Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2019] Ngày 4 tháng 6 năm 2019, khi bà Vương Tân Vinh đang chăm sóc cho em dâu bị đột quỵ tại một bệnh viện ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, thì công an xuất hiện và bắt giữ bà.

Em dâu bà Vương rất sốc và đã qua đời vào ngày hôm sau.

msword

Bà Vương Tân Vinh

Bà Vương, 64 tuổi, sống ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã phải rời khỏi nhà trong ba năm qua để tránh bức hại chỉ vì bà không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần đầu bà bị bắt là vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, nhưng sau đó bà được tại ngoại vì bị huyết áp cao và Trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà. Cũng vì cảnh sát thường xuyên tới nhà bà để sách nhiễu nên bà phải rời nhà trốn đi.

Cuối cùng, bà chuyển đến sống tại Thanh Đảo và giúp chăm sóc cho em dâu đang điều trị tại bệnh viện vì đột quỵ.

Bà bị tố giác với cảnh sát do hệ thống nhận diện khuôn mặt tại bệnh viện có kết nối trực tuyến với danh sách truy nã của cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đã tới nhà bà Vương ở Thanh Đảo để lục soát và đưa bà tới trại tạm giam Tức Mặc. Họ còn thông báo cho cảnh sát thành phố Thất Đài Hà đến đưa bà trở lại quê nhà càng sớm càng tốt.

Cảnh sát Thất Đài Hà đã đi hơn 2.092 km đến Thanh Đảo để còng tay và cùm chân bà Vương. Họ giữ nguyên bà như vậy khi họ đưa bà về quê bằng xe buýt và tàu.

Đối mặt với bức hại

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, chồng bà Vương và luật sư đã tới trại tạm giam Thất Đài Hà nhưng nhân viên an ninh ở đây không cho họ vào thăm bà, với lý do họ không có đủ giấy tờ.

Sau khi họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, Trương Đông, Giám đốc trại tạm giam vẫn từ chối không cho họ vào gặp bà Vương sau khi để họ đợi cả buổi chiều. Dù sau đó lãnh đạo Trương cho phép luật sư được gặp bà Vương vào ngày hôm sau, nhưng nhân viên an ninh vẫn bắt luật sư phải ngồi đợi từ sáng sớm đến 2 giờ 40 phút chiều rồi mới cho ông được gặp thân chủ của mình.

Bà Vương đã kể với luật sư về việc bà bị cao huyết áp trở lại. Trại tạm giam đã ép bà uống một số loại thuốc lạ nhưng bà từ chối hợp tác vì sợ rằng bà có thể bị đầu độc như nhiều học viên Pháp Luân Công khác đã từng bị.

Ngày 21 tháng 6, sau 17 ngày bắt giữ, con trai bà nhận được một cuộc gọi từ Khấu Diễm Long, công an ở Đồn Công an Tân Hưng, nói rằng hồ sơ của bà Vương đã được chuyển tới toà án và thẩm phán đang lên kế hoạch tuyên án mà không qua phiên xét xử.

Khi biết tin này, chồng bà Vương đã rất sốc. Ông đã đến đồn công an để nói chuyện trực tiếp với công an Khấu vào ngày hôm sau.

Ban đầu, công an Khấu liên tục lặp lại những tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công của chính quyền, nhưng sau đó ông ta thừa nhận với chồng bà Vương rằng lệnh bắt giữ bà mới được Viện Kiểm sát Tân Hưng phê chuẩn và chưa có bản tuyên án.

Vì lo lắng cho vợ, ông đã thuê một luật sư khác để đại diện cho bà.

Lãnh đạo trại tạm giam, ông Trương, đã cố ngăn luật sư mới đến gặp bà Vương. Song, luật sư vẫn kiên quyết và gặp bà vào ngày 6 tháng 7.

Ngay sau khi luật sư bước vào phòng gặp mặt, một lính canh bước đến và yêu cầu luật sư ép bà Vương uống thuốc, nhưng ông đã từ chối.

Bà Vương kể với luật sư về việc Vương Thủ Nhân và Khấu Diễm Long ở Đồn Công an Tân Hưng đã nhiều lần thẩm vấn và tìm cách bắt bà nhận tội chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà khẳng định mình vô tội và việc kiên định vào đức tin của bản thân không phải là tội ác.

Vì huyết áp của bà Vương cao tới 230 mmHg, ngày 8 tháng 7, luật sư đã nộp đơn cho công an yêu cầu bảo lãnh cho bà. Tại thời điểm viết bài này, công an vẫn chưa trả lời luật sư và gia đình đang rất lo cho bà.

Báo cáo liên quan:

Mười hai học viên bị bắt giữ trong một ngày vì niềm tin của mình

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

王新荣在青岛医院照顾病人被绑架-弟媳受惊吓离世


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178862.html

Đăng ngày 28-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share