Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2019] Chồng tôi và tôi đều có duyên phận tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với vai trò là một trong các cổ đông của công ty xây dựng, chúng tôi đã luôn chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp trong khi xử lý các vấn đề kinh doanh một cách công bằng, từ bỏ tâm tham và truy cầu lợi ích quá phận, kiên định trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho với tiêu chuẩn đạo đức cao và liêm chính. Trong xã hội Trung Quốc hiện đại, nơi đạo đức đang suy đồi, rất ít người nghĩ đến sự mất mát và lợi ích của người khác. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta trở thành một doanh nhân trung thực.

Trừ bỏ chấp trước lợi ích và lòng tham

Chủ sở hữu công ty chúng tôi quyết định thay phiên nhau quản lý công ty – mỗi người chúng tôi sẽ ký hợp đồng ba năm với công ty và nhận một khoản cổ tức cộng với một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm của công ty trong hợp đồng. Chồng tôi là người đầu tiên điều hành công ty.

Nhiệm kỳ của anh sẽ kết thúc vào cuối năm 2019, nhưng không phải tất cả các dự án mà anh đã thành lập với các công ty khác sẽ phải đóng cửa vào thời điểm đó, bao gồm một hợp đồng lớn sẽ mất khoảng mười năm nữa để hoàn thành. Lợi nhuận hàng năm của dự án đặc biệt này sẽ đạt vài triệu nhân dân tệ.

Anh ấy sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ lợi nhuận của dự án, vì quan hệ đối tác chỉ mới bắt đầu gần đây. Nếu anh không còn quản lý dự án vào cuối nhiệm kỳ, anh ấy sẽ bị mất quyền hưởng lợi nhuận dành cho cấp chủ sở hữu quản lý, những chủ sở hữu mà không quản lý công ty thì không ảnh hưởng bởi điều này.

Là người mới tu luyện Đại Pháp, rất khó để chồng tôi từ bỏ cơ hội này. Vì muốn đạt được lợi ích tài chính nhiều nhất, anh đã lên kế hoạch tự mình thành lập một công ty thứ hai để tiếp tục với dự án này. Tin tưởng chồng tôi có thể làm tốt công việc này, chủ sở hữu công ty khách hàng đồng ý chuyển giao hợp đồng cho anh.

Khi lần đầu tiên anh nói với tôi về kế hoạch, tôi đã không chú ý đến nó. Bởi anh là một học viên Đại Pháp, anh sẽ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, và vì vậy đối tác kinh doanh của anh đã rất tín nhiệm anh để có thể hoàn thành dự án thành công.

Một ngày khi tôi ngồi thiền, hai từ “gian thương” đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi . Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều rất tự tư, chấp trước vào danh và lợi ích, chúng tôi đã không đối chiếu bản thân với các bài giảng và tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với chồng và khuyên anh không nên mở công ty riêng nữa.

Sư phụ giảng:

”Có câu thuyết trong quá khứ, kiểu như: “mười người buôn chín kẻ gian”; ấy là người thường nói thế; tôi nói rằng đây là vấn đề ‘nhân tâm’. Nếu nhân tâm được giữ cho chính, giao dịch công bằng, [thì] chư vị phó xuất nhiều đến đâu sẽ nên kiếm được tiền nhiều đến đó; ấy là vì ở nơi người thường chư vị phải phó xuất rồi mới được, ‘bất thất bất đắc’, [đây là] cái được nhờ lao động”. ( Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Việc thành lập công ty riêng và chuyển giao dự án cho chúng tôi sẽ khiến chúng tôi dễ dàng làm việc gian lận! Hợp đồng này đã được ký trong khi chồng tôi đang quản lý công ty cho tất cả các cổ đông; để chuyển giao dự án cho chúng tôi, chúng tôi phải có công ty ban đầu làm nhà tài trợ để thành lập công ty riêng. Mặc dù đó là một thông lệ phổ biến trong thế giới kinh doanh của Trung Quốc hiện đại, nhưng với tư cách là một học viên Đại Pháp, chúng ta phải chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường hành vi của chúng ta.

Sư phụ giảng:

”Mọi người thử nghĩ xem, chư vị là người luyện công, cần dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu chư vị phải không? Không thể dùng [đạo] lý của người thường mà yêu cầu chư vị. Chư vị là người tu luyện, điều chư vị được chẳng phải là những thứ ở cao tầng là gì? Vậy cần dùng [Pháp] lý cao tầng để yêu cầu chư vị”. (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Chồng tôi cuối cùng đã hiểu được tại sao chúng tôi không nên lấy dự án sinh lời này cho riêng mình. Vì vậy, anh đã đề nghị các đối tác kinh doanh cùng hợp tác với công ty ban đầu. Tuy nhiên, anh sợ rằng đối tác kinh doanh này sẽ nói anh là một kẻ ngốc khi không giữ dự án cho riêng mình. Sau khi hướng nội một cách sâu sắc, anh nhận ra rằng anh chưa hoàn toàn từ bỏ mong muốn kiếm lợi nhuận.

Khi anh nói với đối tác quyết định cuối cùng của mình, họ nói rằng họ tin tưởng anh và sẽ tôn trọng bất cứ sự lựa chọn nào của anh, đối tác nói: “Sự sắp xếp của anh là tốt nhất!” Nếu điều này xảy ra trước khi chúng tôi tu luyện Đại Pháp, ngay cả khi chồng tôi không muốn nhận hợp đồng, thì tôi sẽ làm cho anh ấy. Tôi đã từng lấy lợi nhuận làm mục tiêu chính cho hoạt động kinh doanh của mình và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ một dự án lớn mang lại lợi nhuận hàng triệu cho chúng tôi. Một sự mất mát tài chính lớn như thế này sẽ là không thể đo lường được đối với tôi.

Nói không với các giao dịch gian lận

Một nhà thầu đã yêu cầu chúng tôi giả mạo việc mua tòa nhà thương mại của họ để trả lại cho chúng tôi chi phí vật tư xây dựng mà chúng tôi đã cung cấp cho họ. Nếu chúng tôi thực sự mua tòa nhà trị giá 4 triệu Nhân dân tệ, một giao dịch bình thường sẽ hoạt động như thế này: chúng tôi (người mua tòa nhà) đi vay tiền từ ngân hàng, và khi ngân hàng chấp thuận khoản vay của chúng tôi, thì họ sẽ chuyển số tiền (4 triệu) cho nhà thầu (người bán tòa nhà), sau đó chuyển quyền sở hữu tòa nhà cho chúng tôi. Chúng tôi thực hiện việc thanh toán khoản vay hàng tháng cho ngân hàng và nhà thầu sẽ không còn liên quan gì đến chúng tôi sau khi việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện.

Công ty phát triển nhà đã đề xuất giao dịch giả sau đây – chúng tôi [chồng tôi và tôi] xin vay 4 triệu nhân dân tệ để ‘mua’ tòa nhà. Sau khi họ nhận được tiền từ ngân hàng, họ trả lại tiền nợ vật tư xây dựng cho chúng tôi. Họ sẽ thực hiện thanh toán khoản vay hàng tháng và chúng tôi không có gì phải lo lắng.

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề nào phát sinh với giao dịch này, vì vậy chúng tôi đã đồng ý. Vào ngày chúng tôi đến ngân hàng để chốt lệnh mua, chồng tôi đã vô tình để lại chứng minh thư của chúng tôi trong văn phòng của anh ấy. Vì đã gần đến giờ ăn trưa, chúng tôi không thể hoàn thành đơn xin vay sáng hôm đó.

Tôi nghĩ về mọi thứ trên đường đi ăn trưa. Tôi biết có gì đó không ổn, nhưng không thể biết rõ ràng nó là gì. Khi tôi đang ngồi thiền, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, một vụ mua hàng giả là lừa đảo! Tôi gọi cho chồng ngay lập tức và nói rằng chúng tôi sẽ không mua tòa nhà đó. Mặc dù mọi thứ có vẻ ổn và nhà thầu sẽ thanh toán khoản vay đúng hạn trong khi không một ai mất bất cứ điều gì trong quy trình này, nhưng tôi hiểu rằng việc này là sai trái vì tất cả được bắt đầu bằng một lời nói dối – chúng tôi sẽ mua tòa nhà của họ.

Sư phụ giảng:

“…những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được”. (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

Người tu luyện Đại Pháp không được nói dối. Sư phụ muốn chúng ta trở thành người tốt, và tốt hơn người thường bất kể chúng ta ở đâu, làm gì trong xã hội. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Chồng tôi thường mang theo thẻ ngân hàng và chứng minh thư. Tại sao anh không mang nó vào ngày hôm đó? Sư phụ Lý vẫn luôn dõi theo chúng tôi! Nếu chồng tôi mang theo thẻ căn cước ngày hôm đó, thủ tục vay tiền sẽ được hoàn thành. Chúng tôi sẽ nợ 4 triệu nhân dân tệ cộng với tiền lãi ngân hàng. Chúng tôi sẽ mang khoản nợ khổng lồ này cho đến khi nhà thầu trả hết. Đây sẽ là một lỗ hổng lớn trong tu luyện của chúng tôi!

Sư phụ giảng:

”Chẳng phải chúng ta giảng vật chất là bất diệt? Trong một không gian đặc định, người ta làm xong một việc gì, [ví dụ] người ta huơ tay làm một việc gì, tất cả đều là tồn tại vật chất; làm việc gì thì cũng lưu lại một hình tượng và tín tức. Tại không gian khác, nó là bất diệt, vĩnh viễn tồn tại ở đó, người có công năng nhìn một cái là thấy được cảnh tượng tồn tại trong quá khứ, nên hiểu biết liền”. (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Những chấp trước nào mà khiến chúng tôi dường như rơi vào cái bẫy do cựu thế lực sắp đặt? Truy cầu lợi ích và tham lam! Nếu Sư phụ không điểm hóa cho tôi, chúng tôi thậm chí sẽ không biết việc giả mạo khoản vay là sai. Chúng ta cần phải tuân theo lời dạy của Sư phụ và đi cho chính con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Các chủ sở hữu khác của công ty đã quyết định rằng họ sẽ thử một phong cách quản lý mới vào cuối thời hạn quản lý ba năm của chồng tôi vào năm 2019; điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đồng quản lý doanh nghiệp. Chồng tôi không còn muốn tham gia vào các hoạt động quản lý sau khi hết nhiệm kỳ. Anh ấy đã đề xuất với các chủ sở hữu khác rằng: “Tôi đã quản lý công ty được ba năm rồi, nhưng các anh thì chưa. Tốt hơn là tất cả các anh cùng nhau quản lý công ty mà không có tôi. Tôi sẽ không yêu cầu chia sẻ lợi nhuận và tôi hài lòng với một khoản thu nhập cố định hàng năm”.

Họ đồng ý nhưng lo lắng rằng họ không quen việc quản lý công ty. Tuy nhiên, họ biết rằng chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ tin tưởng chúng tôi. Chồng tôi nói: “Tôi có thể giúp đỡ nếu các anh không quen với công việc kinh doanh, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để làm quen. Tôi có thể giúp đỡ với các khách hàng hiện tại, nhưng sẽ bàn giao lại tất cả các hợp đồng mà tôi đã ký. Tôi sẽ không tham gia quản lý”. Chồng tôi dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện Đại Pháp – luyện các bài công pháp và học các bài giảng Pháp của Sư phụ. Các mục tiêu mà chồng tôi đặt ra cho công ty là đảm bảo số lượng và chất lượng cho các dự án của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ tốt nhất một cách kịp thời cho khách hàng. Khách hàng của anh đã rất hài lòng, và họ đã xếp thứ hạng rất cao cho anh. Tuy nhiên, anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của công ty và anh biết rằng anh không nên chỉ dành thời gian của mình để kiếm tiền.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị có tiền nhiều đến mấy, làm quan to đến đâu cũng chỉ là mấy chục năm, khi sinh chẳng đem đến, khi tử chẳng mang theo. Cái công này tại sao quý giá vậy? Chính vì nó tăng trưởng trên thân nguyên thần của chư vị, khi sinh đem đến được, khi tử mang theo được; hơn nữa nó quyết định trực tiếp quả vị của chư vị; do đó tu được không dễ”. (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi hiểu rằng ắt hẳn là Sư phụ đã an bài cho chồng tôi ngừng quản lý công ty để anh ấy có thời gian học Pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Sư phụ Lý đã chịu đựng rất nhiều cho chúng ta để chúng ta có thể tu luyện và đề cao tầng thứ. Chúng ta phải trân trọng thời gian quý báu của mình, theo sát tiến trình Chính Pháp và thực hiện tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/14/178876.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share