Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2019] Một học viên đề cập với tôi rằng cô ấy không bao giờ có thể thảo luận điểm thiếu sót của cô ấy với các đồng tu nữa. Cô ấy cảm thấy bị tổn thương vì sau khi cô ấy chia sẻ vấn đề của cô với họ, họ sẽ đưa ra nhận xét về những sai lầm của cô ấy mọi lúc. Cô ấy cảm thấy rằng không thể tin họ được nữa.

Người học viên này sau đó đã bị bắt giữ. Nhưng tôi tự hỏi: liệu chỉ có mỗi cô ấy là có sơ hở thôi sao?

Khi các đồng tu biết được cô ấy bị bắt giữ, họ bận rộn liệt kê những điểm thiếu sót của cô ấy. Tôi cảm thấy không vui bởi bản thân tôi đã từng có trải nghiệm tương tự. Khi đang trong khổ nạn bủa vây, tôi đã trải nghiệm điều tương tự – các học viên khác phán xét và nhận xét về tôi.

Tôi để ý thấy rằng một vài học viên nhất định thích bàn tán về người khác, đặc biệt là thiếu sót của họ. Một số thì nhân những dịp như vậy để than phiền người khác.

Là một nhóm, chúng ta được xem là một chỉnh thể thống nhất. Khi các đồng tu gặp khổ nạn, chúng ta nên tĩnh tâm ngồi xuống và nghĩ cách giúp và truyền sức mạnh cho họ. Tại sao chúng ta lại chọn việc tăng cường tiêu cực và gia tăng khổ nạn cho họ?

Theo tôi, những lời nhận xét kiểu như thế phản ánh ra tâm vị kỷ của người nói và cần được phơi bày. Đó là một dạng của văn hóa Đảng. Tôi hiểu rằng Sư phụ muốn chúng ta tương trợ và cùng nhau đề cao. Tùy tiện bàn tán lung tung sau lưng người khác chẳng giúp ích gì.

Tôi nhớ đến những năm đầu của cuộc bức hại, có ba học viên phối hợp cùng nhau giảng chân tướng. Khi hai người trong số họ bị bắt, người học viên thứ ba thoát được, đã buồn đến mức cô ấy không thể ăn uống được trong vài ngày. Lúc đó tôi không hiểu lắm vì sao cô ấy lại có cảm xúc như vậy. Nhưng giờ tôi có thể hiểu được vì tất cả chúng ta là một chỉnh thể và chúng ta quan tâm lẫn nhau.

Khi đồng tu đang gặp khó khăn, tất cả chúng ta nên hướng nội và quy chính bản thân chúng ta dựa trên Pháp. Chỉ vì chúng ta không trải qua ma nạn không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề. Chính vì chúng ta biết khi đồng tu đang trải qua khổ nạn là thế nào, nên chúng ta cần phải chân thành giúp đỡ họ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hình thành chỉnh thể mà không có điểm sơ hở cho cựu thế lực dùi vào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/1/384588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177980.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share