ở nơi công cộng,và cảnh sát đã phát hiện ra việc làm đó. Cao Phong đã được thông báo, và cùng với nhiều cảnh sát, họ đã bắt và chất vấn ba học viên. Họ đã lục soát nhà ông Trình và đưa họ đến một nhà tù.

Nhà tù đã không nhận ông Trình vì lí do sức khỏe yếu, nên họ đã đưa ông về nhà. Cao Phong sau đó đã gửi chứng cứ giả đến viện kiểm sát ở quận Xuyên Hối, ông Trình và vợ ông đã bị kết án lần lượt ba và bốn năm tù.

Ông Trình đã bị bức hại ở bên ngoài nhà tù vì lí do sức khỏe của ông, nhưng vợ ông đã bị đưa đến Nhà tù nữ Tân Hương. Lương hưu của họ cũng bị lấy đi, hiện giờ hai người phải sống cùng với các con của họ. Gia đình đã cố giải cứu họ, nhưng thay vào đó Cao Phong đã ép họ phải trả 5.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/27/218933.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/10/115249.html
Đăng ngày 15-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share