Bài viết của một đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 22-04-2019] Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ Nhất– Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giảng riêng về tâm Tật đố trong số các chấp trước của con người, điều này cho thấy việc loại bỏ tâm chấp trước này vô cùng quan trọng đối với người tu luyện.

Các hình thức biểu hiện của tâm tật đố

Tôi nhận ra rằng tâm tật đố được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau trong bản thân mình. Nếu người bình thường có được điều gì tốt, tôi không cảm thấy ghen tị, nhưng nếu một người tu luyện đạt được điều gì đó tốt, tôi sẽ tật đố. Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ.

Khi tôi nhìn thấy những học viên khác có ít khổ nạn trong tu luyện, tôi cảm thấy tật đố, vì tôi cho rằng sự tu luyện của họ dễ dàng hơn tôi rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ họ nhưng đồng thời tôi tự hỏi tại sao mình không gặp những việc tốt. Tôi biết rằng mỗi người đều có số mệnh khác nhau và đường đời của họ khác với tôi và tôi không nên so sánh bản thân mình với họ. Nhưng tôi nhận thấy rằng về vấn đề này trong bản thân tôi vẫn tồn tại tâm tật đố.

Một dạng biểu hiện khác của tâm tật đố trong tôi chính là tôi coi thường những học viên mà tôi cho rằng sự tu luyện của họ không tốt bằng tôi, và thể ngộ trong Pháp của họ cũng không tốt bằng. Những học viên này dường như rất tranh đấu và tùy tiện đưa ra quan điểm.

Ngoài ra, nếu tôi có điều gì đó tốt, tôi có thể kiềm chế bản thân mình không hiển thị, nhưng nếu người khác không thể kiểm soát tâm lý hiển thị của họ, tôi sẽ chỉ trích họ, kể cả sau lưng hoặc trước mặt họ. Tôi tin rằng đây cũng là một biểu hiện của tâm tật đố.

Một dạng khác của tật đố là khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nếu người khác cũng gặp chuyện tương tự. Ví dụ, một ngày khi tôi đang quảng bá Shen Yun ở một trung tâm mua sắm, cả nửa ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa bán được vé nào. Tôi bắt đầu lo lắng và khi một đồng tu khác gọi điện và nói rằng tình trạng bán vé ở chỗ họ cũng không được tốt, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi đã không nhận ra rằng tôi có loại tâm lý này.

Một hôm, khi tôi nghe nói có người đang phải trải qua một số khổ nạn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Thật may mắn nó không xảy ra với mình.” Tôi không hề cảm thông cho người đang gặp khó khăn mà thay vào đó cảm thấy may mắn vì việc xấu đó không xảy ra với mình.

Làm sao để loại bỏ tâm tật đố

Chúng ta cần rất chú ý đến vấn đề này nếu chúng ta thực sự muốn loại bỏ tâm tật đố.

Sư phụ đã giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Bài giảng thứ Bảy – Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ của tôi là ngay cả khi một người tu luyện đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước nhưng nếu vẫn còn tâm tật đố, nó có thể khiến tất cả các tâm chấp trước khác mạnh trở lại.

Trong quá trình tu luyện của mình, một khi tôi nhận thấy tâm tật đố của mình nổi lên, ngay lập tức tôi sẽ chú ý và nhẩm lại Pháp của Sư phụ về tâm tật đố (như trên) và sau đó cố gắng loại bỏ nó.

Khi tôi học Pháp tốt và tín Sư tín Pháp, tôi thấy rất dễ để xả bỏ các chấp trước. Sư phụ luôn coi sóc tất các các học viên, được gì mất gì, mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên.

Sư phụ đã dạy chúng ta về sự to lớn vĩ đại của vũ trụ. Mặc dù tôi không thể tưởng tượng sự vĩ đại của nó bằng suy nghĩ của con người, nhưng tôi biết tâm tôi được mở rộng. Tôi cần phải có trách nhiệm với Đại Pháp, chúng sinh, và cuộc đời mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177920.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share