Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-05-2019] Tôi được biết rằng vào cuối tháng Tư có hơn 70 học viên Đài Loan bị chính phủ Hồng Kông trục xuất. Điều này khiến tôi nhận ra Hồng Kông rất cần nhân lực, bởi vậy, ngay lập tức tôi đã đăng ký tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 ở Hồng Kông.

Thật sự mà nói, một tuần trước khi khởi hành, tôi cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng, bởi tôi không thể không lo lắng về việc bị hải quan từ chối cho nhập cảnh. Tôi tự hỏi mình nên phản ứng như thế nào, và xử lý việc này ra sao. Tôi biết những suy nghĩ đó không đúng, vì thế ngay lập tức tôi phủ nhận chúng. Ngay khi niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi thanh lý nó ngay lập tức.

Tôi nhớ đến các bài chia sẻ của học viên rằng cựu thế lực muốn chúng ta sợ hãi, lo lắng, và mất đi chính niệm. Chúng ta phải phủ nhận chúng, vì chúng ta đã đợi thời khắc này từ hàng ngàn vạn năm, và chúng ta đang hoàn thành thệ nguyện lịch sử! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những sinh mệnh được toàn vũ trụ ngưỡng mộ. Chúng ta nên phấn chấn, lạc quan và có trạng thái tinh thần tốt nhất.

Suốt chuyến đi, tôi phát chính niệm và nhẩm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nhìn thấy hai học viên bị trục xuất trong một sự kiện khác. Trong tâm tôi hết sức cảm động và được khích lệ, tôi liên tục phát chính niệm cho họ, và hy vọng họ sẽ vượt qua mọi trở ngại để được thông quan. Đến lượt mình, tôi cảm thấy Thần thể của tôi vô cùng to lớn trong một không gian khác, nó bao trùm toàn bộ hải quan Hồng Kông. Áp lực, lo lắng, và quan ngại tất cả đều biến mất. Tôi rất thoải mái mà tiến đến trước mặt nhân viên kiểm tra của hải quan, rất thuận lợi được thông quan một cách nhanh chóng.

Khi đang phát Tuần báo Minh Huệ, tôi nói trong tâm: “Các bạn đã chờ đợi đằng đẵng hàng nghìn năm vì thời khắc này.” Tôi mỉm cười khi phát tuần báo cho họ. Rất nhiều người nhận báo. Tôi muốn họ cảm nhận được sự thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Có rất nhiều hoạt động diễn ra vào ngày hôm sau. Chúng tôi trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng. Đoàn nhạc Tian Guo (Thiên Quốc Nhạc Đoàn) diễn tấu, và dàn hợp xướng hát vang các bài hát để kỷ niệm sinh nhật của Sư phụ, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phái nhiều người đến cản trở các hoạt động của chúng tôi và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, song tâm tôi nặng trĩu khi thấy nhiều chúng sinh bị đầu độc mà có thái độ thù địch với Đại Pháp của vũ trụ. Tôi rất lo lắng cho tương lai của họ.

Một sự việc đáng nhắc tới là, khi chúng tôi đang triển khai các hoạt động của mình, thì thấy cảnh sát Hồng Kông đang từ từ ghi hình khuôn mặt chúng tôi bằng một máy quay phim. Tôi rất sốc trước hành vi của họ, bởi tôi vốn dĩ quen với việc cảnh sát nên là người bảo vệ cho nhân dân, nhưng hiện tại cảnh sát Hồng Kông cũng không tự chủ được mà đã biến thành công cụ đàn áp của Trung Cộng mất rồi.

Suốt cuộc diễu hành vào buổi chiều, ở hai bên đường có rất nhiều những kẻ côn đồ của các tổ chức tà ác của Trung Cộng điên cuồng la hét bằng loa phát thanh. Chúng tôi phát chính niệm dọc đường đi, và nó đã hiệu nghiệm. Các loa phát thanh bị hư hỏng và sự ồn ào của họ đã bị dập tắt.

Hai bên đường có rất nhiều chúng sinh tập trung đứng xem, chúng tôi nở nụ cười và vẫy tay chào họ, cũng như gửi đến họ những lời chúc tốt lành và sự từ bi của chúng tôi.

Đó là một ngày nắng nóng, nhưng điều thần kỳ là, mặc dù vận áo dài tay và quần dài, tôi vẫn không cảm thấy nóng. Tuy nhiên, dần dần tôi cảm nhận được sức nặng của lá cờ và thật khó để giữ nó. Bất ngờ tôi nhìn thấy một dòng quảng cáo trên xe buýt: “Kiên trì! Vượt qua chính mình!” Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ đệ tử, tôi liền có nhiều năng lượng hơn mà kiên trì đi tới cùng. Cảm tạ Sư phụ!

Trong chuyến đi đến Hồng Kông lần này tôi đã đột phá rất nhiều. Tôi đã vượt quan tâm tính.

Tôi từng chấp trước vào bản thân và những gì mình ngộ được, chấp trước vào những gì tôi cho là tốt và xấu, đồng thời dùng quan niệm này mà đi phán xét người khác, coi thường người khác, thiếu kiên nhẫn, và đôi khi mất bình tĩnh. Tất cả các chấp trước đó thật ra là chấp vào tự ngã. Chúng chất cao như núi, và khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt và nặng nề.

Sau khi trở về từ Hồng Kông, tôi cảm thấy những vật chất do chấp trước của tôi hình thành đã bắt đầu giải thể, bao gồm cả quan niệm và nghiệp lực.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã khích lệ và gia trì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177825.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share