Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2019] Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Hai mươi năm trước, tôi đã ở trong tình trạng thống khổ cực độ. Trong gần sáu tháng, tôi luôn cảm thấy toàn thân vô lực, thường xuyên bị đau ngực, đau lưng và đầy hơi. Nếu tôi chỉ ăn một chút gì đó vào buổi tối, thì cả đêm tôi sẽ khó chịu.

Tôi là một phụ nữ nông thôn, từng trải qua những thời kỳ gian nan khốn khổ như cuộc Đại nhảy vọt. Đối với các loại ốm đau bệnh tật, tôi chỉ cố chịu đựng cho qua ngày. Tuy nhiên, lần đó tôi đã không thể chịu đựng được và phải tới gặp bác sĩ.

Tôi đã tới kiểm tra ở một bệnh viện thành phố vào ngày 6 tháng 11 năm 1998, và được chẩn đoán mắc hơn mười loại bệnh, nghiêm trọng nhất là túi mật sắp bị vỡ và cần phải phẫu thuật ngay. Bác sĩ nói rằng tôi nhất định phải làm phẫu thuật vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu không, tính mệnh của tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi trở về nhà và trao đổi với hai người con trai về chi phí y tế. Mặc dù các con tôi không dư dả, nhưng các cháu đã chuẩn bị được 6.000 Nhân dân tệ cho cuộc phẫu thuật gấp vào ngày hôm sau. Số tiền này quá lớn, vậy mà chúng tôi vẫn không biết chi phí cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Đối với một người phụ nữ lớn tuổi vốn sống tằn tiện cả cuộc đời như tôi, điều này quả là quá khó khăn.

Đột nhiên, tôi nhớ tới những người tu luyện Pháp Luân Công hàng ngày luyện công ở gần nhà tôi, tất cả những người đó đều nói rằng: “Pháp Luân Công mang lại những hiệu quả kỳ diệu”. Tôi đi bộ tới nhà một học viên, gõ cửa, và hỏi mượn một cuốn sách Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi rằng số lượng sách Chuyển Pháp Luân đang bị thiếu và nhiều người cùng dùng chung một cuốn sách. Cô ấy có một cuốn sách Đại Pháp khác tên là Đại Viên Mãn Pháp, nên tôi đã mượn về nhà.

Lúc đó trời đã tối, nên tôi không đọc cuốn sách. Thay vào đó, tôi chỉ xem các hình ảnh hướng dẫn luyện công của Sư phụ trong cuốn sách, và khoa tay múa chân một hồi. Bây giờ nhớ lại, các động tác của tôi lúc đó dường như không chính xác và khá là vụng về. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất nhiều vật chất xấu đã rời khỏi thân thể mình. Tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm và đột nhiên cảm thấy đói. Tôi ăn một bát cơm nguội còn lại từ buổi trưa và cảm thấy rất ngon miệng.

Tôi đã khóc sau bữa tối. Tại sao? Vì tôi cảm thấy mình đã gặp được một vị Chân Thần. Ngày hôm sau, các con trai tôi tới để đưa tôi đi bệnh viên phẫu thuật. Tôi nói với các con: “Mẹ không đi nữa. Mẹ đã gặp được một vị Thần, và mọi bệnh tật của mẹ đã biến mất rồi”. Sau đó, tôi đưa cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp cho các con xem, và trả lại tiền nhập viện cho các cháu. Các con tôi rất ấn tượng và đều khích lệ tôi tu luyện. Các cháu nói: “Mẹ hãy nhanh chóng tu luyện nhé, tu tâm dưỡng tính thực sự tốt”.

Đó là khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chứng kiến kỳ tích xảy ra với tôi, vị bác sĩ mà tôi đã gặp ở bệnh viện cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi đã phối hợp mật thiết với các đồng tu ở địa phương trong việc giảng chân tướng trực diện cho mọi người, và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bất kể trời nắng hay mưa đều không ngăn trở được chúng tôi. Tôi ước tính rằng mình đã thuyết phục được hơn 10.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, nhiều kỳ tích đã xảy ra khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi xin chia sẻ hai trường hợp dưới đây để cảm tạ những an bài của Sư phụ.

Một ngày tháng 10 năm 2015, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi về phía tôi. Tôi chủ động chào ông ấy, và ông ấy đáp lại một cách lịch sự. Tôi đã nói chuyện với ông về Pháp Luân Công bằng cách chia sẻ câu chuyện của bản thân. Tôi cũng nhắc đến “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn” và đề cập tới việc người dân ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới đang tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tôi nói xong, ông ấy hỏi tôi có biết ông ấy là ai không. Tôi không cảm thấy sợ hãi vì các đệ tử Đại Pháp có uy lực lớn hơn ông ấy, và tôi có các Chính Thần ở đằng sau trợ giúp. Tôi nói rằng tôi biết ông ấy là người đang tìm kiếm chân tướng, và có thể được cứu độ nếu ông ấy minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Ông ấy nói: “Tôi thấy bà là một người rất phúc hậu, tôi nói cho bà biết nhé, tôi chính là Viện trưởng Viện Kiểm sát”.

“Ồ, vậy quả là tốt”, tôi nói. “Tôi hy vọng ông không tham gia vào việc kết tội các học viên Đại Pháp. Ông và gia đình mình sẽ gặp quả báo nếu ông tham gia; bởi vì thiện ác hữu báo, đó chính là thiên lý”.

Ông ấy nói rằng bản thân ông không tham gia, nhưng nhân viên của ông đã làm những việc như vậy. Tôi khuyên ông ấy nhất định phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, ghi nhớ những chữ này sẽ giúp ông được bình an khi đại nạn tới.

Ông ấy chăm chú lắng nghe và lưu lại những từ đó vào điện thoại di động. Khi tôi hỏi ông ấy có phải là một thành viên của ĐCSTQ không, ông ấy không trả lời. Tôi hỏi họ của ông ấy, tạo ra một bí danh cho ông ấy, và hỏi rằng ông có muốn dùng bí danh đó để thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Ông ấy đã đồng ý.

Tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi ở khu chợ nông sản vào một ngày năm 2017. Sau khi nói chuyện vài câu, tôi nhận ra bà ấy kỳ thực không lớn tuổi đến thế. Tôi đã nói với bà ấy về những điều thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy nói rằng chính phủ không cho phép mọi người tu luyện Đại Pháp, tại sao tôi lại dám tập luyện. Tôi hỏi bà ấy: “Nếu chính phủ không cho phép mọi người khoẻ mạnh, thì bà sẽ không dám khoẻ mạnh sao?” Có thể nói rằng bà ấy đã bị sốc bởi câu trả lời của tôi.

Tôi hỏi về sức khoẻ của bà ấy. Bà nói rằng sức khoẻ của bà rất kém; bà bị huyết áp cao, chỉ số cholesterol và chỉ số triglyceride đều cao, ngoài ra bà còn bị suy thận và rụng tóc. Tôi kể cho bà ấy nghe về câu chuyện tu luyện của mình; và bà ấy đã thực sự ấn tượng. Tôi đưa cho bà ấy bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công; và bà đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã trải qua rất nhiều việc thần kỳ như vậy, nhưng tôi sẽ không kể toàn bộ chúng ra.

Tôi cũng muốn nói với những người đang lâm vào bước đường cùng rằng họ không nên tuyệt vọng vì Thần Phật đang ở nơi đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178018.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share