Bài viết của đệ tử New Zealand

[MINH HUỆ 15-05-2019] Sư phụ giảng:

“Cách làm khác nhau chính là phương thức trong khi Pháp đang vận chuyển mà phân công một cách hữu cơ, còn Pháp lực là triển hiện trên chỉnh thể. (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cho du khách tại điểm du lịch. Tôi hy vọng thông qua nỗ lực của mình họ sẽ có cơ hội xóa bỏ lời thề hiến dâng sinh mệnh cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Mỗi ngày tại điểm giảng chân tướng, gặp rất nhiều du khách với đủ loại thái độ khác nhau, điều đó cũng mang đến nhiều cơ hội đặc biệt để khảo nghiệm tâm tính bản thân. Trong quá trình đó, hết thảy các chủng tâm chấp trước của bản thân đều được phơi bày ra. Tôi đã học được cách hướng nội tìm vô điều kiện và loại bỏ các tâm chấp trước.

Có một lần, một xe khách du lịch Trung Quốc đến núi Mount Eden. Như thường lệ tôi đến hỏi thăm khách du lịch trước, chào hỏi họ, sau đó giảng chân tướng cho họ. Sau khi giảng xong tôi còn bật băng thu âm chân tướng để cho du khách nghe, không bỏ sót câu nào. Một nam hướng dẫn viên lại gần và lớn tiếng nói với tôi: “Không được mở loa, đừng quấy rối khách của tôi!” Tôi nhìn cậu ấy, phát ra chính niệm: “Bài trừ can nhiễu”, sau đó tiếp tục vừa đi vừa mở bản thu âm và nói với người hướng dẫn viên du lịch: “Đây là cơ hội hiếm có, cậu hãy để họ nghe chân tướng! Cậu biết người Trung Quốc không biết chân tướng thì hậu quả thế nào không? Đại nạn đến thì rất đáng sợ, can nhiễu tôi làm việc này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu đâu!” Người hướng dẫn viên nghe tôi nói càng tức giận hơn, cậu đáp lại: “Cô mà theo đoàn của tôi lên núi thì tôi sẽ đánh cô!” Thái độ cậu ấy rất hung dữ, sẵn sàng tư thế đánh người. Sau đó, tôi cũng không theo họ lên núi.

Buổi tối trở về nhà, tôi nghiêm túc hướng nội tìm sự việc xảy ra ngày hôm nay. Tôi nghĩ: “Người hướng dẫn du lịch mình vốn đã quen biết, tại sao hôm nay cậu ấy lại la mắng khác thường như vậy? Thậm chí muốn ra tay đánh người? Mình đã làm gì sai?“

Tôi nhớ lại tình huống diễn ra trong ngày: Tôi thấy xe du lịch đến, sau khi chào hỏi khách xong thì nói “Mọi người đến đây để nghe chân tướng, để hiểu rõ một chút; hiện tại có hơn 300 triệu người hiểu rõ chân tướng và đã làm tam thoái, vì sao phải làm tam thoái? Phàm là người Trung Quốc cần phải biết chân tướng, đây chính là một cơ hội để hiểu chân tướng khi đi du lịch, hy vọng mọi người nghe đoạn ghi âm chân tướng xong, sau khi hiểu rõ hãy nhanh chóng tam thoái, rời xa cái ác để được bình an.”

Tôi phát hiện rằng lúc mở đoạn ghi âm chân tướng, âm thanh quá lớn, giống như là ra mệnh lệnh. Tôi còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng, ngữ khí nói chuyện không thiện, không từ bi, không có chính niệm, dùng âm thanh và ngữ khí như vậy sao có khả năng cứu người đây? Thêm nữa, khi nghe thấy người hướng dẫn bảo không được theo họ lên núi, bản thân tôi không phục, thầm nghĩ trong lòng: “Sao tôi phải nghe lời cậu?” Tâm tranh đấu và tâm ngoan cố nổi lên, mãi cho đến khi người hướng dẫn nói muốn đánh tôi, lúc đó tôi mới rời đi. Nghĩ đến đây trong lòng tôi rất buồn, lúc ấy mới khởi lên một niệm: “Tôi sai rồi, hôm nay tôi làm không tốt, thực sự xin lỗi cậu!”

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi lại lên núi. Người hướng dẫn đó cũng dẫn một nhóm du lịch khác đến. Cậu ấy cố ý chạy đến khi nhìn thấy tôi và thiện ý nói với tôi: “Dì ơi! Hôm nay dì mang tài liệu gì đến vậy? Cho con xem một chút, hôm qua con mắng dì như vậy là không đúng rồi ạ!”. Sau khi nghe xong tôi nói: “Là dì sai, là dì làm không đúng, không suy nghĩ đến khách du lịch của con, nói lớn tiếng, sau này ở đây dì làm gì không đúng, con hãy nói với dì nhé!” Người hướng dẫn mỉm cười và nói to “Được ạ!”

Qua việc này, tôi có thực sự nhận thức được rằng hướng nội tìm là một Pháp bảo.

Còn có một chuyện rất ấn tượng xảy ra ở điểm tham quan ven hồ Rotorua. Tôi nhìn thấy một xe chở du khách Đại Lục, bao gồm một nhóm phụ huynh và học sinh đến đó. Sau khi xuống xe, họ đến ven hồ để ngắm cảnh, họ chụp ảnh chim thiên nga đen và chim bồ câu trắng. Tôi lấy tài liệu chân tướng để phát, có hai học sinh nhận tài liệu, sau đó tôi mở bản ghi âm giọng nói chân tướng để họ nghe, sau hơn 10 phút họ muốn lên xe rời đi.

Tôi lập tức đi theo họ, vừa đi vừa nói: “Vừa rồi các bạn đều nghe bản ghi âm, tôi không tuyên truyền gì cả, chỉ là muốn nói cho các bạn biết chân tướng, tại sao có hơn 300 triệu người Trung Quốc thoái đảng? Là vì họ hiểu rõ chân tướng, nếu như các bạn đã hiểu rõ chân tướng rồi thì hãy nhanh thoái đảng! Tôi là tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng toàn cầu. Đoàn thanh viên và Đội thiếu niên đều là các tổ chức của ĐCSTQ, tôi có thể dùng hóa danh để giúp các bạn thoái khỏi các tổ chức này.” Họ không lên tiếng, chỉ là tiếp tục nghe.

Tôi lại nói: “Như vậy đi, các bạn có thể không thoái ngay tại đây, nhưng nếu đến điểm tham quan khác có người hỏi các bạn có làm tam thoái không, các bạn cũng thể hiện thái độ nhé! Do năng lực biểu đạt của tôi có hạn, không giúp các bạn hiểu rõ chân tướng, do đó mà không thoái đảng ngay, tôi thực sự xin lỗi các bạn!”

Tôi thành tâm nói những lời như vậy với du khách. Kết quả là khi nhóm học sinh và phụ huynh chuẩn bị lên xe, họ đều quay đầu lại, vẫy tay nói to với tôi: “Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn dì nhé!” Lúc ấy tôi rất cảm động, trong tâm tôi lập tức phát xuất ra một niệm: “Có bao nhiêu chúng sinh thiện lương thì có bao nhiêu chúng sinh đáng thương, hãy nhanh chóng liễu giải chân tướng, tam thoái bảo bình an!” Tuy ngày hôm đó tôi chỉ có thể giúp một em học sinh thoái đoàn, đội; nhưng qua việc này, tôi thể ngộ được thế nào là “dụng tâm làm việc”, lời xin lỗi phát ra từ nội tâm có thể khiến chúng sinh cảm động, cũng sẽ khởi phát bản tính lương thiện của chúng sinh.

Có rất nhiều câu chuyện ở điểm giảng chân tướng, đều là trải nghiệm của bản thân tôi trên con đường tu luyện. Chúng ta hãy dùng chính niệm để cứu chúng sinh, thực hiện thệ ước ở những địa phương khác nhau và những hạng mục khác nhau.

Trên đây chỉ là chút thể ngộ muốn chia sẻ cùng đồng tu, xin hãy chỉ ra những điểm thiếu sót!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/BE-387395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178147.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share