Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Một phụ nữ gần 80 tuổi ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần bắt giữ bà Lục Tú Linh gần đây nhất xảy ra chỉ sau một năm bà bị kết án tù (thời hạn một năm) vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trên đường phố. Sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2017, bà bị giam trong Trại tạm giam Đại Hưng, sau khi bị kết án bà bị quản thúc tại gia bởi lý do tuổi tác.

Cảnh sát không tiết lộ thông tin về nơi giam giữ và tình trạng hiện tại của bà với gia đình bà.

Trong những năm gần đây công an quận Đại Hưng ở Bắc Kinh đã bổ sung thêm nhiều cảnh sát trẻ. Trong khi nhiều cảnh sát lâu năm đã không nguyện ý tham gia bức hại sau khi hiểu rằng cuộc bức hại này hoàn toàn phi pháp, thì các đồng nghiệp trẻ tuổi của họ lại vì không hiểu rõ chân tướng mà tích cực tham gia bức hại để được thăng chức và lĩnh thưởng. Do đó, tình hình bức hại ở quận này vẫn đang rất nghiêm trọng.

Ngoài bà Lục, còn có hai cư dân Đại Hưng khác cũng được xác nhận là đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin của họ trong những tháng gần đây.

Bà Vương Liên Quần, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2018 trong khi giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án Đại Hưng kết án hai năm tù vào tháng 7 năm 2019 và bị đưa tới Trung tâm cải huấn nữ Đại Hưng.

Bà Mã Tú Anh, 83 tuổi, đã bị Tòa án Đại Hưng xét xử và kết án một năm tù và phạt 2.000 tệ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Ngày hôm đó, sau khi trại tạm giam Đại Hưng từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe, cảnh sát đã đưa bà về nhà, và yêu cầu bà ở nhà đợi thông báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178979.html

Đăng ngày 24-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share