Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2017] Thời gian trước, sau khi Minh Huệ Net liên tục đăng các phần trong quyển sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, tôi chỉ lướt qua chứ không nghiêm túc đọc, vì tôi cảm thấy bản thân mình đã nhận biết được tà linh cộng sản nên không cần phải tốn thời gian đọc nữa làm gì.

Không lâu sau, một đồng tu đề nghị tôi nên nghiêm túc đọc “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, tôi cảm thấy nếu đọc sẽ giúp ích cho hạng mục giảng chân tướng đang làm hiện nay nên tôi đã dụng tâm đọc.

Sau khi đọc được một phần ba cuốn sách, tôi cảm thấy buồn ngủ đến nỗi mắt mở không nổi nên đã đi ngủ một tiếng, sau đó thức dậy và đọc tiếp. Tôi vừa đọc vừa cảm thấy trong tâm bực bội, như thể trái tim bị ai đó túm lôi ra rất khó chịu và bồn chồn, nằm ngồi không yên. Tôi vẫn kiên trì đọc, càng đọc càng bị thu hút bởi nội dung của cuốn sách. Đến gần sáu giờ tối, tôi ngồi xuống phát chính niệm, lúc này tim tôi vẫn rất khó chịu, cảm thấy không thể ở nổi trong phòng, luôn muốn chạy ra bên ngoài.

Khi thanh lý bản thân, tôi đột nhiên nghĩ ra rằng, sự khó chịu ở tim phải chăng là có liên quan tới tà linh cộng sản và văn hóa đảng còn sót lại trong cơ thể của bản thân mình? Tôi tăng cường phát chính niệm: Triệt để thanh trừ tất cả các nhân tố tà linh cộng sản và vật chất tà ác trong phạm vi trường không gian của thân thể mình. Lúc này tôi có thể biết được những chuyện trong kiếp trước của bản thân mình, biết rằng vào thế kỷ trước, tôi từng là một người lính cộng sản và sống trong hang động ở Diên An, và là một nhân viên văn thư trong quân đội. Tôi nghĩ rằng những nhân tố tà linh cộng sản tồn tại trong cơ thể mình là do bị tiêm vào thế hệ trước đây, nên tôi tăng cường phát chính niệm để thanh lý những nhân tố tà đảng còn sót lại trong thế kỷ trước ấy.

Sau khi phát chính niệm xong, cảm giác khó chịu ở tim cũng không còn nữa, dẫu chỉ một chút cũng không còn, tâm trạng tôi bình tĩnh lại, tinh thần sảng khoái. Tôi hiểu rằng, vì mình tập trung đọc quyển “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã động chạm đến những nhân tố tà linh cộng sản ẩn nấp trong cơ thể; hơn nữa, quá trình đọc sách cũng chính là quá trình phơi bày tà linh và tiêu trừ tà linh, vì tà linh bị tiêu hủy nên chúng mới sợ hãi, mới can nhiễu cơ thể, khiến tôi mệt mỏi buồn ngủ và gây ra cảm giác khó chịu đến tim của tôi.

Tôi đối chiếu nội dung quyển sách và phát hiện rằng, lúc bình thường bản thân khó mà nhận biết được nhân tố văn hóa đảng. Nếu chúng ta mang những nhân tố tà đảng vào chứng thực Đại Pháp, ví như viết báo, sáng tác nhạc, vẽ tranh v.v. đều sẽ mang theo nhân tố tà đảng vào trong ấy, cái trường phát ra cũng mang theo nhân tố tà đảng màu đen, không thể thuần tịnh, thì làm sao có thể cứu người được đây?

Sư phụ khai thị:

“Mọi người thử nghĩ xem, con người có nghiệp lực, chư vị là đệ tử Đại Pháp đều biết, hết thảy những gì người ta vẽ đều có nhân tố của bản thân con người tác giả. Trong tác phẩm của nghệ thuật gia, hết thảy tình huống của cá nhân ấy và hết thảy tình huống của người được vẽ đều mang trên bức họa. Thông qua một nét bút bình thường vạch bởi người thường, tôi liền biết được cá nhân ấy là người thế nào, họ mang bệnh gì, có nghiệp lực lớn đến đâu, tình huống của tư tưởng, tình huống gia đình, v.v. Mà người được vẽ lại là trong khi vẽ mà thể hiện đầy đủ hết thảy tư tưởng của mình và hết thảy các nhân tố mang theo thân thể, gồm cả nghiệp lực lớn nhỏ. Ai mà lấy bức vẽ nhân vật cá nhân đó đem treo ở nhà, thì nghiệp lực của nhân vật trong bức họa cũng từ trong bức vẽ mà phát tán ra, cái thứ đó được treo ở nhà, thì hỏi có lợi cho người ta? Hay là có hại? Nghiệp lực đang phát tán, nó có liên đới với cá nhân ấy, tuôn ra không ngừng như nguồn nước phát tán ra nhà của người treo bức vẽ người đó. Con người nhìn không thấy quan hệ liên đới của vật thể, nhưng thực ra người ta đều cảm giác được sự không thoải mái.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật [2003] – Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật)

Tư tưởng của người tu luyện chúng ta chính là vật chất, là có năng lượng, bản thân ngày càng thuần tịnh thì trường năng lượng phát xuất ra mới càng có thể có lực cứu độ chúng sinh.

Tôi đề nghị các đồng tu nên coi trọng việc dụng tâm đọc “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, chúng ta sẽ bước thêm một bước đối với việc nhận rõ tà đảng, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác của tà linh cộng sản trong cơ thể chính mình là điều vô cùng quan trọng, khiến sức mạnh cứu độ chúng sinh của chúng ta sẽ càng gia cường mạnh mẽ hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/27/读《共产主义的终极目的》有感-358368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179161.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share