Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2019] Ông Trương Phúc Hải, một cư dân của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2017, và bị kết án hai năm mười tháng tù vào ngày 26 tháng 11 năm 2017, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi ông bị Nhà tù Phùng Truân tiếp nhận vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, ông bị sốc điện bằng dùi cui, phun nước tiêu nóng, và bị tát vào mặt khi ông từ chối lao động khổ sai không công. Gần đây ông đã bị một lính canh tù đánh đến bất tỉnh nhân sự vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 5 năm 2019, em họ của ông Trương đã nhận được cuộc gọi của một người lạ. Người này nói với bà qua điện thoại rằng: “Anh họ của chị bị một lính canh tra tấn vào ngày 30 tháng 4. Ông ấy bị đánh đến hôn mê và đã được đưa tới bệnh viện. Tôi không biết tình trạng hiện tại của ông ấy. Chị phải mau đến gặp anh họ của chị càng sớm càng tốt.” Anh ấy cho bà tên và các thông tin chi tiết khác của mình và bảo bà: “Tôi có thể làm chứng cho gia đình chị.”

Cha ông Trương vội vàng tới nhà tù vào ngày hôm sau (thứ Sáu) và yêu cầu được gặp con trai. Nhưng nhà tù đã viện nhiều cớ khác nhau để từ chối yêu cầu của ông. Người cha già đã quay trở lại vào sáng thứ Hai của tuần kế tiếp. Lần này, ông đã mang tới đoạn băng ghi âm của nhân chứng, người đã gọi điện cho em họ của ông Trương, nói chi tiết về việc ông Trương bị tra tấn, và các viên chức nhà tù đã ngược đãi tù nhân ra sao và đã phi pháp ăn chặn tiền của tù nhân như thế nào.

Cha ông Trương yêu cầu: “Nếu con trai tôi còn sống thì tôi phải được gặp nó trong hôm nay, hoặc chết thì phải nhìn thấy xác.” Sau đó phó giám đốc nhà tù Lý Minh đã chỉ thị đưa ông Trương đến một nhà vệ sinh có camera giám sát.

Qua màn hình giám sát, cha ông Trương thấy ông Trương đi lại khó nhọc, phải dựa vào tường và không thể đứng thẳng người. Thấy vậy, cha ông Trương rất tức giận và bức xúc, một lần nữa ông yêu cầu được gặp con trai, bằng không sẽ báo cáo việc lính canh tù và các viên chức nhà tù lên cấp cao hơn. Chỉ khi đó ông Trương mới được đưa ra ngoài và trực tiếp gặp cha mình.

Ông Trương không thể nâng nổi cánh tay và trên đầu có những cục u. Ông bảo với cha mình rằng ông đã bị biệt giam một tuần sau khi ông được thả ra khỏi bệnh viện.

Cha ông Trương đã chất vấn Lý Minh tại sao lại biệt giam ông Trương, và Lý đã nói thoái thác rằng mình không biết gì về chuyện đó. Lý cũng từ chối yêu cầu thả ông Trương ngay lập tức của cha ông Trương. Lý hứa rằng sẽ bố trí điều trị y tế cho những thương tích của ông Trương và cho phép cha ông Trương gặp ông bất cứ khi nào cha ông muốn.

Trong khi cha ông Trương có thể gặp con trai mình, ông phát hiện ra có các học viên Pháp Luân Công khác vẫn đang bị đánh đập trong nhà tù này và bị tước quyền thăm nom của gia đình. Các học viên gồm Lý Thuận Giang, Trương Lập Quần, Triệu Nghĩa, Cao Phúc Bình, Điền Dũng, Vương Vũ Đông, Trịnh Hỷ Lâm, Đông Minh Vũ, và Hứa Văn Long.

Bài liên quan:

Ông Trương Phúc Hải bị tra tấn bằng dùi điện trong nhà tù Phùng Đồn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178130.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share