Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2019] Một người phụ nữ 75 tuổi đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, bà Tống Thái Bình ở thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ khi bà đang tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà Tống đã bị đưa trở lại Ngõa Phòng Điếm và đã được trả tự do. Ngày 20 tháng 6, bà Tống đã nhận được một đơn yêu cầu ra hầu tòa từ Viện kiểm sát Ngõa Phòng Điếm. Ngày 1 tháng 7, khi bà Tống đến đó, bà được trả lời rằng công tố viên sẽ sớm trình vụ án của bà tới tòa án.

Dưới đây là lời kể của bà Tống:

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà tôi đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ, đánh đập và giám sát rất nhiều lần. Tôi bị tra tấn đến gần chết trong khi đang bị giam giữ tại Trại Cai nghiện nữ Hô Hòa Hạo Đặc.

Gần đây, tôi nghe tin rằng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã ban hành một thông báo bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 3 năm 2011. Điều đó có nghĩa rằng việc tôi sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, tôi tới Bắc Kinh và mang theo tờ thông báo đó.

Văn phòng Kiến nghị Bắc Kinh đã bắt giữ tôi khi phát hiện tôi là một học viên Pháp Luân Công. Họ lục soát, tịch thu tờ thông báo mà tôi mang theo người và hai tờ tiền năm nhân dân tệ có in chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cảnh sát Ngõa Phòng Điếm đã đưa tôi trở lại quê. Họ cố gắng đưa tôi vào hai trại tạm giam ở Đại Liên, nhưng cả hai trại giam đó đều từ chối tiếp nhận tôi vì lý do sức khỏe.

Sau đó cảnh sát đã trả tự do cho tôi nhưng họ vẫn trình vụ việc của tôi tới Viện kiểm sát thành phố. Ngày 20 tháng 6, tôi bị Viện kiểm sát triệu tập. Ngày 1 tháng 7, khi tôi tới đó, công tố viên Quách Thành Doãn đã cáo buộc tôi vi phạm pháp luật vì sở hữu hai tờ tiền có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông ta từ chối trả lời câu hỏi của tôi về thông báo của chính phủ. Ông ấy cũng thúc giục tôi có mặt khi nhận được đơn hầu tòa của tòa án.

Bài viết liên quan:

Hầu Tuấn, kẻ xã hội đen trong trang phục cảnh sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178642.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share